Monaco thắng nhọc Leverkusen 1-0: Tạm xua tan khủng hoảng

Minh Hạnh
09:02 ngày 18-09-2014
Tròn 10 năm Monaco mới tái xuất tại vòng bảng Champions League. Và dẫu còn rất nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn bỏ túi 3 điểm trước đối thủ mạnh Leverkusen. Chiến thắng này chẳng khác nào một cú hích tinh thần cho thày trò HLV Leonardo Jardim.
Monaco thắng nhọc Leverkusen 1-0: Tạm xua tan khủng hoảng
MỘT CHIẾN THẮNG QUÝ BÁU
Leverkusen đang dẫn đầu BXH Bundesliga 2014/15, còn Monaco lại chìm trong cơn khủng hoảng khi đang xếp áp chót BXH Ligue 1. Rõ ràng, hệ lụy của việc bán hết ngôi sao đã khiến đương kim á quân Pháp hiện nguyên hình là một tập thể tầm thường. Sẽ gần như một dấu chấm hết, nếu Monaco tiếp tục sảy chân tại sân Louis II trước đại diện nước Đức.

Và có lẽ, chính áp lực tâm lý và nỗi sợ thua trận khiến những đôi chân các cầu thủ Monaco run rẩy trước sức mạnh toàn diện của đội khách Leverkusen. Trên khán đài là gương mặt đầy lo lắng của ông chủ Dmitri Rybolovlev (lần đầu tiên dự khán một trận đấu của Monaco mùa này sau thời gian dài gặp nhiều vấn đề sức khỏe). Khi các cầu thủ Leverkusen liên tục vây hãm khung thành của thủ môn Subasic ở hiệp đầu và chỉ nhờ may mắn, Monaco mới giữ sạch được lưới nhà, nhiều người tin rằng, hòa trận này đã là một kết quả rất khả quan với thầy trò HLV Jardim.

VIDEO: Monaco 1-0 Leverkusen



Trong suốt 45 phút đầu, Monaco không có nổi một cú sút về phía khung gỗ Leno. Những thông kê cả trận cho thấy, đội bóng Công quốc bị Leverkusen lấn lướt hoàn toàn. Monaco chỉ kiểm soát bóng 44%, chỉ tung được 4 cú sút (1 trúng đích); còn tỷ lệ kiểm soát bóng của Leverkusen là 56% và họ có tới 13 cú sút. Tuy nhiên, ngay trong cú sút đầu tiên, Joao Moutinho (61’) đã tận dụng thành công pha chuyền bóng bằng đầu tinh tế của Berbatov để ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu. Phao cứu sinh đã xuất hiện. Chiến thắng quý báu này không chỉ giúp Monaco chiếm lợi thế ở bảng C, mà còn xua tan phần nào cơn khủng hoảng, đồng thời như một cú hích tinh thần cho thày trò HLV Jardim.

BÀI HỌC VỀ TÍNH THỰC DỤNG
Khi đối phương gặp những vấn đề trong dứt điểm, Monaco đã lạnh lùng “kết liễu” trận đấu theo cách thực dụng nhất: một cơ hội ngon ăn trở thành bàn thắng duy nhất. Đây chính là bài học mà Monaco cần phải quán triệt triệt để thời gian tới. Bởi ở mùa này, không ít lần á quân Ligue 1 là nạn nhân của chính mình khi không thể tận dụng thành công những cơ hội ăn bàn. Giống như chính Monaco tại giải VĐQG Pháp mùa 2014/15, Leverkusen phải trả giá vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.


Ngoài bài học về tính thực dụng, HLV Jardim vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đội nhà thực sự lột xác thời gian tới. Đầu tiên là sự kết dính giữa các tuyến, đặc biệt hàng tiền vệ. Với nhân lực hiện có, HLV Jardim nên để Monaco thi đấu cùng sơ đồ 4-5-1. Bởi, khi cặp Kondogbia-Toulalan đảm nhận tốt vai khu vực trung tâm, hai hành lang có Carrasco và Ocampos quản lý, thì Moutinho chính là thủ lĩnh của hàng công với vai trò kết nối Berbatov với tuyến dưới. 

Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu và thể lực của Monaco cũng cần phải sớm cải thiện. Trong 30 phút cuối trận đấu với Leverkusen, đội chủ nhà đứng vững một phần nhờ may mắn và phần khác nhờ sự tập trung, thể lực dẻo dai của các cầu thủ. Nếu duy trì được các tố chất này, chắc chắn Monaco sẽ nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng.

CON SỐ
0 Cả Monaco lẫn Leverkusen đều không có nổi một cú dứt điểm trúng đích nào trong hiệp đấu đầu tiên trận đấu vừa qua tại Louis II.
20 Tiền đạo Berbatov của Monaco chơi không tốt khi chỉ có đúng 20 lần chạm bóng trong hiệp đấu đầu tiên với Leverkusen.
51 Với thất bại 0-2 trước Zenit, Benfica đã bị cắt đứt chuỗi bất bại trên sân nhà ở con số 51 trận (trên mọi mặt trận).
77% Chiến thắng trước Leverkusen giúp Monaco tái khẳng định ưu thế khi được chơi trên sân nhà tại Champions League bởi họ thắng 77% số trận ở thánh địa Louis II. Monaco thắng 17 trong tổng số 22 trận trên sân nhà ở Champions League. Đây là tỉ lệ tốt nhất với những đội bóng đã chơi ít nhất 10 trận trên sân nhà ở sân chơi số 1 châu Âu.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Monaco: Subasic; Fabinho, Kurzawa, Carvalho, Raggi; Moutinho, Kondogbia (Wallace 90+4’), Toulalan; Berbatov, Ocampos (Bernardo 57’), Carrasco (Dirar 86’).
Leverkusen: Leno; Jedvaj (Donati 65’), Toprak (Reinartz 71’), Spahic, Boenisch; Bender (Drmic 76’), Castro; Calhanoglu, Son, Bellarabi; Kiessling.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x