trò chuyện tuần này

Quế Ngọc Hải cầu mong năm mới may mắn hơn

Trung Yên
05:40 ngày 07-02-2016
Nhắc lại năm 2015, Ngọc Hải thoáng buồn. Pha vào bóng làm Anh Khoa chấn thương nặng đã khiến anh phải trả một cái giá quá đắt. Sang năm mới, trung vệ người xứ Nghệ chỉ mong sao không dính những pha bóng tương tự. Ngọc Hải đã có những chia sẻ đầy tâm trạng với phóng viên Bóng đá & Cuộc sống.
Quế Ngọc Hải cầu mong năm mới may mắn hơn

2015 ĐEN ĐỦI

- Nhìn lại năm qua, Ngọc Hải thấy mình được gì và mất gì?

+ Một năm qua tôi thấy mình được cũng nhiều. Được cùng SLNA chinh chiến ở V.League, hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, được cùng các đội tuyển U23 Việt Nam, ĐTQG chinh chiến ở nhiều giải đấu quốc tế. Tuy không có danh hiệu nhưng hạnh phúc là được ra sân, được có trải nghiệm, được CĐV yêu quý. Cái này nhiều lúc còn quý hơn tiền

Năm qua tôi cũng có cái hạn, dù chẳng phải là năm tuổi. Cú vào bóng khiến Anh Khoa chấn thương trong trận đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng ở vòng 25 V.League 2015 đã lấy đi của tôi rất nhiều. Đây là pha bóng không may, tôi không cố tình. Tuy nhiên, hậu quả để lại rất lớn. 

Tôi bị treo giò 6 tháng, phải chịu toàn bộ chi phí điều trị của Anh Khoa, lên tới hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, điều tệ nhất là tôi bị gán cho mác “cầu thủ chơi thô bạo”. Thêm vào đó, tôi cũng không được gọi vào U23 Việt Nam đá VCK U23 châu Á tại Qatar, đó là giải đấu mà tôi đã chờ đợi rất nhiều.



- Góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á nhưng lại không được tới Qatar đá giải, cảm giác của Ngọc Hải ra sao?

+ Đó là cảm giác vô cùng tồi tệ. Tôi dõi theo tin tức đội từng ngày, ngồi trước màn hình TV xem mà chỉ muốn được nhảy vào sân đá, chân tay ngứa ngáy vô cùng. Trong thời gian U23 Việt Nam ở Qatar, các đồng đội thường xuyên liên lạc với tôi, họ nói nhớ tôi, nói ước gì tôi ở đó. Tôi muốn rơi nước mắt nhưng thường “mắng” họ, ước ao làm chi, không giải quyết được gì, hãy cố tập trung để chơi cho tốt.

- Anh nghĩ sao khi nhiều người nói nếu như có Ngọc Hải ở hàng thủ, kết cục của U23 Việt Nam có thể đã khác?

+ Tôi nghĩ đây chỉ là giả thiết, không nên bàn tới. Tôi phải trả giá cho pha vào bóng của mình, không được dự giải đấu ở Qatar. Bóng đá là môn chơi tập thể, mình tôi không thể làm được gì. VCK U23 châu Á là giải đấu quá sức với U23 Việt Nam, việc đội bị loại ngay từ vòng đấu bảng là điều không có gì quá bất ngờ.

- Tôi từng nghe Ngọc Hải nói cũng “được” sau pha vào bóng với Anh Khoa, thực sự điều này là sao?

+ Trong khó khăn đôi khi ta lại nhận ra nhiều điều quý báu. Vào thời điểm đen tối nhất của sự nghiệp, tôi lại biết được mình có nhiều “quý nhân” sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Đó là CLB đã quyết định góp một phần tiền để tôi đền bù. Đó là bầu Đức dù chẳng liên quan cũng cho tôi 400 triệu đồng. Đó là những CĐV đã động viên tôi liên tục, thậm chí còn góp tiền hỗ trợ tôi đền bù cho Anh Khoa. Tình cảm trong lúc khó khăn đáng quý lắm.

Cái “được” nữa là tôi không phải người bị đau. Anh Khoa còn khổ hơn tôi rất nhiều sau pha bóng trên. Anh trai tôi, Quế Ngọc Mạnh từng dính chấn thương, suýt phải chia tay sân cỏ nên tôi hiểu nỗi đau khổ của Anh Khoa.


ĐIỀU ƯỚC ĐẦU NĂM MỚI

- Bỏ qua nỗi buồn năm qua, nếu có điều ước trước thềm Năm mới, Ngọc Hải sẽ ước gì?

+ Trước khi ước, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những “quý nhân” của tôi, đặc biệt là các CĐV. Họ đã cổ vũ hết mình cho tôi dù trong mọi hoàn cảnh nào. Điều này khiến tôi càng phải cố gắng hơn nữa để đền đáp lại tình cảm.

Còn nếu ước, tôi chỉ có một điều ước, đó là năm tới không dính tới những pha bóng như với Anh Khoa, để có thể chơi hết mình. Tôi cũng đang khát khao được trở lại với đội tuyển, để được chinh chiến ở đấu trường AFF Cup. Năm 2014, tôi cùng các đồng đội đã để vuột tấm vé vào chung kết và đến lúc này tôi vẫn chưa hết tiếc nuối.


Tôi cũng mong mỏi sao Anh Khoa nhanh chóng bình phục chấn thương trở lại với sân cỏ. Tôi vô cùng áy náy khi vì pha vào bóng hơi nhiệt của mình, cậu ấy đã dính chấn thương nặng, chưa biết khi nào mới có thể chơi bóng trở lại.

- Rất nhiều người tò mò muốn biết liệu sau vụ tai nạn với Anh Khoa, Ngọc Hải còn giữ lối chơi bóng nhiệt, vào bong quyết liệt không khi bước sang Năm mới?

+ Ai theo dõi sẽ biết, tôi luôn cháy hết mình trên sân. Tôi chơi nhiệt nhưng không hề ác ý. Pha vào bóng khiến Anh Khoa chấn thương chỉ là một tai nạn, tôi thề là không có ý triệt hạ đối phương. Năm tới, tôi vẫn giữ lối chơi của mình. Tất nhiên, tôi sẽ cố phán đoán tình huống tốt hơn, nâng cao hơn nữa kỹ thuật tranh chấp.

- Nhiều người đã nói về chuyện Ngọc Hải sẽ đầu quân cho HA.GL sau khi bầu Đức tặng anh 400 triệu lo chữa chạy cho Anh Khoa. Liệu điều này năm tới có xảy ra?

+ Tôi không muốn nói tới chuyện này. Hiện tại hợp đồng của tôi với SLNA còn 2 năm nữa, tôi chưa tính tới chuyện ra đi. Tôi đơn giản chỉ nghĩ, hiện tại mình đá cho đội bóng nào thì cố gắng hết mình vì đội bóng đó, không suy nghĩ viển vông.

Mong ngóng ngày trở lại
Những ngày này, Quế Ngọc Hải có chút buồn khi bị đau, không thể tập cùng các đồng đội. Anh háo hức chờ mùa giải mới, nhưng lại thấy buồn vì mình sẽ không được đá 3 trận đầu tiên cùng SLNA tại V.League 2016. “Theo án phạt, tôi sẽ phải nghỉ giai đoạn đầu V.League 2016. Còn gì buồn hơn khi phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội khởi đầu mùa giải”, Ngọc Hải chia sẻ.
Trung vệ người xứ Nghệ cho biết đội bóng của anh nghèo, không có nhiều tiền tuyển quân, sử dụng chủ yếu là “cây nhà lá vườn”. Tuy nhiên, bên cạnh việc đá phục vụ người hâm mộ, anh và các đồng đội còn nuôi ước mơ lọt vào Top 3.

“Tạm biệt thầy Muira”
“Tạm biệt thầy!
Cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã làm cho bóng đá Việt Nam và những gì thầy đã cho tôi. Tôi biết ơn thầy rất nhiều. Cảm ơn một HLV đầy nhiệt huyết và một người đàn ông đầy tình cảm.
Cảm ơn và hẹn gặp lại! Chúc thầy mọi điều tốt đẹp nhất”.
Quế Ngọc viết trên facebook cá nhân

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x