Angel di Maria trải lòng về tuổi thơ

Di Maria, từ cậu bé bán than tới “thiên thần” sân cỏ

Trần Minh Trần Minh
11:34 ngày 12-05-2016
Thành công, nhưng Angel di Maria không bao giờ quên nguồn gốc của mình. Anh vẫn là cậu bé phụ bố bán than năm nào ở Perdriel (Rosario, Argentina), với đám bạn thuở hàn vi xem nhau như huynh đệ.
Di Maria, từ cậu bé bán than tới “thiên thần” sân cỏ

QUÊ HƯƠNG LUÔN TRONG TIM

“Tôi không bao giờ quên mình sinh ra ở Perdriel. Được xuất thân từ nơi ấy với tôi là điều tuyệt vời”, Di Maria tâm sự. Chàng tiền vệ thi đấu nổi bật nhất tại Ligue 1 mùa này đã sống ở những thành phố lớn Lisbon, Madrid, Manchester và Paris, nhưng quê hương vẫn mang lại những ký ức ngọt ngào, dẫu cho tuổi thơ của anh thấm đẫm những giọt mồ hôi và cả nước mắt.

Tuổi thơ ấy có một lần... suýt chết. Trong lúc bố mẹ đang dọn dẹp để chuyển nhà, Di Maria rớt xuống một cái giếng cạn trong vườn. May là mẹ Di Maria phát hiện sớm. Nếu không, Di Maria thậm chí còn không kịp dự tiệc thôi nôi của chính mình.
Bức ảnh chế một thời cơ cực của Di Maria
Bức ảnh chế một thời cơ cực của Di Maria

Tuổi thơ của Di Maria cũng diễn ra ở ngoài đường nhiều hơn trong nhà. Bố của anh làm việc trong một hầm mỏ và Di Maria thường xuyên phải phụ bố chở than đi bán. Tuổi thơ ấy cũng có những ngày tháng chơi bóng miệt mài trên đường phố. Vừa lên 4 tuổi, Di Maria đã chạy không ngừng nghỉ. Mẹ của cậu bé đã phải mang con đến bác sĩ để trị chứng tăng động. Người bác sĩ nhìn Di Maria rồi nói hãy cho cậu bé chơi một môn thể thao nào đó để đốt năng lượng. Nhà quá nghèo, còn môn gì để Di Maria chơi ngoài bóng đá. 

Di Maria cứ đá bóng như thế, cho đến khi anh được nhận vào CLB địa phương El Torito. CLB này thành lập năm 1975 với trang phục màu da cam để vinh danh Rinus Michels, HLV huyền thoại đã mang Hà Lan vào đến chung kết World Cup 1974.

Nhà nghèo, Di Maria tìm đến bóng đá để vào đời
Nhà nghèo, Di Maria tìm đến bóng đá để vào đời

Khi CLB Rosario Central phát hiện ra tài năng của cậu bé mảnh khảnh này, họ đã chiêu mộ cậu với “chi phí” là... 26 quả bóng. Có người còn bảo sau đó CLB lớn của thành phố Rosario còn... quên luôn việc chi trả như đã hứa. Nhưng rồi Rosario Central cũng quá chật chội cho tài năng của Di Maria. Benfica đến gõ cửa CLB Argentina và cơ hội sang châu Âu mở ra với chàng trai khi ấy mới 19 tuổi. Di Maria hỏi ý bố và anh không bao giờ quên lời nói của ông ngày ấy: “Con đi đi, có những chuyến tàu chỉ đến một lần”.

Chuyến tàu của bố Di Maria, tức ông Miguel, đã không bao giờ đến. Ông cũng rất yêu bóng đá và từng được xem là một cầu thủ triển vọng. Nhưng khi chuẩn bị được đôn lên đội một của River Plate thì chấn thương đầu gối đã giết chết mọi hy vọng của ông. Từ chỗ chuẩn bị trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của một trong hai CLB lớn nhất Argentina, ông Miguel phải lui về những hầm mỏ, bán sức lao động làm kế sinh nhai.

TRÁI TIM LUÔN YÊU THƯƠNG

Thế nên cậu con trai Angel chính là hiện thân của tuổi trẻ và hoài bão của ông. “Tôi muốn giành mọi danh hiệu, tôi muốn chinh phục cả thế giới. Tôi khao khát được cùng đội tuyển Argentina đứng trên đỉnh vinh quang,” Di Maria nói, hạ quyết tâm sẽ đi được đến cái đích cuối cùng, sau khi chỉ còn cách chức vô địch World Cup 2014 và Copa America 2015 trong gang tấc.

Không chỉ chơi bóng vì bố, Di Maria còn chơi bóng vì gia đình và bạn bè. Với gia đình, đấy là người mẹ và hai người em gái Vanesa và Evelyn. Mẹ Di Maria, bà Diana Hernandez, làm công việc rửa bát cho một nhà hàng. Di Maria làm sao quên được nhà mình từng nghèo đến mức phải chia phòng ngủ với hai em. Năm 11 tuổi, Di Maria có đôi giày đá bóng đầu tiên trong đời từ tiền tích cóp, dành dụm của... cả gia đình. Di Maria vẫn còn giữ đôi giày kỷ niệm ấy, bởi vì nó mà hai người em của anh đã chẳng có quà Giáng sinh.

Rosario luôn trong trái tim Di Maria
Rosario luôn trong trái tim Di Maria

Di Maria còn có đám bạn bè siêu quậy. Anh cùng 6 đứa bạn thân tự gọi nhóm của mình là “la banda de la Perdriel” (băng đảng la Perdriel). Trong nhóm “thất quái” ấy, rốt cục chỉ có Di Maria là thành công. Có đứa giờ làm ở cái hầm mỏ mà ngày trước bố của Di Maria vẫn làm, đứa mở tiệm bán mô tô, đứa vẫn đang... thất nghiệp. Nhưng Di Maria không bao giờ quên chúng.

Khi ghi bàn, anh vẫn làm động tác hình trái tim. Đấy là trái tim hướng về người vợ Jorgelina Cardoso, cũng là để hướng về đám bạn cũ, hướng về các em và quê hương. Di Maria bảo vì anh sinh vào ngày Valentine (14/2/1988) nên cuộc đời của anh luôn tràn ngập tình yêu thương.

Và tình yêu thương ấy đã nâng bước để anh có được một sự nghiệp mà nhiều người mơ ước. Thế nên Di Maria chả bao giờ quên Perdriel ở Rosario, nơi mọi thứ bắt đầu.

Rosario, vùng đất sinh ra những ngôi sao

Rosario có lẽ là vùng đất cung cấp nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất Argentina. Thành phố này có khoảng 1,2 triệu dân, đông thứ ba của Argentina. Đây là nơi đã sản sinh ra Lionel Messi, Di Maria, Maxi Rodriguez, Ezequiel Garay... Nhà của Di Maria cũng cách nhà Messi chỉ vài cây số. Mascherano, Lavezzi sinh ra ở thành phố khác, nhưng họ cũng trưởng thành và được đào tạo ở Rosario. Đấy cũng là mảnh đất quê hương của những HLV lẫy lừng như Marcelo Bielsa, Gerardo Martino và Cesar Menotti, nhà cầm quân từng mang Argentina đến chức vô địch World Cup 1978.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x