Và bây giờ, tham vọng trở thành số 1 ấy đứng trước thử thách cực kỳ cam go. Atletico đã làm tất cả những gì có thể để biến cuộc thư hùng này trở nên có ý nghĩa. Trong mạch trận tuyệt vời đã qua của mùa bóng (chỉ thua 1 trận, trên đất... Barcelona, 0-1 trước Espanyol), ai cũng thấy rõ là Atletico đã gồng lên rất nhiều. Họ không dư giả tài năng như hai ông lớn Real & Barca, nên phải lấy sức mạnh tinh thần bù vào.
Với những đội bóng như thế, một thất bại quan trọng có thể dẫn đến sụp đổ. Bạn có nhớ Atletico cũng từng đứng giữa Barca & Real như hiện nay vào mùa trước? Để rồi sau khi để Real đuổi kịp thì họ không bao giờ chen chân được vào giữa 2 đại gia này nữa.
Los Colchoneros mùa này đã mạnh hơn. Nhưng họ cũng khó giữ được sức mạnh tinh thần như trước nếu để Barca tạo khoảng cách 3 điểm. Mà nào chỉ có 3 điểm, đó còn là thành tích đối đầu, còn là hiệu số, còn là lợi thế tâm lý, vô vàn những hệ lụy như thế nữa. Nghĩa là 3 điểm, nhưng trên thực tế là những 4 điểm, một ngọn núi!
Simeone như một vị mãnh tướng đang gây bất ngờ cho tất cả với hàng loạt chiến thắng ấn tượng. Nhưng những trận thắng hoành tráng ấy - kể cả trận thắng ngay trên sân Real Madrid - sẽ là hoài phí nếu ông không thắng được trận đấu bản lề cho toàn bộ phần còn lại của mùa bóng này.
Sẽ thật cảm tính nếu nói cục diện trận đấu này sẽ là 50-50. Barca vừa trải qua một cuộc thay đổi lớn về triết lý bóng đá, nhưng Barca vẫn là... Barca. Họ bước đến Vicente Calderon ở vị trí đầu bảng và họ đã ở đó suốt... 56 vòng đấu rồi. Đấy là binh đoàn thiện chiến bậc nhất lịch sử. Chiến binh hạng nhất Lionel Messi của họ đã trở lại và quả bóng lại gắn chặt lấy chân anh như con chó quấn quít quanh chủ, một tấc không rời. Thời gian anh dưỡng thương, những người thay thế như Alexis, Pedro, Neymar đều đã thay phiên nhau lập đại công (hat-trick).
Vậy thì bây giờ, Simeone buộc phải trổ hết những tuyệt mỹ lẫn tuyệt kỹ trong trận đánh có ý nghĩa hoạch định giang sơn này. Nếu thất bại, ông cũng vẫn có một vị trí quan trọng trong lịch sử với những gì đã làm được rồi. Nhưng hiển nhiên là Simeone không hề thích một... thất bại lịch sử.
Nếu Barcelona - một thế lực thật sự - chiến thắng trận này, xin chúc mừng các cule, họ đã vượt qua một chặng cực kỳ cam go và đang có lợi thế tuyệt vời để bảo vệ thành công ngôi vương vào cuối mùa. Nếu Atletico - thế lực mới nổi - thắng, thì dù còn khối việc phải làm ở phía trước, họ vẫn có lý do để mở tiệc những ngày đầu năm này.
Cùng vui chung với họ còn có fan của Real (kẻ thù của kẻ thù là bạn mà) và cả những fan La Liga trung lập luôn chờ đợi những điều mới mẻ nữa. Những ai tin ở hoa hồng thì đêm nay, họ sẽ tin ở Simeone!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn