Leverkusen 1-0 Atletico: Phút xuất thần của Hakan Calhanoglu

Quang Minh
06:28 ngày 26-02-2015
Một phút xuất thần của tiền vệ Hakan Calhanoglu đã giúp Leverkusen có được chiến thắng tối thiểu trước Atletico, qua đó tạo đôi chút lợi thế ở trận lượt về sau đây 3 tuần.
Leverkusen 1-0 Atletico: Phút xuất thần của Hakan Calhanoglu
Bàn thắng: Calhanoglu (57')

VIDEO: Leverkusen 1-0 Atletico



Trước khi trận đấu diễn ra, NHM đều đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của Atletico nhờ có được lực lượng nhỉnh hơn và sở hữu phong độ cũng rất ấn tượng. Chưa kể Leverkusen mất khá nhiều trụ cột do chấn thương và án treo giò (Kruse, Jedvaj, Omer Topak), trong khi Atletico có gần như đầy đủ các anh tài ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của Koke.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà các cầu thủ Leverkusen đã khiến những vị khách cảm thấy "khó thở" bằng việc nhập cuộc rất tốc độ sau tiếng còi khai cuộc. Khá nhiều những tình huống lên bóng, tổ chức tấn công được Leverkusen triển khai hướng về phía khung thành của đội khách. Phút 14, trung vệ Emir Spahic đã có tình huống đánh đầu khá nguy hiểm, thủ môn Moya rất vất vả đẩy bóng và phải nhờ tới sự trợ giúp của tiền đạo Mario Mandzukic phá bóng ngay trên vạch vôi mới giúp Atletico thoát khỏi bàn thua.

Lối chơi chắc chắn, phòng ngự tổ chức mang đúng thương hiệu của Diego Simeone khiến các cầu thủ tấn công của Leverkusen gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Moya. Những tình huống nguy hiểm của chủ nhà hầu hết tới từ các pha bóng cố định với sự dâng cao tấn công của các hậu vệ. Phút 26, trung vệ Spahic thêm một lần khiến CĐV Leverkusen ôm đầu tiếc nuối khi cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm tìm đến đúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.

Cú nã đại bác từ góc hẹp của Calhanoglu

Về phía Atletico, việc chấp nhận lùi sâu đội hình khiến đội bóng này không có được thế trận tốt nhất kèm theo đó là tỷ lệ kiểm soát bóng chưa đầy 40%. Tuy vậy, các pha phản công của Atletico cũng tỏ ra khá nguy hiểm. Arda Turan có cơ hội mở tỷ số ở phút 38 bằng cú vẩy bóng điệu nghệ, rất may là thủ môn Leno đã kịp thời bay người cản phá. Tới phút bù giờ của hiệp 1, Leno thêm một lần tỏa sáng bằng tình huống cứu thua xuất thần sau cú volley đẳng cấp của Tiago Mendes.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Leverkusen là đội tấn công, trong khi Atletico vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công của mình. Tuy vậy, đã có sự khác biệt trong các pha triển khai tấn công của đội chủ nhà. Phút 57, xuất phát từ đường tấn công trung lộ, Karim Bellarabi đã có pha giật gót điệu nghệ để Hakan Calhanoglu băng xuống khống chế một nhịp trước khi tung ra cú sút uy lực ở góc không quá rộng. Bóng đi căng vào góc gần khiến thủ môn Moya dù đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể cản phá, tỷ số được mở cho các cầu thủ chủ nhà.

Sau bàn thua, Atletico buộc phải thay đổi lối chơi, đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Thế trận lúc này trở nên vô cùng căng thẳng với rất nhiều tình huống phạm lỗi trên sân. Khá nhiều thẻ vàng đã được rút ra cho cầu thủ 2 đội. Bên ngoài đường pitch, HLV Roger Schmid của Leverkusen cũng có va chạm với người đồng nghiệp bên phía Atletico.

Hai HLV có những lời qua tiếng lại với nhau

Phút 64, HLV Simeone quyết định đưa tiền đạo Fernando Torres vào sân thay cho Turan thi đấu thiếu hiệu quả. Đây là lần đầu tiên sau 10 tháng, El Nino mới có cơ hội góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu và anh ngay lập tức lên tiếng. Phút 74, Torres có tình huống đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Leno, đáng tiếc là trọng tài chính Pavel Kralovec đã không công nhận bàn thắng khi cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang từ pha đá phạt góc trước đó.

Mọi chuyện càng trở nên khó khăn với các cầu thủ khách khi tiền vệ Tiago Mendes nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 76 sau tình huống vào bóng theo kiểu triệt hạ với tiền vệ Bellaradi bên phía chủ nhà. Với 10 người trên sân, Atletico không dám đẩy cao đội hình và chấp nhận rời sân với thất bại 0-1.

Đội hình ra sân
Leverkusen: Leno, Hilbert, Spahic, Papadopoulos, Wendell, Bender (Rolfes 68), Castro, Calhanoglu (Brandt 87), Son, Bellarabi, Drmic (Kießling 80).
Atletico: Moya, Juanfran, Miranda, Godin, Siqueira (Gamez 38), Tiago, Gabi, Turan (Torres 64), Saul (Raul Garcia 42), Griezmann, Mandzukic.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Barca đánh bại Man City: Chiến binh và mảnh vỡ Barca đánh bại Man City: Chiến binh và mảnh vỡ

    Sau 372 ngày, thành Manchester lại hằn in dấu chân của đội bóng xứ Catalan. Duyên - nợ, hai thứ “gia vị” đầy kích thích, song đó không phải tất cả. Bữa tiệc thượng hạng được bày soạn trên sân Etihad rạng sáng nay là sự chế biến tuyệt vời của nhiều thứ nguyên liệu.

  • Leverkusen vs Atletico Madrid: Những điều cần biết (K+PM) Leverkusen vs Atletico Madrid: Những điều cần biết (K+PM)

    Bayer Leverkusen sắp sửa tiếp Atletico Madrid trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League với hy vọng thay đổi vận may của họ ở giải đấu này.

  • Arsenal vs Monaco: Chờ Oezil "mở khóa" (K+1) Arsenal vs Monaco: Chờ Oezil "mở khóa" (K+1)

    Arsenal sẽ đặt mục tiêu vào tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 5 năm. Vật cản trước mặt của họ là một Monaco chơi ổn định và rất khó chịu.

  • Góc chiến thuật: Man City thua vì 4-4-2 Góc chiến thuật: Man City thua vì 4-4-2

    Dù có được chút hy vọng từ bàn gỡ của Sergio Aguero, song số phận của Man City đáng ra đã phải được định đoạt ngay ở 45 phút đầu tiên của trận đấu với Barca đêm qua, mà nguyên nhân chính đến từ sơ đồ 4-4-2 lạ lẫm và thiếu hợp lý của HLV Manuel Pellegrini.

  • Suarez tiếc quả phạt đền hỏng ăn của Messi Suarez tiếc quả phạt đền hỏng ăn của Messi

    Dù lập được cú đúp giúp Barcelona đánh bại Manchester City với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách vào đêm qua (lượt đi vòng 1/8 Champions League), tiền đạo Luis Suarez vẫn tỏ ra tiếc nuối vì đội bóng của anh đáng ra có thể thắng đậm hơn.

  • Họ nói gì sau chiến thắng 2-1 của Juventus trước Dortmund? Họ nói gì sau chiến thắng 2-1 của Juventus trước Dortmund?

    HLV Max Allegri cũng như tiền đạo Carlos Tevez đều tỏ ra rất phấn khích sau chiến thắng 2-1 của Juventus trước Dortmund ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm qua.

  • Luis Suarez: Từ cái bóng mờ của Messi đến người hùng tại Etihad Luis Suarez: Từ cái bóng mờ của Messi đến người hùng tại Etihad

    Trở lại nước Anh lần đầu tiên sau một mùa bóng được quê hương bóng đá công nhận là tiền đạo số một, Luis Suarez đã không gây thất vọng với 2 pha làm bàn giúp Barca chiếm lợi thế lớn ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

  • Juventus 2-1 Dortmund: "Lão bà" giành lợi thế Juventus 2-1 Dortmund: "Lão bà" giành lợi thế

    Carlos Tevez và Alvaro Morata là những người đã lập công giúp Juventus có chiến thắng 2-1 trước Dortmund, qua đó giành lợi thế không nhỏ trước trận lượt về trên sân khách sau đây 3 tuần.

  • Man City 1-2 Barca: Show diễn của Suarez Man City 1-2 Barca: Show diễn của Suarez

    Tiền đạo Luis Suarez đã trở thành người hùng của Barcelona khi ghi cả 2 bàn giúp gã khổng lồ xứ Catalan đánh bại Manchester City với tỷ số 2-1 ngay tại Etihad ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Cú đúp này thực sự rất có giá trị với riêng Suarez, chân sút chưa chứng tỏ được nhiều tại Barca dù có giá lên tới 75 triệu bảng.

  • Man City: Cuộc đối đầu Barca và những tham vọng ở châu Âu Man City: Cuộc đối đầu Barca và những tham vọng ở châu Âu

    3 năm rưỡi sau khi ra mắt giải đấu hàng đầu Lục địa già, Man City vẫn chưa thể tạo dựng chỗ đứng ở Champions League.

  • Juventus vs Dortmund: Động lực mới trước cuộc chiến với Juve (K+PM) Juventus vs Dortmund: Động lực mới trước cuộc chiến với Juve (K+PM)

    Borussia Dortmund sẽ tạm quên đi hành trình hồi sinh ở Bundesliga trong tuần này khi họ có chuyến đi ngắn tới Turin để gặp đối thủ Juventus ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x