Nhận vé là đút túi và chẳng thèm kiểm tra nên người đứng đầu là Haris Tresnjo đã cùng đám CĐV Bosnia bay sang Latvia.
Sau chuyến đi công cốc, Haris Tresnjo giải thích: "Tôi và một số bạn bè đã định đến sân cổ vũ cho Bosnia, nhưng thay vì đến Lithuania, chúng tôi đã có mặt ở Latvia.
Đáng chú ý, khi mua vé cho chuyến đi, chẳng ai nhận thấy rằng chúng tôi nhầm nước. Khi chúng tôi đến nơi, mọi thứ rất yên tĩnh. Không có người hâm mộ ở bất cứ nơi nào. Chúng tôi hỏi dân địa phương rằng chúng tôi đến từ Bosnia để cổ vũ đội nhà, nhưng họ chỉ cười và nói rằng chúng tôi đang ở rất xa sân vận động.
Một chàng thanh niên đã giải thích làm thế nào chúng tôi đã đi sai nước, làm thế nào chúng tôi có mặt ở Latvia thay vì Lithuania.
Đây là lỗi ngu ngốc của tôi. Tôi sẽ nhớ tất cả những điều này”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn