Lặng người trước hình ảnh thủ quân ĐT futsal Việt Nam đặt Quả Bóng Vàng trên mộ Bố

Đức Nguyễn
15:23 ngày 22-02-2024
“Bố! Con làm được rồi nè. Hơi lâu như cái cách bố hay la: Đợi mày, tao làm xong luôn rồi. Nhưng con đã làm được rồi”, chủ nhân Quả Bóng Vàng futsal Việt Nam 2023 - Phạm Đức Hòa viết dòng story khi anh đặt Bóng Vàng trên ngôi mộ người bố đáng kính của mình.

Đoá hoa nở muộn của làng futsal

Vượt qua hai người đồng nghiệp, đồng đội ở CLB Thái Sơn Nam là Châu Đoàn Phát và thủ môn Hồ Văn Ý, Phạm Đức Hòa đã trở thành chủ nhân của Quả Bóng Vàng futsal Việt Nam 2023. Những giọt nước mắt đã rơi trên khoé mắt của Hòa “điếc”. Hình như đấy là lần thứ 2, người ta thấy Hòa khóc. Lần này, Hòa vỡ oà trong hạnh phúc bởi sau biết bao nỗ lực, cuối cùng anh cũng đã chạm được ước mơ đời mình.

Ở bộ môn đặc thù như futsal, việc một cầu thủ đã bước sang tuổi 33 như Phạm Đức Hòa giành QBV thực sự đáng khâm phục. Nếu không có ý chí, không duy trì được một cơ địa cường tráng… sẽ rất khó theo được futsal đỉnh cao. Cũng cần phải nói lại, khi kế thừa tấm băng đội trưởng ở cả CLB Thái Sơn Nam lẫn ĐTQG từ Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa đã phải đương đầu với không ít áp lực. Có lẽ áp lực và cũng là đối thủ lớn lớn nhất của Fixo này không ai khác là… chính anh.

Phạm Đức Hoà và gia đình trong ngày nhận QBV

Như đã nói ở trên, khi cái tuổi dần đuổi xuân đi, Hòa phải tự cân bằng, tự tìm cho mình một con đường để kéo dài thanh xuân trên sân sàn đấu. Phạm Đức Hòa như một đóa hoa nở muộn nhưng thật rực rỡ và tươi mát với futsal Việt Nam. Sự vinh danh dành cho Phạm Đức Hòa trong mùa giải 2023 xứng đáng trên mọi khía cạnh, chứ không phải sự tưởng thưởng cho tinh thần một chiến binh.

Nước mắt của Phạm Đức Hòa đã rơi trong gala Quả Bóng Vàng. Lần thứ 2, người đàn ông “điếc không sợ súng” này bật khóc. Cũng những giọt nước mắt ấy, nhưng lần đầu anh dành cho ngày buồn đau nhất khi người bố đáng kính rời cõi tạm. 

Quả Bóng Vàng dâng tặng bố

Qua lời lời kể, chúng tôi biết được những hình ảnh rất đáng trân trọng về thân sinh của Phạm Đức Hòa. Ngày ấy, dù bị bệnh nhưng ông vẫn cố gắng nói với người thân đưa mình đến nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) để xem con trai thi đấu. Ông có mặt trong cả 3 trận đấu đầu tiên của ĐT futsal Việt Nam và là một CĐV tuyệt vời trên khán đài. 

Đến trận thứ 4, cha của Hòa đã không thể đến vì sức khỏe quá yếu. Cả gia đình đã giấu không cho Hòa biết, bởi đấy là khoảng thời gian anh và các đồng đội đang tập trung cao độ cho giải futsal Đông Nam Á 2017. Ngày về, Hòa chẳng ngờ rằng đấy là những giây phút cuối cùng ông ngồi trên khán đài để xem con trai mình thi đấu.

Phạm Đức Hoà cùng Bóng vàng bên ngôi mộ của người bố đáng kính

Trước khi trở thành một tuyển thủ futsal, Phạm Đức Hòa từng là một cầu thủ chơi sân 11. Đức Hòa từng học việc ở lò Quân khu 7 nhưng sau đó đội bóng này giải tán. Cùng một số đồng đội, anh được đội trẻ Bình Dương nhận về nhằm chuẩn bị sân sau cho đội 1 đang chơi tại V.League. Cuộc đời của Hòa những tưởng sẽ rẽ sang một chương mới khi cùng U21 Bình Dương về nhì ở giải U21 Báo Thanh Niên 2011, và có một chân trong đội Hạng Nhất TDC Bình Dương. Ấy vậy mà, Hòa đã bỏ bóng đá chuyên nghiệp để trở lại con đường đèn sách như lời khuyên và cũng là nguyện ước của người cha. 

Nhân duyên cuộc đời, trái bóng như cột lấy đôi chân Phạm Đức Hòa. Anh trở thành một trong những “thánh bào” ở các chiếu phủi ở Sài Gòn, rồi sau đó bén duyên với futsal trong màu áo Kim Toàn, Hải Phương Nam Phú Nhuận, trước khi gia nhập Thái Sơn Nam danh tiếng năm 2015. Hơn 1 thập niên gắn bó với futsal, Phạm Đức Hòa không nhớ hết mình đã giành bao nhiêu tấm huy chương, nhưng “bộ sưu tập” ấy khuyết một Quả Bóng Vàng. Và rồi mọi thứ đã trở nên hoàn hảo như lời nguyện ước của bố và chính anh. 

Chỉ tiếc, bố không còn để tận hưởng những giọt nước mắt hạnh phúc với Hòa. Nghe được lời thì thầm trong gió, hẳn bố rất mãn nguyện với cậu con trai đầy bản lĩnh của mình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x