Đội chủ nhà đã kết liễu sớm đối thủ. Loic Remy có một buổi tối buồn vui lẫn lộn và Didier Drogba vẫn chưa tìm lại vị thế của mình dù đã ghi bàn.
Chelsea xua tan mối lo của Mourinho
VIDEO: Chelsea 6-0 Maribor
Các cầu thủ Chelsea đã khiến HLV của họ trở thành một ông già lẩm cẩm trong hiệp 1. Jose Mourinho tỏ ra đầy lo lắng trong cuộc họp báo hôm thứ Hai về mối đe dọa Maribor, với những thống kê như việc đội ĐKVĐ Slovenia đã trải qua 8 trận liền bất bại tại Champions League. Nhưng rất nhanh chóng, Chelsea cho thấy đó không phải là đối thủ xứng tầm với họ. Có những thời điểm Chelsea mất tập trung và để các đối thủ yếu hơn gây khó dễ, như khi họ bị Schalke cầm hòa 1-1 trên sân nhà, nhưng lần này không có chút cơ hội nào cho Maribor. Mourinho sẽ không thể hài lòng hơn với cách mà các học trò của ông kết liễu gọn gàng trận đấu.
Remy có một buổi tối vừa vui vừa buồn ở Stamford Bridge
Remy ghi bàn nhưng lại dính chấn thương
Loic Remy chỉ mất 13 phút để xua tan những nghi ngờ về khả năng thay thế Diego Costa của anh, bứt tốc đón một đường chọc khe của John Terry, sắc sảo tới mức mọi người cứ ngỡ là từ Cesc Fabregas, rồi dứt điểm tinh tế qua tay thủ thành Jasmin Handanovic từ khoảng cách 1 mét. Mourinho, từng tỏ ra rất lo lắng vì vắng Costa, giờ có thể thoải mái hơn, nhưng những màn ăn mừng bị gián đoạn ngay sau đó khi Remy nhăn nhó rời sân. Giờ thì Chelsea chỉ còn lại một tiền đạo lành lặn là Didider Drogba và Remy không chắc có thể ra sân ở chuyến làm khách của Man United Chủ nhật này.
Một trận đấu dễ cho những cầu thủ dự bị ở hàng thủ
Zouma có một trận đấu khá nhàn hạ
Mourinho đã lại chơi trò tâm lý khi nói ông không để các trụ cột nghỉ ngơi trước Maribor. Trên thực tế, Thibaut Courtois, Cesar Azpilicueta và Gary Cahill đều vắng mặt, nhường chỗ cho Petr Cech, Filipe Luis và Kurt Zouma. Nhưng Maribor không thể khai thác được hàng thủ có phần chắp vá của đội chủ nhà. Cech, vẫn là một trong những thủ thành xuất sắc nhất châu Âu dù đã mất suất bắt chính vào tay Courtois, luôn chơi rất tốt bất cứ khi nào đội bóng cần đến anh. Ở vị trí trung vệ, Zouma trưởng thành hơn hẳn so với tuổi 19 và Luis khống chế tốt hành lang trái, góp công vào bàn thứ tư của Chelsea. Thật ra, đội chủ nhà áp đảo tới mức trong bàn thứ 3 của họ, Terry thậm chí có thể chạy suốt sân tới tận gần khung thành đối phương và ghi bàn trong một pha phản công, ở tư thế đã việt vị!
Drogba vẫn chưa tìm lại mình
Drogba đã có pha lập công đầu tiên sau khi trở lại Chelsea nhưng màn trình diễn vẫn chưa thuyết phục
Trong khi Mourinho không thể hài lòng khi phải chứng kiến Remy rời sân vì chấn thương, các CĐV áo xanh vẫn chào đón sự có mặt của Drogba một cách nhiệt thành, dù tiền đạo người Bờ Biển Ngà giờ chỉ còn là cái bóng mờ của quá khứ vinh quang. Chân sút 36 tuổi này lại càng nhận được những tràng pháo tay vang dội với việc thực hiện thành công quả phạt đền đầu tiên của Chelsea chỉ 5 phút sau khi vào sân, pha đá 11 mét do Eden Hazard nhường lại. Đó là bàn đầu tiên của anh cho Chelsea kể từ trận chung kết Champions League 2012. Một khoảnh khắc đẹp, nhưng các CĐV áo xanh cần nhiều hơn thế từ Drogba để có thể thực sự quên đi các nỗi lo mất Remy và Costa.
Trận đấu coi như kết thúc sau hiệp 1, và Chelsea có thể tận dụng cơ hội để tung một số cầu thủ trẻ vào sân trong hiệp 2. Người mà nhiều CĐV áo xanh chờ đợi nhất là Dominic Solanke, chân sút mới 17 tuổi đã ngồi dự bị ở trận gặp Crystal Palace thứ Bảy vừa rồi. Trước Maribor, Solanke vào sân thay cho Oscar. Anh được coi là một trong những triển vọng lớn nhất của Chelsea hiện nay. Tuy nhiên, Nathan Ake mới là cầu thủ trẻ chơi hay nhất sau khi vào sân thay Fabregas, với một đường kiến tạo cho Hazard ghi bàn khép lại trận đấu.
Galatasaray và Dortmund là hai đại diện tiêu biểu cho 2 nền bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ và Đức tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, cuộc đọ sức giữa hai đội tại sân Turk Telekom đêm nay cũng có thể xem là một màn “huynh đệ tương tàn” giữa những người quen.
Thắng tới 6-0 và Eden Hazard cũng có một cú đúp, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn tỏ vẻ không vui với việc tiền vệ người Bỉ nhường quyền đá quả penalty đầu tiên cho Didier Drogba.
Tiền đạo Luiz Adriano của Shakhtar Donetsk hay CLB Bayern Munich đã xác lập những kỷ lục mới tại sân chơi Champions League ở lượt trận thứ 3 vòng bảng diễn ra đêm qua.
Dù giành chiến thắng đậm đà song phía Bayern Munich tỏ ra khiêm tốn. Trong khi đó, bại binh của họ là AS Roma cũng thay nhau nhận lỗi trước khán giả nhà vì thất bại tủi hổ này.
Chân sút Luiz Adriano của Shaktar Donestk đã tự ghi tên mình vào “bảng vàng” khi trở thành cầu thủ đầu tiên có được 4 bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên ở Champions League.
Mặc dù không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Diego Costa, song với lợi thế sân nhà và trước một đối thủ không được đánh giá cao là Maribor, hàng công của Chelsea vẫn chơi đầy hiệu quả.
Bayern Munich cày nát Olimpico của Roma; Chelsea có chiến thắng đậm nhất tại Champions League mùa này; Barcelona cũng dạy cho thế lực cũ Ajax một bài học. Ngày Champions League ngập tràn những trận càn của đại gia.
Màn trình diễn ấn tượng của cặp bài trùng Lionel Messi và Neymar trong chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 của Barcelona trước Ajax là thông điệp cứng rắn gửi đến Real Madrid trước trận siêu kinh điển diễn ra vào cuối tuần này.
Trung vệ Kim Min-jae đã trở thành tâm điểm bị chỉ trích của cả truyền thông lẫn HLV Thomas Tuchel, sau khi anh mắc sai lầm ở cả 2 bàn thua của Bayern trước Real Madrid.
Với cá nhân Jude Bellingham, anh có 1 ngày thi đấu vừa không tốt, vừa kém ấn tượng và cũng tràn ngập thù hận khi sang đến Real Madrid mà vẫn chưa thể thắng Bayern Munich.
Mỗi lần Toni Kroos chạm bóng, các khán đài Allianz Arena lại vang lên những tiếng la ó dành cho người cũ. Nhưng bất chấp màn đón tiếp không mong muốn đó, Kroos vẫn khoan thai thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn