Vũ khí tinh thần của ĐT Pháp

06:00 ngày 19-06-2016
Đó chính là sức mạnh tinh thần. Pháp trước đây vốn bị xem là... yếu bóng vía, thường bị thủng lưới phút chót hay bị đối thủ ngược dòng thắng chung cuộc.
Ví dụ như thua Bulgaria 1-2 ở trận chót vòng loại World Cup 1994, sau khi dẫn 1-0 nhưng bị đối phương thắng ngược với bàn thắng ở những phút chót của Emil Kostadinov. Hay như trận bán kết World Cup 1982, Pháp đã dẫn 3-1 trước Đức trong thời gian đá hiệp phụ, nhưng bị gỡ 3-3 trước khi thua ở loạt sút luân lưu 11m.

Những cái chết tức tưởi rất đậm chất... Pháp vốn bị cho là sự lãng mạn không dành cho những chiến binh, chiến thắng vốn không dành cho những kẻ yếu đuối. Nhưng có vẻ giờ đây Les Bleus không còn như thế. Họ đã thay đổi, và mạnh mẽ đến không ngờ. Trong một kỳ EURO bùng nổ bàn thắng ở những phút chót, thì có đến 3 trong 4 bàn của Pháp được ghi từ phút... 89 trở đi, kết quả là Pháp toàn thắng sau 2 lượt trận, trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng 1/8.

Sức ép mà thầy trò Didier Deschamps đối diện đã khiến Pháp chưa bộc lộ hết năng lực vốn có, dù không thể nói Les Bleus chơi không hay ở EURO 2016. Trong vai trò ứng viên số 1 cho chức vô địch đồng thời là chủ nhà EURO, đội bóng áo lam luôn phải gồng mình chứng tỏ Pháp là kẻ chiến thắng, và phải thắng sao cho xứng đáng. 


Nhưng EURO 2016 cho thấy không có đội bóng “lót đường”, mọi trận đấu đều căng thẳng và những đội bóng dưới cơ đều sẵn sàng lấy điểm trước những ông lớn. Một chút may mắn, một quyết định của trọng tài, một pha bóng 50 - 50 có thể trở thành bước ngoặt đưa trận đấu theo một ngã rẽ hoàn toàn khác. Ví dụ, Albania đã có cơ hội dẫn trước Pháp khi Les Bleus may mắn không thủng lưới sau khi bóng chạm cột khung thành Hugo Lloris. Song cũng phải công bằng mà nói Pháp có rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ cho đến khi Griezmann và Payet khai thông bế tắc trong những phút bù giờ hiệp 2. 

Một màn tra tấn thần kinh tột độ cho thầy trò Deschamps cũng như những ai yêu mến màu áo lam của đội bóng đầy chất thơ, lắm chất kịch (bi kịch là chính) và luôn được cổ vũ vì những đặc thù rất Pháp, trong đó có sự mỏng manh và những cái chết... rất Pháp. Thử tưởng tượng, nếu trận đấu chỉ có 88 phút, thì số phận của Pháp thế nào? Mới chỉ có 2 điểm sau 2 trận hòa Romania và Albania.  Nhưng một trận bóng đá có 90 phút và cả phút bù giờ, quãng thời gian ngắn ngủi ấy đủ để Pháp làm nên hai phép lạ liên tiếp, với 6 điểm sau 2 chiến thắng trước Romania và Albania. 

Báo chí Pháp tiết lộ: giờ nghỉ giữa hiệp trận Pháp gặp Albania, Deschamps quát tháo học trò: “Các cậu đang đá EURO chứ không phải đá giao hữu”. 4 cầu thủ đàn anh Matuidi, Lloris, Evra, Koscielny cũng lớn tiếng dạy dỗ đàn em phải đá thế này, thế kia. Có thể nói đó là cú hích để Les Bleus bùng nổ trong hiệp 2 trận gặp Albania. Chi tiết này cho thấy khả năng truyền lửa của Deschamps, cũng như vai trò của những ông trùm phòng thay đồ Evra, Lloris. Patrice Evra từ kẻ phá rối, tạo nên nỗi xấu hổ của cả một dân tộc Pháp ở VCK World Cup 2010, nay đã cải tà quy chính, trở thành thủ lĩnh đích thực về tinh thần. Ví dụ tiêu biểu đó cho thấy Les Bleus đang sở hữu nguồn nội lực rất quan trọng tại EURO lần này, chính là sức mạnh tinh thần có thể giúp Pháp đăng quang trên sân nhà, trở thành đội vô địch châu lục nhiều lần nhất trong lịch sử (3 lần).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x