Hy vọng nào cho ĐT Đức đầy bất ổn?

MINH HUY
10:32 ngày 22-11-2023
Thất thủ trước Áo là thất bại thứ hai liên tiếp và trận không thắng thứ ba liên tiếp của ĐT Đức dưới thời tân HLV Julian Nagelsmann. Rõ ràng, gần 7 tháng trước EURO 2024, chủ nhà Đức vẫn chưa sẵn sàng. Phía trước nhà cầm quân 36 tuổi vẫn là một công trường ngổn ngang.

Từ những kết quả không như ý

Những mâu thuẫn âm ỉ cùng với chuỗi 5 trận không thắng (4 bại, 1 hòa) là nguyên nhân khiến Hansi Flick bị sa thải hồi đầu tháng 9/2023. Sau đó, HLV tạm quyền Rudi Voller bất ngờ giúp Đức hạ gục Pháp 2-1 tại sân Signal Iduna Park.

Cần nhấn mạnh rằng Les Bleus thời điểm đó đang thi đấu cực hay và cho đến nay, đó cũng là thất bại duy nhất của Pháp (chỉ tính 90 phút thi đấu chính thức) kể từ sau trận thua Tunisia 0-1 ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022. Sau đó, Nagelsmann được bổ nhiệm làm HLV trưởng và Die Mannschaft có chiến thắng đầy hứa hẹn 3-1 trước ĐT Mỹ.

Những tưởng hai chiến thắng liên tiếp với rất nhiều hy vọng ấy đặt nền móng cho một Cỗ xe tăng mới mẻ chuyển mình, hồi sinh mạnh mẽ. Nhưng hóa ra đó lại chỉ là một “bình yên giả tạo”.

Đức đang công không được mà thủ cũng chẳng xong

Để rồi, Đức của Nagelsmann vẫn chẳng khác nào cỗ xe già cỗi của Flick với 2 thất bại và 1 trận hòa ở 3 trận vừa qua. Cả 3 trận này, Die Mannschaft đều để thủng lưới từ 2 bàn trở lên.

Trong năm 2023, Đức chỉ thắng 3/11 trận, thua 6 và để thủng lưới 22 bàn (trung bình 2 bàn thua/trận). Và, quan trọng hơn, chúng khiến những người yêu mến ĐT Đức bất an thực sự trước kỳ EURO trên sân nhà vào mùa Hè năm sau.

Đến công trường bộn bề

Sau thất bại 0-2 trước Áo, chúng ta cũng có thể đánh giá toàn diện sự chuẩn bị của Đức dưới thời tân HLV Nagelsmann. Và sau cuộc khủng hoảng nặng nề của triều đại Flick, vị tướng trẻ 36 tuổi lên thay với trọng trách giúp Đức lấy lại sức mạnh cho tham vọng vô địch EURO trên sân nhà.

Nagelsmann không đặt nặng nhiệm vụ tái thiết sâu rộng mà chỉ cải thiện, tinh chỉnh đội hình dựa trên những gì mà người tiền nhiệm để lại. Và qua hành trình ngắn 4 trận đấu mà mới nhất là thất bại 0-2 trước Áo, chúng ta cũng thấy rõ được một số vấn đề của Đức.

Sane là đại diện rõ nhất của dàn tuyển thủ Đức quá cảm xúc, hay phản đối, vùng vằng trên sân

Đầu tiên, điểm yếu phòng ngự chưa được cải thiện. Họ để thủng lưới trước mọi đối thủ, bất kể mạnh yếu ra sao, lủng cả trung vệ lẫn cánh trái. Đến mức Nagelsmann phải kéo Kai Havertz xuống đá hậu vệ trái, gọi lại Mats Hummels mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Hiện tại, họ vẫn chỉ thi đấu trên tinh thần giao hữu, thử nghiệm mà đã “nát” thế này, thì không hiểu khi gặp áp lực lớn tại VCK EURO với tư cách là đội chủ nhà, đội bóng của Nagelsmann sẽ đá đấm ra sao.

Thứ hai, dường như Joshua Kimmich và Ilkay Gundogan kết hợp giữa sân rất gượng ép, không giúp gì cho tuyến tiền vệ hiện đang rất thiếu sáng tạo của Die Mannschaft. Chưa kể Kimmich phong độ bất ổn, thất thường và không còn đáng tin cậy như trước đây.

Ngoài ra, hàng công thiếu số 9 tầm cỡ, vấn đề dùng nhóm công thần ra sao. Những cựu binh như Thomas Muller, Mats Hummels lên tuyển sẽ lấy đi những cơ hội của các cầu thủ trẻ khác. Nagelsmann phải tính toán thật kỹ đến vấn đề này, nếu không Đức sẽ lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới.

Làm sao để sử dụng tốt nhất đội ngũ công thần cũng là thách thức với Nagelsmann

Cuối cùng, dàn cầu thủ của Nagelsmann đã không còn tinh thần chiến đấu của người Đức. Các cầu thủ đem lại cho người ta cảm giác yếu đuối, mong manh, tâm lý sợ thua, không chiến đấu hết mình. Nếu là Đức trước kia khi lâm vào nghịch cảnh là thời điểm họ đáng sợ nhất.

Còn Đức của hiện tại với dàn cầu thủ bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc cá nhân, hơi tí là vùng vẳng, phản ứng dẫn đến những thẻ phạt không đáng có và khiến bầu không khí trong phòng thay đồ thêm nặng nề. Kimmich và Leroy Sane là hai cá nhân tiêu biểu cho điểm yếu này của ĐT Đức.

Chờ đợi gì ở EURO 2024?

Gần 7 tháng trước EURO 2024, có thể nói trước mặt Nagelsmann vẫn là công trường bộn bề mà ông còn chưa biết bắt tay vào từ việc gì. Bản thân cựu chiến lược gia Bayern Munich cũng thừa nhận trên đài truyền hình ZDF của Đức rằng:  “Chúng tôi không có nhiều thời gian. Chúng tôi có một lượng công việc không thể tin được phải làm ở mỗi vị trí”.

Còn quá nhiều việc đang chờ Nagelsmann ở phía trước

Ngoài ra, Nagelsmann cũng nhấn mạnh ĐT Đức cần chấp nhận hoàn cảnh nhưng không thể rơi vào vai nạn nhân. “Chúng tôi tập luyện rất ăn ý, nhưng chưa chuyển hóa được tinh thần ấy trên sân đấu. Chúng tôi đang thiếu tự tin. Và đây không phải là điều gì mới mẻ hay đáng ngạc nhiên khi bạn theo dõi chúng tôi vài tháng gần đây. Và, chúng tôi sẽ phải cải thiện tình hình sớm nhất có thể”, Nagelsmann cho biết thêm.

LĐBĐ Đức chỉ ký hợp đồng 10 tháng với Nagelsmann cho đến hết EURO 2024 rồi sẽ xem xét kết quả thế nào mới tính chuyện gia hạn hay không. Điều đó cho thấy họ cũng không quá tin tưởng và hy vọng vào Die Mannschaft giai đoạn này.

Vậy, giới mộ điệu có thể chờ đợi gì ở chủ nhà tại EURO 2024? Có lẽ vượt qua vòng bảng, vào được tứ kết đã là thành công với thầy trò HLV Nagelsmann rồi.

VIDEO bàn thắng Áo vs Đức: 2-0 (Giao hữu quốc tế 2023)

 

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x