Đội tuyển Nga và vấn đề 'ngoại binh'
Tài năng của bóng đá Nga cạn kiệt đến mức đội tuyển này phải tăng cường “ngoại binh”? Hay ngược lại, “ngoại lực” của bóng đá Nga nghèo nàn đến mức muốn dùng cũng gần như chẳng có ai để chọn?
Sắp tròn 33 tuổi, tiền đạo Ari vẫn chưa được biết đến một cách rộng rãi. Vậy mà anh đang hy vọng sẽ có trận đấu... ra mắt ĐT Nga trong loạt trận quốc tế kỳ này. Ari, một cầu thủ “vô danh” người Brazil, vừa được HLV Stanislav Cherchesov triệu tập vào đội tuyển Nga trước các trận đấu với Đức và Thụy Điển. Đấy hẳn nhiên là một chi tiết nói lên rằng bóng đá Nga đang cạn kiệt tài năng. Nhưng xem ra, vấn đề thật sự của bóng đá Nga còn lớn hơn câu chuyện đơn giản là phải tận dụng các cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài.
Không sai, khi các cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài đang xuất hiện ngày càng nhiều trong đội tuyển Nga những năm gần đây. Tại World Cup 2018, người ta đã biết đến Mario Fernandes. Trước nữa là thủ môn Guilherme (gốc Brazil) hoặc hậu vệ Roman Neustadter (cầu thủ có thể chọn một trong các màu áo Đức, Ukraine, Nga, Kyrgyzstan, Kazakhstan). Đấy trước tiên là sự tận dụng nguồn lực. Bất kể là ngoại hay nội binh, đội tuyển Nga thậm chí còn phải gọi lại cầu thủ... đã giải nghệ, như hậu vệ Sergei Ignashevich (39 tuổi), tại World Cup 2018 vừa qua.
Không có gì lạ khi Nga bước vào World Cup 2018 với tư cách đội có thứ hạng FIFA... thấp nhất trong 32 đội dự VCK. Họ bất ngờ vào đến tứ kết, nhưng đấy là câu chuyện khác. Còn vấn đề eo hẹp tài năng của bóng đá Nga thì không thay đổi.
Thật ra, giới nghiên cứu cũng từng phân tích theo chiều hướng ngược lại: tài năng của bóng đá Nga vừa nghèo nàn về số lượng, vừa đơn điệu về chất lượng, một phần vì nền bóng đá này hầu như không có “ngoại binh”.
Ngay cả các siêu cường bóng đá như Đức hoặc Pháp đều có rất nhiều cầu thủ mang nguồn gốc nước ngoài, dù “nội lực” của họ đều đã hùng hậu lắm rồi. Thứ bóng đá đậm chất nghệ thuật của Hà Lan thời Marco Van Basten được bổ sung bởi “chất thép” từ các cầu thủ gốc Surinam như Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Đức có đầy kỹ thuật gia gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Pháp thì miễn bàn. Thế còn bóng đá Nga? Chưa bao giờ khá, bởi... quá Nga!
Peter Odemwingie sinh năm 1981 tại Liên Xô, thành danh trong màu áo Lokomotiv Moscow, nhưng anh chọn đội tuyển Nigeria theo nguồn gốc.
“Ngoại binh” vốn đã ít, lại không được bóng đá Nga thật sự dung nạp. Zenit St Petersburg có chính sách không dùng cầu thủ da màu. Cổ động viên không chấp nhận. Giới lãnh đạo CLB này thì nói rõ: “Đây là vấn đề truyền thống, chứ không liên quan gì đến chuyện sắc tộc. Cũng giống như Athletic Bilbao có truyền thống không dùng cầu thủ ngoài xứ Basque thôi”.
Và thật ra, bóng đá Nga nói chung là như vậy, chẳng riêng gì Zenit. Cho nên, đến khi xuất hiện nhu cầu dùng “ngoại binh”, thì đội tuyển Nga cũng chẳng có bao nhiêu nguồn lực để mà dùng.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn