Harry Kane cần được thông cảm thay vì chỉ trích

Lộc Trần
14:02 ngày 18-06-2016
Người hâm mộ Anh có lẽ sẽ thông cảm phần nào cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của Harry Kane trong 2 trận qua tại EURO 2016 nếu biết anh đã bị vắt kiệt sức đến mức nào.
Trước Nga và Xứ Wales, Kane đã bị chỉ trích rất nhiều. Được kỳ vọng lớn lao khi là trung phong số 1 của tuyển Anh tại EURO 2016 nhưng những gì Kane đóng góp là thiếu chất lượng. Đặc biệt trong chiến thắng kịch tính trước Xứ Wales, HLV Roy Hodgson buộc phải rút Kane ra trong hiệp 2 thì ngay lập tức 2 tiền đạo vào thay thế Jamie Vardy cùng Daniel Sturridge đều ghi bàn.

Kane qua đó càng bị so sánh nhiều và điêu đứng trước sức ép của dư luận. Nhưng đi sâu vào nguyên nhân của sự việc, Kane xét cho cùng cũng chỉ là nạn nhân. Theo logic thông thường, HLV mang 23 cầu thủ tham dự một giải đấu thì đương nhiên phải có một vài người kém phong độ hơn so với phần còn lại.

Kane nằm trong số đó bởi kể từ lúc được khám phá cách đây 2 năm, anh đã bị tận dụng triệt để. Trong 24 tháng gần nhất, tiền đạo của Tottenham đã chơi tổng cộng 133 trận, trong đó có 115 trận chính thức cấp độ CLB lẫn ĐTQG, 9 trận giao hữu cấp CLB cùng 9 trận cho đội U21 Anh. Kane ghi được 72 bàn nhưng đó không phải thông số ấn tượng nhất. Tính ra, tiền đạo 22 tuổi chơi trung bình 1,33 trận/tuần ròng rã 2 năm qua. 

Vardy đương nhiên sung sức hơn Kane
Vardy đương nhiên sung sức hơn Kane

Đó là một thống kê khủng khiếp ngay cả với những cầu thủ khỏe nhất. Tính ra Kane không được nghỉ trọn vẹn bất cứ một tuần nào trong thời gian dài. Hãy xem những gì một kỷ nghỉ có thể mang lại. Từ 19/7/2014, Kane có 10 tuần không phải đụng tới trái bóng. Anh trở thành chân sút số 1 của Tottenham trong 2 năm liên tiếp và không phải nhận một chấn thương nghiêm trọng nào.

Nhưng giờ thì giới hạn của Kane đã đến và anh bắt đầu chạy chậm lại. Jamie Vardy chơi ít hơn Kane 35 trận, Wayne Rooney ít hơn 37 trận (thậm chí nghỉ nhiều hơn 23 tuần), Daniel Sturridge thậm chí làm quen với giường bệnh nhiều hơn sân cỏ trong 2 năm qua. So sánh tất cả với Kane, người Anh nhận ra chính họ đang làm hại siêu nhân của mình.

Không có kỳ nghỉ đông giữa mỗi mùa giải và giờ người Anh đang nhận hậu quả trực tiếp. Các trụ cột của họ như Kane hay Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard trước đây chưa bao giờ có phong độ tốt mỗi khi bước vào giải đấu lớn. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x