Mẹ Phan Văn Đức: “Cho con đi đá bóng là mạo hiểm”

Tú Phạm Tú Phạm
20:04 ngày 21-01-2018
Vì lo lắng cho tương lai của con trai sẽ bấp bênh nếu theo bóng đá, bà Vũ Thị Hiền từng có ý định ngăn cấm Văn Đức trở thành cầu thủ. Tuy nhiên, vì đam mê của cậu út, bà chấp nhận “làm liều” một phen.
Mẹ Phan Văn Đức: “Cho con đi đá bóng là mạo hiểm”
“Khi Đức ghi bàn, cả nhà tôi và hàng xóm ở đây sung sướng lắm hò hét tưng bừng. Trước lúc đó, mọi người đều nghĩ trong đầu sợ đội không gỡ được rồi thua thì buồn quá. May sao, các cháu lại thắng”, bà Hiền chia sẻ sau trận đấu giữa U23 Việt Nam – U23 Iraq. 

Bà Hiền kể rằng, khi biết tin con trai được triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, cả gia đình đều rất vui vì nỗ lực của Văn Đức được ghi nhận. Những ngày có bóng đá, nhà bà tại tại thành phố Bình Dương (gia đình Văn Đức chuyển từ Nghệ An vào Bình Dương sống – PV) luôn giống như ngày hội, khi có rất đông hàng xóm tại khu phố sang xem cùng gia đình.

Thế nên, khi Văn Đức chơi rất hay góp công lớn với 1 đường chuyền, 1 bàn thắng quan trọng giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết, gia đình bà và những người dân ở đây như vỡ òa. Sau trận đấu, nhiều hàng xóm kéo sang chúc mừng, ca tụng Văn Đức là người hùng khiến vợ chồng bà Hiền rất hạnh phúc và tự hào vì cậu con trai út.

Tuy nhiên, kết thúc trận đấu, lúc con trai gọi về chia sẻ niềm vui chiến thắng, bà Hiền vẫn không quên căn dặn: “Đây là nỗ lực, công sức của cả đội. Con không được tự mãn, tiếp tục phải cố gắng hơn để giành thành tích cao nhé”.

Sự trưởng thành của Văn Đức khiến mẹ của anh, bà Vũ Thị Hiền yên tâm phần nào khi từng có ý định ngăn cản con theo bóng đá vì sợ bấp bênh - Ảnh: Hữu Phạm
Sự trưởng thành của Văn Đức khiến mẹ của anh, bà Vũ Thị Hiền yên tâm phần nào khi từng có ý định ngăn cản con theo bóng đá vì sợ bấp bênh - Ảnh: Hữu Phạm

Trong niềm vui hân hoan khi Văn Đức chơi thăng hoa, khẳng định được giá trị chuyên môn ở U23 Việt Nam, bà Hiền bùi ngùi kể lại giai đoạn đầu tiên khi quyết định cho con trai theo nghiệp bóng đá. Đó là năm Đức “cọt” 11 tuổi, đang là một cậu học sinh tiểu học tại quê nhà Yên Thành (Nghệ  An).

“Hồi đó ở xã, có người về nhà bảo cho Đức đi đá bóng mà tôi không biết bảo, cháu nó nhỏ có biết đá bóng mô. Nhưng khi các bạn của cháu sang nha nói Đức đá hay lắm, bác cho Đức đi đá. Kể từ đó, Đức đá từ xã, huyện toàn giải Nhất và người ở SLNA về nhà mời ra để thử việc”, bà Hiền nhớ lại.

Vì lo lắng cho tương lai của con trai sẽ bấp bênh nếu theo bóng đá, bà Hiền từng có ý định ngăn cấm Văn Đức trở thành cầu thủ. Tuy nhiên, vì đam mê của cậu út, bà chấp nhận “làm liều” một phen.

“Thực ra, lúc cho cháu đi đá bóng cả nhà lo lắm. Vì lúc đấy cháu còn nhỏ, chưa biết cái gì cả, không hiểu sẽ chăm sóc bản thân ra sao. Mặt khác, tỷ lệ những người thành công khi theo bóng đá là rất thấp. Chúng tôi chỉ muốn con tiếp tục học rồi sau này thi rồi làm cái nghề gì đó cho lành. Thực sự, lúc đó gia đình đã mạo hiểm khi để cháu đi đá bóng.

Thật mừng, vì bây giờ Đức đã trưởng thành, luôn nỗ lực để lăn với đam mê của mình”, bà Hiền chia sẻ trong hạnh phúc khi cho rằng quyết định "mạo hiểm" của mình năm xưa đã được đền đáp.

Bàn thắng của Văn Đức vào lưới U23 Iraq

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x