Atletico: Viết lại bản hùng ca năm 1974

Bình Khang
13:42 ngày 12-05-2014
Atletico đã đánh mất cơ hội vô địch La Liga sớm một vòng đấu khi bị Malaga cầm hòa 1-1. Như vậy, họ sẽ còn một cơ hội nữa là thủ hòa Barca trên sân Camp Nou vào cuối tuần này để lập lại chiến công của các anh hùng năm 74. Trong số các anh hùng đó có Luis Aragones huyền thoại và đương kim HLV Diego Simeone.
Atletico: Viết lại bản hùng ca năm 1974
Vào ngày 25/8/2013, khi mà hàng nghìn các khán giả của đội bóng áo đỏ-trắng thuyết phục người bạn đời của mình kết thúc sớm kỳ nghỉ hè hay thúc giục các bà mẹ vợ nhanh nhanh rời bãi biển đầy nắng gió và cát trắng để trở lại Thủ đô Madrid xem đội Atletico của mình thi đấu, chắc chắn ít người dám mơ đội bóng con tim của mình lại đến gần với cơ hội vô địch La Liga như hiện nay, kể cả khi ngay đêm đó Atletico vươn lên dẫn đầu BXH của mùa bóng hiện tại sau trận đại thắng 5-0 trước Rayo Vallecano.

Bởi vì hàng chục thế hệ CĐV của Atletico đã phải trải qua nóng nực và giá rét, đau khổ và vui sướng, nụ cười và nước mắt để chờ đợi một buổi chiều như cái ngày 25/5/1996, khi các chiến binh “Los Colchonero” do một cầu thủ tên là Diego Pablo Simeone dẫn đầu, giành được danh hiệu Liga lần thứ 9 cho họ.

Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi 55.000 khán giá có mặt trên sân Vicente Calderon đều khoác chiếc áo đỏ-trắng để ủng hộ đội bóng của mình trong nỗ lực giành danh hiệu lần thứ 10 tại giải đấu quốc gia Tây Ban Nha sớm một vòng, bằng cách đánh đánh bại Malaga và chờ một cú sảy chân của “gã khổng lồ xứ Catalunya” trước Elche.



Đáng tiếc là dù Barca đã sảy chân thật khi bị Elche cầm hòa 0-0, nhưng Atletico lại phải lội ngược dòng mới giành được 1 điểm trước Malaga, kẻ ngáng đường đáng ghét mà trong đội hình, thật trớ trêu, lại có vài cựu cầu thủ của Atletico.

Khán đài sân Calderon đêm qua rực một sắc áo, một màu cờ. 55.000 con tim hồi hộp chờ đợi được sống một đêm vinh quang, ngập tràn cảm xúc, bởi vì ít có đội bóng nào lại có được một sự ủng hộ cuồng nhiệt và sự tin yêu to lớn của các CĐV như Atletico. Thậm chí một khán giả người Scotland, một Braveheart (trái tim dũng cảm) nào đó, cũng khoác trên mình chiếc áo đỏ-trắng để giương cao lá cờ tự do trong khát vọng chấm dứt La Liga luôn thuộc về hai con tuấn mã Real Madrid và Barca trong cả thập kỷ qua.

Atletico, đội bóng có kinh phí chưa bằng một phần tư của Real Madrid hay Barcelona, và không có "dải thiên hà" như hai đội nói trên, vẫn được các CĐV yêu mến đến tận cùng bởi bản sắc của mình, đó là sự lao động không mệt mỏi, cống hiến và hy sinh, đoàn kết và gắn bó như một khối thống nhất, theo tinh thần của những Geronimos, Toro Sentado và Cia.



Cùng bản hùng ca “A Capella”
Trước trận đấu, các CĐV Atletico đã vẫy cờ và đồng thanh hát bài hùng ca “A Capella” của đội bóng, giống như điều họ đã làm trong hai trận tứ kết Champions League trước Barcelona.

Sau một phút im lặng là 90 phút reo hò cuồng nhiệt từ khán đài để cổ vũ cho các chiến binh dưới sân cỏ. Ở cuối phần sân phía Bắc, xuất hiện một biểu ngữ lớn với hình ảnh của Ayala và Panadero Diaz, hai trong số anh hùng của đội bóng năm 74 suýt nữa thì đã chinh phục được Cúp châu Âu, được Hội các CĐV độc lập những năm 50 của Atletico mời về Madrid chứng kiến trận đấu.

Và chắc chắn, từ trên trời cao, cầu thủ và HLV huyền thoại Luis Aragones, cũng đang theo dõi và ủng hộ Diego Simeone trong trận chiến sắp tới trước Barcelona, để mang về danh hiệu La Liga lần thứ 10 mà Atletico chờ đợi trong gần hai thập kỷ qua. Và cả chiếc Cúp châu Âu đầu tiên nữa, dù phải bước qua xác của đội bóng cùng thành phố là Real Madrid, tại chung kết Champions League sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới tại Lisbon, Bồ Đào Nha.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x