Hồi giữa tuần qua, Neymar đã khiến tiền vệ Scott Brown của Celtic bị phạt thẻ đỏ trong trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League. Kết quả là sau khi thi đấu hơn người trong khoảng 30 phút còn lại của trận đấu, Barca đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Cesc Fabregas. Điều đáng nói ở trận đấu này, là phản ứng thái quá của Neymar khiến đội trưởng của Celtic bị truất quyền thi đấu. HLV Neil Lennon đã tuyên bố không xin lỗi Neymar vì cho rằng ngôi sao trị giá 57 triệu euro của Barca đã cố tình "diễn kịch" để cầu thủ của ông bị phạt thẻ.
Không chỉ HLV Lennon của Celtic, mà cả Jose Mourinho – người đang dẫn dắt Chelsea và chưa gặp Barca của Neymar lần nào ở mùa giải năm nay, cũng đã lên tiếng chỉ trích phong cách thi đấu của cầu thủ này.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nói: "Trách nhiệm xử lí những vấn đề liên quan đến Neymar và (Mario) Balotelli thuộc về các nhà chức trách. Tôi chẳng là ai cả. Nhưng tôi cho rằng nếu không có giải pháp nào được đưa ra, thì họ sẽ tiếp tục giở trò ở những trận đấu tiếp theo. Cầu thủ của tôi không được phép ăn vạ để khiến đối phương bị phạt thẻ đỏ. Đó là một sự sỉ nhục".
Đáp trả lại những lời chỉ trích này, Neymar cho biết: "Với tôi, Barca lẽ ra phải được hưởng 2 quả phạt đền (trong trận gặp Valladolid). Trên sân, ai (ám chỉ trọng tài Teixeira) cũng có thể đưa ra những quyết định sai lầm, nhưng tôi cảm thấy buồn vì đã bị bỏ qua 2 quả penalty ở thời điểm mà chúng tôi cần chúng".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn