Ở tuổi 33 nhưng trung vệ Nguyễn Minh Đức vẫn là người “cày” nhiều nhất cho đội bóng xứ Nghệ.
CHUYỆN MỘT SÁNG CÀ PHÊ Ở PHỐ NÚI
Sau trận hòa 0-0 với HAGL ở vòng 7 V-League mới đây, các cầu thủ SLNA phải ở lại Pleiku thêm 1 ngày. Sáng hôm sau, Minh Đức, Đình Hoàng và sau đó có cả Văn Vinh đã hẹn nhau ở một quán cà phê trên đường Nguyễn Thái Học. Nghe cách đọc địa chỉ và giới thiệu cà phê ở đây “ngon, bổ, rẻ” của Đình Hoàng, có vẻ như đây là “quán ruột” của hậu vệ này và các đồng nghiệp.
Đình Hoàng đề nghị lập đội bóng những “ông già gân” ở V-League. “Nếu được chọn, vị trí trung vệ có lẹ nỏ thoát khỏi tay anh mô, Minh Đức hầy?!”, Đình Hoàng tếu táo.
Một câu chuyện bên ly cà phê “tán gẫu”, ấy vậy mà cũng rất thật. Ở tuổi 33, những tưởng “cái tuổi nó đuổi xuân đi” thì Minh Đức vẫn là “tướng” tiên phong của HLV Ngô Quang Trường. Hỏi Minh Đức, anh chỉ cười ý nhị, rồi bảo: “Tuổi ni, được HLV cho vô sân thì đá thôi. Xác định, ngày nào còn chơi bóng thì còn phải cố tập, tập để theo mấy em trẻ, để thấy mình còn đá được, đá cho đến khi mô không còn đá được nữa”.
NGƯỜI “VÁC” CẢ HÀNG PHÒNG NGỰ
Cuối tháng 9/2013, Minh Đức rời Hải Phòng và có vài ba sự lựa chọn, nhưng cuối cùng anh đã trở về đầu quân cho SLNA. Sau 5 năm rời xứ Nghệ, Minh Đức trở về nhà theo cái cách lặng lẽ nhất như tính cách của anh: Nói ít làm nhiều.
Ở mùa 2015, cựu đội trưởng của U16 Việt Nam năm 2000 vẫn là đầu tàu không thể thiếu của SLNA. Điều đặc biệt là mặc cho SLNA vẫn cho ra lò những trung vệ tài năng như Quế Ngọc Hải và Phạm Mạnh Hùng thì Minh Đức vẫn có một chỗ đứng vững chắc.
Năm ngoái, HLV Ngô Quang Trường đã có một “cơn đau đầu dễ chịu”: Có trong tay 3 trung vệ rất giỏi. Cuối cùng, để dung hòa, nhà cầm quân này đã đẩy Ngọc Hải lên đá tiền vệ phòng ngự, còn cặp trung vệ được giao phó cho Minh Đức và Mạnh Hùng. Và câu chuyện tương tự đã lặp lại năm nay, khi Ngọc Hải bị Ban Kỷ luật VFF treo giò, Minh Đức đã đá chính 6/7 trận đấu vừa qua.
Tới đây, việc Ngọc Hải tiếp tục vắng mặt vì thẻ phạt, còn Mạnh Hùng đang không được tin dùng, thì Minh Đức sẽ tiếp tục “vác” cả hàng phòng ngự trên đôi chân của mình. Ở tuổi 33, chàng rể người Hải Phòng vẫn còn khát khao thể hiện mình, đó cũng là cái cách anh thể hiện bản lĩnh của một người chồng và người cha tốt, đối với bà xã và cô con gái xinh đẹp hiện đang sống ở đất Cảng.
VÀI NÉT VỀ MINH ĐỨC
Năm sinh: 1983
Cao: 1m73
Nặng: 70kg
Vị trí: Trung vệ
Các CLB đã qua
- 2003-2008: SLNA
- 2008-2011: V.HP
- 2011-2012: XMXT.SG
- 2012-2013- Hải Phòng
- 2014 - ?: SLNA
THÀNH TÍCH
- Vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam
- Á quân SEA Games 2005
- Giành hạng Tư tại VCK U16 châu Á năm 2000 cùng U16 Việt Nam
Nếu so sánh Hải Phòng là Leicester phiên bản Việt thì đương nhiên, Errol Stevens – cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới – phải là Jamie Vardy đất Cảng, và cầu thủ ấy có một cuộc sống siêu thánh thiện.
Các cầu thủ trẻ tài năng của lò HAGL-Arsenal JMG gồm Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đang được các CLB của Nhật Bản và Hàn Quốc mượn. Thế nhưng thời gian qua cả ba tuyển thủ tài năng này đều phải mài đũng quần trên ghế dự bị và điều này đang là nỗi lo của HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Sau 2 trận đấu liên tiếp được ra sân ở đội dự bị Incheon United, tiền vệ Lương Xuân Trường đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng này trong trận hoà không bàn thắng với Seongnam FC chiều nay.
Kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) và Quốc tế lao động 1/5, chiều 26/4, tại sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF đã diễn ra giải giao lưu bóng đá do văn phòng LĐBĐVN (VFF) tổ chức.
Sao ngoại Hải Phòng đá phạt góc ghi bàn đỉnh như Messi, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam được tuyển người yêu hộ... là những điều gây bão trong Tổng hợp facebook cầu thủ Việt ngày 26/4.
HN.T&T đã dần vượt qua giai đoạn khủng hoảng đầu mùa giải với 2 chiến thắng liên tiếp trước Long An, Đồng Tháp. Giành trọn 6 điểm, HN.T&T đã được lãnh đội thưởng số tiền lớn.
Ở bóng đá Việt Nam, Phạm Thành Lương nổi tiếng với cái tên Lương “dị”, nhưng cầu thủ nhỏ con này đã thừa nhận người đồng đội Hoàng Vũ Samson ở đội Hà Nội T&T còn dị hơn anh gấp nhiều lần, cả trong bóng đá lẫn tình trường ở bài viết đặc biệt anh dành riêng cho báo Bongdaplus.
Vòng 7 V.League chứng kiến Hải Phòng lập kỷ lục về số chiến thắng trong khởi đầu mùa giải, Hoàng Vũ Samson vượt mặt Công Vinh để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu…
Hải Phòng trở thành đội duy nhất tới thời điểm này thắng liền 7 trận đầu giải. Đội bóng đất Cảng tạo ra kỳ tích đó bằng mồ hôi, nước mắt và những câu chuyện cảm động.
Sáng nay (ngày 26/4) tại TP.HCM, Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood đã công bố hợp đồng tài trợ cho vận động viên bơi lội Phương Trâm và kỳ thủ nhí Cẩm Hiền, đồng thời công bố dự án Học viện tài năng NutiFood.
Mới đây thủ thành Andre Onana thừa nhận rằng anh đã phải đặt câu hỏi về quyết định gia nhập MU mùa Hè năm ngoái. Không ngoại trừ về khả năng đây là lựa chọn sai lầm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn