Mà nào chỉ thầy Danh, tôi và rất nhiều người hâm mộ ngồi trên khán đài sân Thống Nhất cũng cùng nỗi nhớ như thế. Bởi lối đá “thêu hoa dệt gấm” của Cảng Sài Gòn khi xưa đã ăn quá sâu vào tiềm thức của những ai yêu bóng đá Sài Gòn, cộng thêm khán đài sân Thống Nhất hừng hực lửa, khiến người ta không thể không nhớ đến thời hoàng kim của bóng đá Sài Gòn.
Vì vậy, lối chơi bài bản, đẹp mắt của các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam khiến mọi người hả hê vui sướng lắm, bởi đó là thứ bóng đá mà các CĐV Việt Nam đang muốn tìm lại, sau những năm tháng bóng đá Việt bị lấn át bởi lối chơi thực dụng. Thế nên, dù thua 1-2 trước AS Roma, các cầu thủ chủ nhà vẫn nhận được những lời ngợi khen nồng nhiệt.
Tuy nhiên, nhìn U19 Việt Nam lại ngẫm đến Cảng Sài Gòn, bởi chính lối chơi hoa mỹ ấy đã khiến Cảng Sài Gòn sau này tụt hậu, rồi biến mất trên bản đồ bóng đá Việt Nam, và chiều qua, U19 Việt Nam cũng thua chính lối chơi thực dụng đầy hiệu quả của đối thủ. Vì thế chặng đường phía trước của các cầu thủ U19 còn rất dài, còn phải cọ xát và học hỏi rất nhiều, để nâng sự hoa mỹ lên thành hiệu quả.
Vậy nhưng với những người yêu bóng đá Sài Gòn, chiều qua, nhìn các cầu thủ trẻ của chúng ta thi đấu, rất nhiều nỗi nhớ của quá khứ đã hiện về.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn