Bình luận Cúp LĐ Anh: Gánh nặng & sự cứu rỗi

06:29 ngày 30-10-2014
Cúp Liên đoàn Anh nếu đặt cạnh FA Cup hay Premier League, cũng giống Mohamed Salah khi đặt cạnh Diego Costa ở Chelsea, hoặc Fabio Borini khi so sánh với Raheem Sterling ở Liverpool. Ấy vậy mà trận đấu vừa qua của 2 ông lớn này ở Cúp Liên đoàn có khối chuyện để bàn.
Bình luận Cúp LĐ Anh: Gánh nặng & sự cứu rỗi
Điều đầu tiên, và quan trọng nhất, là cả Liverpool lẫn Chelsea đều vượt qua vòng 4, dù nhọc sức. Cùng là “đại gia” bóng đá Anh nhưng thực tế thì hai đội bóng này là hai thế giới khác biệt. Chelsea có tham vọng tranh ngôi vô địch Premier League với Man City, còn Liverpool (cùng với toàn bộ đội mạnh còn lại ở Anh, bao gồm M.U, Arsenal, Tottenham, Everton) chỉ dám mơ đến chức vô địch cúp Liên đoàn, hoặc chí ít thì đây là danh hiệu vừa tầm với nhất. 

Một miếng khi đói còn hơn một gói khi no. Liverpool ít ra cũng còn hy vọng đăng quang ở League Cup, trong khi M.U hay Arsenal đã sớm nói lời từ giã cuộc chơi một cách khá ê chề. Với đội bóng của Mario Balotelli, cúp Liên đoàn có thể là sự cứu rỗi cho cả một mùa giải tối tăm đang chờ đón ở phía trước, nhưng với cá nhân Balotelli thì chuyện cũ vẫn vậy: liệu Liverpool có nên tiếp tục đặt niềm tin vào một cầu thủ tật nhiều hơn tài? Nếu ở một thời khác, giai đoạn khác, có lẽ họ đã tống cổ Balotelli từ lâu, hoặc rõ ràng hơn là đã chẳng chiêu mộ cầu thủ này. 

“Tình yêu” giữa Balotelli và Liverpool có khi giống gánh nặng, nhưng đôi khi lại là sự cứu rỗi, khi tiền đạo Italia này ghi bàn giúp đội nhà thắng trận ở League Cup hay Champions League. Yêu là khổ nhưng không yêu lại không được! Mối tình ngang trái của Tristan (do Brad Pitt đóng) trong siêu phẩm “Huyền thoại mùa Thu” có một câu thoại để đời, khi nàng Susannah nói với Tristan trong cảnh tù đày: “Ước mong lớn nhất của em là được làm mẹ của các con anh”. Hoặc, Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp cũng có một câu nổi tiếng: “Vì chàng họ Dương, nên ta lấy họ Liễu”. Ngay cả một bộ phim… nhảm tới tận cùng như Bạch Phát Ma Nữ 2014, cũng có một chuyện tình cảm động giữa Luyện Nghê Thường và Trác Nhất Hàng, nàng đã hứa với sư phụ là không bao giờ yêu, nhưng khi gặp chàng thì lập tức “cải biên” lời hứa thành từ nay… không hứa nữa! 

Tình yêu với con người, cũng như League Cup với Chelsea và Liverpool. Dù muốn dù không đều là bắt buộc, tùy thời điểm thời cuộc sẽ là niềm hoan ca hay nỗi phiền muộn. Chelsea đang rất cần cú hích tinh thần sau trận hòa đáng tiếc trước M.U ở Premier League, nhưng sau khi đá League Cup lại càng bực mình vì những cầu thủ cần chứng tỏ như Andre Schuerrle hay Salah “đá láo”. League Cup là gánh nặng mà Chelsea phải cố gồng, như Roger Federer, Novak Djokovic hay Serena Williams thường rất oải nhưng bị bắt buộc phải thi đấu một số giải thuộc ATP hay WTA.  

Luật nào cũng có chỗ lách, thế là những tay vợt chỉ chuyên “trị” Grand Slam cũng thi đấu, nhưng không hết sức để có thể bị loại sớm mà không bị phạt. Trở lại chuyện bóng đá, cái kiểu đá “xìu xìu ển ển” như Chelsea sẽ khó vô địch League Cup, nhưng Jose Mourinho chẳng thèm quan tâm. Đẳng cấp của Chelsea không nằm ở cúp Liên đoàn, trong khi đó lại là nỗi khát khao của những đội như Liverpool. 

Sự đời đôi khi oái oăm, có lúc cố chẳng được song không cố lại thành công. Đó cũng là chuyện thường trong yêu đương, như câu “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Tình yêu và bóng đá, có lẽ là hai thứ vào loại tuyệt nhất của đời người, bằng bất kỳ giá nào cũng phải cố “đu bám” tới cùng, để không uổng kiếp nhân sinh.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Vòng 4 Cúp Liên Đoàn Anh: Chelsea và Liverpool thắng sít sao Vòng 4 Cúp Liên Đoàn Anh: Chelsea và Liverpool thắng sít sao

    Chelsea với Liverpool đều giành vé vào chơi vòng 5 Cúp Liên Đoàn sau khi cùng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Shrewsbury Town và Swansea.

  • 02h45 ngày 30/10, Tottenham vs Brighton & HA: Vì đây là đấu cúp! 02h45 ngày 30/10, Tottenham vs Brighton & HA: Vì đây là đấu cúp!

    Tại Premier League, Tottenham là một trong những thất bại khó lý giải nhất của mùa bóng này. Nhưng cứ mỗi khi bước ra đấu trường cúp, Spurs lại như lột xác. Trong mùa bóng này, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino vẫn chưa để thua một trận đấu cúp nào.

  • 02h45 ngày 30/10, Stoke vs Southampton: Soton chưa muốn hạ cánh! 02h45 ngày 30/10, Stoke vs Southampton: Soton chưa muốn hạ cánh!

    Southampton đang gây chấn động Premier League khi leo tới vị trí thứ 2 trên BXH. Trong bầu không khí hưng phấn như vậy, chẳng có lý do gì thày trò Ronald Koeman lại để Stoke ngắt mạch cảm hứng.

  • Đêm nay (28/10), có trận nào? Đêm nay (28/10), có trận nào?

    BONGDAPLUS cập nhật lịch truyền hình, thông tin lực lượng các trận đấu đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai.

  • 02h45 ngày 29/10, Shrewsbury  vs Chelsea: Thắng nhẹ xả Stress 02h45 ngày 29/10, Shrewsbury vs Chelsea: Thắng nhẹ xả Stress

    Chelsea có lẽ chẳng ham hố gì Cúp Liên đoàn nếu so với Premier League hay Champions League. Nhưng hãy tin rằng, The Blues vẫn sẽ quyết thắng Shrewsbury để xả bớt chút bức bối sau trận hòa cay đắng trước Man United tối Chủ nhật vừa qua.

  • 03h00 ngày 29/10, Liverpool vs Swansea: Nỗi buồn đeo bám Anfield 03h00 ngày 29/10, Liverpool vs Swansea: Nỗi buồn đeo bám Anfield

    Liverpool đang trải qua những tháng ngày khó khăn. Trong vòng chưa đầy một tuần, họ thảm bại ở Champions League, hụt hơi tại Premier League và rất có thể là chia tay Cúp Liên đoàn sau cuộc so tài Swansea đêm nay.

  • Cúp Liên đoàn: Bệ phóng cho các tài năng trẻ Cúp Liên đoàn: Bệ phóng cho các tài năng trẻ

    Cúp Liên đoàn là giải đấu kém danh giá nhất xứ sở sương mù. Tuy nhiên, đây lại là nơi rất nhiều tài năng trẻ trình làng rồi sau đó vươn lên thành ngôi sao. Quá khứ đã chỉ ra rất nhiều tấm gương như David Beckham, Ashley Cole hay Paul Scholes… Còn nay, liệu những Suso, Rossiter, Marc Muniesa… có thể tiếp bước tiền bối?

  • Diaby: “Khedira mới” của Wenger? Diaby: “Khedira mới” của Wenger?

    Gặp Southampton tại vòng 3 Cúp Liên đoàn đêm thứ Ba vừa qua là trận đấu đầu tiên Abou Diaby có tên trong đội hình xuất phát của Arsenal ở một trận đấu chính thức sau 18 tháng.

  • Liverpool chưa bao giờ dễ tổn thương như lúc này Liverpool chưa bao giờ dễ tổn thương như lúc này

    Liverpool đã có vé vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Nhưng qua cái cách họ bất lực để Middlesbrough cầm hòa 2-2 sau 120 phút, đồng thời chỉ có thể vượt qua đối thủ sau loạt luân lưu không tưởng với kết quả 14-13, có thể nói HLV Brendan Rodgers vẫn còn bộn bề việc phải làm.

  • 01h45 ngày 25/9, Man City vs Sheffield Wednesday: Phải thắng thôi, Man City! 01h45 ngày 25/9, Man City vs Sheffield Wednesday: Phải thắng thôi, Man City!

    Đã 4 trận liên tiếp Man City không biết mùi chiến thắng. Với một CLB đang giữ cương vị ĐKVĐ của 2 giải đấu: Premier League và Cúp Liên đoàn, để chuỗi khô hạn chiến thắng kéo dài lên 5 trận là không thể chấp nhận được.

  • 01h45 ngày 25/9, Chelsea vs Bolton: Kép phụ lên tiếng 01h45 ngày 25/9, Chelsea vs Bolton: Kép phụ lên tiếng

    Ở cuộc đối đầu với Bolton đêm nay, HLV Jose Mourinho chắc chắn sẽ cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi. Đây sẽ là cơ hội cho những kép phụ vào sân để khẳng định mình. Và đây cũng là cơ hội để The Blues chứng tỏ họ có chiều sâu đội hình...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x