Từ một cầu thủ phải phiêu bạt nhiều nơi, Lê Xuân Hùng bỗng nhiên đang trở thành gương mặt rất đáng chú ý ở Hải Phòng, thậm chí là cầu thủ nội ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đến lúc này (3 bàn). Đằng sau hành trình trở thành người hùng của đội bóng đất Cảng chất chứa nhiều điều thú vị về tiền vệ người Thanh Hóa này.
THẤT NGHIỆP NÊN... XUẤT NGOẠI
Trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Thanh Hóa nhưng sự nghiệp của Xuân Hùng khá trầm lặng. Được đôn lên đội 1 Thanh Hóa từ năm 2009, nhưng sau đó anh được cho đội Xuân Thành Hà Tĩnh (khi đó đang chơi hạng Nhì) mượn trước khi Nam tiến để khoác áo Xuân Thành Sài Gòn vào năm 2010.
Một năm thi đấu ở phố thị chẳng thể giúp cầu thủ này phát triển được tài năng, cho đến trước khi trôi dạt vào An Giang năm 2011. Trong 3 năm thi đấu cho đội bóng miền Tây Nam Bộ, Xuân Hùng chẳng ai được nhớ mặt gọi tên vì không thể cạnh tranh được một suất trên hàng công.
Thế là khi An Giang xuống hạng năm 2014, Xuân Hùng xin về quê để tính làm nghề khác và chia tay luôn sự nghiệp quần đùi áo số. Đang nghỉ ngơi ở nhà, Xuân Hùng được cầu thủ Alex, đồng đội cũ ở An Giang rủ sang Lào thi đấu. Hùng suy nghĩ rất nhiều giữa việc ở nhà đi làm việc khác hay “khăn gói quả mướp” sang Lào phiêu lưu một chuyến. Được bạn bè động viên, cuối cùng anh đã đưa ra quyết định xuất ngoại sang Lào khoác áo Champasak United.
Tuy nhiên, vừa chân ướt chân ráo sang đội bóng mới, anh lại bị ông chủ đội bóng này bán cho đội bóng hạng Nhất Thái Lan là Khon Kaen United. Bị đẩy sang nước thứ ba, Xuân Hùng cũng đành chấp nhận bởi anh không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi thi đấu tốt trong màu áo đội bóng của Thái Lan, tiền vệ này lại được đưa trở lại Champasak United để thi đấu nốt nửa mùa giải VĐQG Lào 2015.
BẤT NGỜ THĂNG HOA Ở HẢI PHÒNG
Từ một cầu thủ phiêu bạt khắp nơi để hy vọng được sống với nghề quần đùi áo số, cuối năm 2015, Xuân Hùng quyết định trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội mới. Và rất may mắn cho anh khi được cầu thủ đồng hương Hoàng Đình Tùng giới thiệu về Hải Phòng. Ngày đến đội bóng đất Cảng xin thử việc, Xuân Hùng khá rụt rè vì chuyên môn hay danh tiếng chưa được khẳng định.
Phải nhờ những lần nói chuyện với HLV Trương Việt Hoàng, Xuân Hùng mới tự tin để thử việc. Sau khi được đả thông tư tưởng, Xuân Hùng đã chứng minh được năng lực để rồi chỉ nửa tháng sau anh được ký hợp đồng với Hải Phòng. Quá vui mừng vì được tiếp nhận, Xuân Hùng tay bắt mặt mừng cám ơn lãnh đạo Hải Phòng đã tin tưởng mình.
Như bắt được vàng, Xuân Hùng đã nỗ lực hết mình và từ một cầu thủ chẳng ai biết đến, tiền vệ nhỏ con này đã chiếm luôn suất đá chính tại Hải Phòng. Càng ngạc nhiên hơn, ngay trận đấu đầu tiên cho đội bóng đất Cảng, Xuân Hùng đã có được cú đúp vào lưới SLNA. Và vừa qua, anh đã có bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới HA.GL khiến khán giả đất Cảng ngất ngây.
Xuân Hùng đã trải qua hành trình đầy kỳ lạ, nhuốm màu cổ tích thời hiện đại. Và câu chuyện về việc bỗng dưng xuất hiện ở sân Lạch Tray sau quãng thời gian dài trôi nổi ở khắp nơi của Xuân Hùng đã tiếp thêm sức mạnh, động lực cho những gương mặt chưa có danh tiếng để tiếp tục nỗ lực, khẳng định chỗ đứng ở sân chơi khắc nghiệt V-League.
VÀI NÉT VỀ XUÂN HÙNG
Năm sinh: 1991
Nơi sinh: Thanh Hóa
Vị trí: tiền vệ cánh phải
Sự nghiệp cầu thủ:
Năm 2005-4/2009: Trung tâm đào tạo bóng đá Thanh Hóa
Không thể đổ hết trách nhiệm vào đầu các cầu thủ ngoại mỗi khi đội bóng thất bại, bởi lẽ họ chỉ chiếm từ 2-3 vị trí trên sân. Nhưng có một thực tế là nếu đội bóng tìm được ngoại binh tốt thì đó là một trong những nguyên nhân quan trọng để có được thành công.
Không được đánh giá cao, nhưng CLB Hải Phòng đang được ví như một Leicester ở V-League. Nhìn cách đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ trình diễn có thể thấy, họ chơi đơn giản nhưng hiệu quả khi lực lượng đáp ứng được tiêu chí của lối đá mà HLV Trương Việt Hoàng đã dày công xây dựng.
HN.T&T đang gặp rất nhiều khó khăn tại V-League. Tuy nhiên, chủ tịch CLB này là ông Nguyễn Quốc Hội khẳng định trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Bóng đá rằng “HN.T&T vẫn kiên định và chờ đợi chứ không làm bóng đá kiểu ăn xổi”.
Sau 5 vòng đầu V-League 2016, HLV Trương Việt Hoàng và CLB Hải Phòng trở thành “hiện tượng” với 5 trận thắng liên tiếp, đồng thời đoạt danh hiệu CLB xuất sắc và HLV xuất sắc nhất của tháng 2 và 3.
Trong cuộc họp phiên thứ 3 Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng kiến nghị bổ sung HLV thể lực cho các đội tuyển trẻ và tăng thêm các đợt tập huấn nước ngoài.
Hôm nay (11/4), ĐT Futsal Việt Nam đã hội quân trở lại và chuẩn bị có chuyến tập huấn đầu tiên nhằm chuẩn bị cho Futsal World Cup 2016 tại Colombia vào cuối năm.
Tận dụng tốt cơ hội Sanna Khánh Hòa trắng tay ở lượt 6 giải futsal VĐQG 2016 đang diễn ra tại cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Thái Sơn Nam đã lần đầu tiên lên ngôi dẫn đầu sau trận thắng trước Hoàng Thư Đà Nẵng.
Chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, vào ngày 10/4, Hội đồng HLV QG sẽ có cuộc họp với HLV trưởng của các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, nữ Việt Nam, futsal Việt Nam, U23 và U19 Việt Nam để bàn thảo, thống nhất các kế hoạch tập huấn trước khi bước vào các giải đấu trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, ngày 3/5 tới tân HLV trưởng ĐT Việt Nam sẽ được công bố. Vậy vị thuyền trưởng mới này cần đạt được những mục tiêu nào cho bóng đá Việt Nam.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn