Trước trận Rostov - M.U: Chuỗi ngày hành xác của Quỷ Đỏ

Minh Nhi
13:43 ngày 08-03-2017
Với việc phải gặp một đội bóng Nga là Rostov thì chỉ trong vòng 4 ngày, Quỷ đỏ sẽ phải vượt qua quãng đường hơn 7.000km để đá trận lượt đi với Rostov rồi trở lại đối đầu với Chelsea ở tứ kết FA Cup. Hành trình hành xác của M.U bắt đầu với rất nhiều nỗi lo về thể lực.
Trước trận Rostov - M.U: Chuỗi ngày hành xác của Quỷ Đỏ
Trước khi lễ bốc thăm vòng 1/8 Europa League diễn ra, HLV Jose Mourinho đã nói về việc sẽ là thảm họa nếu M.U phải gặp những đội bóng của Nga. Không may, Quỷ đỏ đụng đúng đại diện nước Nga thật, khi đối đầu với Rostov. 

Phải đá trên sân Rostov trận lượt đi sẽ là hành trình hành xác của M.U. Quãng đường di chuyển từ Manchester đến Rostov là 3.800km. Tính cả đi và về là 7.600km. Quỷ đỏ sẽ phải vượt qua quãng đường rất dài đó chỉ vì lá thăm đen đủi đưa họ tới Rostov. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn với M.U bởi ngay sau khi gặp Rostov, họ lại phải tới London đá trận đại chiến ở tứ kết FA Cup với Chelsea (đêm thứ Hai tuần sau). Chưa dừng lại ở đó, sau khi tỷ thí với The Blues, M.U lại tức tốc lên đường trở lại Manchester đá trận lượt về gặp Rostov. 

Quãng đường từ Manchester đến London là 262km. Tính cả đi và về là hơn 500km. Nghĩa là chỉ trong vòng 1 tuần, M.U sẽ phải “nuốt” tổng cộng gần 8.000km và chơi 3 trận cực kỳ khó khăn. Hơn ai hết, Mourinho hiểu rõ điều này và đã không dưới một lần ông chỉ trích FA vì việc sắp lịch thi đấu bất lợi cho Quỷ đỏ. 

Việc di chuyển liên tục đó càng đáng lo hơn với một đội bóng có nhiều trụ cột đã ở ngoài tuổi “băm” như M.U. Michael Carrick, Zlatan Ibrahimovic là một ví dụ. Hiện tại, Quỷ đỏ đang phụ thuộc rất nhiều vào tài ghi bàn của Ibra. Tuy nhiên, ở tuổi 35, không thể đòi hỏi Ibra trận nào cũng chơi tốt. Và khi ngôi sao người Thụy Điển có vấn đề về thể lực thì M.U cũng lập tức lâm nguy. Tuần trước, trận gặp Bournemouth thì Ibra đã chơi cực tệ, bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, sút hỏng một quả 11m.

 
Mourinho có một phần trách nhiệm trong việc Ibra bị quá tải vì ông đang sử dụng anh liên tục, ở mọi đấu trường. Thậm chí, đến cả trận lượt về với St.Etienne hôm 23/2, khi M.U đã thắng 3-0 trận lượt đi, thì Mourinho vẫn để Ibra đá chính đủ 90 phút. Mourinho đã bị chỉ trích nhiều vì quyết định này. Điều gì sẽ xảy ra với M.U nếu thể lực Ibra tiếp tục bị bào mòn vì phải di chuyển quá nhiều trong 1 tuần tới? Nếu vậy, Quỷ đỏ thực sự rất đáng lo trước 2 trận gặp Rostov và cuộc đối đầu với Chelsea

Đây đều là 3 trận đấu rất quan trọng với M.U. Trừ Premier League, Mourinho đang đặt mục tiêu vô địch mọi đấu trường còn lại mùa này cho Quỷ đỏ để làm hồi sinh tinh thần, văn hóa chiến thắng ở Old Trafford. Thậm chí, vô địch Europa League bây giờ còn quan trọng hơn nữa bởi đây đang là “cửa” sáng nhất cho M.U nếu họ muốn có vé dự Champions League mùa sau.

Tại Premier League, Quỷ đỏ đang ngày một hụt hơi trong cuộc đua Top 4. Tuần trước, trong khi Liverpool, Man City, Tottenham đều thắng thì M.U lại bị Bournemouth cầm hòa đầy đáng tiếc. Tóm lại, với sự thiếu ổn định, sẽ rất khó để M.U lọt được vào Top 4. Bởi vậy, lấy vé dự Champions League mùa tới bằng chức vô địch Europa League thậm chí còn đang được coi là hợp sức hơn với M.U. 

M.U đang đứng trước 1 tuần hành xác và thành bại của họ ở mùa này phụ thuộc rất nhiều vào việc Mourinho chuẩn bị cả về tâm lý lẫn thể lực cho các học trò như thế nào? 

Con số:
Thành tích trên sân khách ở cúp châu Âu mùa này của M.U là thắng 2 và thua 2 trận. Hai trận sân khách gần nhất ở Europa League, họ đều trắng lưới. 
390 M.U đang có mạch trắng lưới dài 390 phút ở Europa League. Lần gần nhất mà họ thủng lưới ở giải đấu này là bàn thua nhận ở phút 59 trận gặp Fenerbahce hôm 4/11/2016. 

Rostov vượt trội M.U về thể lực
Ngoài việc phải di chuyển nhiều hơn Rostov thì M.U còn phải đá nhiều trận hơn đối thủ. Tính từ ngày 17/2 tới nay thì Rostov mới phải đá tổng cộng 3 trận. Trong khi cũng quãng thời gian đó, số lần ra sân thi đấu của M.U đã lên tới 5 trận. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x