Aguero thẻ đỏ, Man City mất điểm: Khi người ta… thua

Kinh Thi Kinh Thi
06:54 ngày 05-12-2016
Đại chiến Man City và Chelsea khép lại với chiến thắng thuộc về thầy trò HLV Conte. Còn với Pep, ông và các học trò chỉ còn biết trách mình bởi họ mất nhiều hơn 3 điểm ở trận này.
Aguero thẻ đỏ, Man City mất điểm: Khi người ta… thua

HLV Pep Guardiola thường nói rất hay. Nhưng có một điều chắc chắn: ông không có cơ sở gì khi khẳng định Sergio Aguero “không cố ý” trong tình huống phóng cả hai chân vào David Luiz, dẫn đến chiếc thẻ đỏ vào cuối trận Man City - Chelsea. Tình huống ấy, thiên hạ đều xem cả. Dù kết luận riêng của mỗi người có thể đều là cảm tính (chỗ này thì người xem hay Pep đều... như nhau), không ai - ngoài chính Aguero - thật sự hiểu rõ đấy là cố ý hay không.

Giả sử đấy là một cú đạp của Diego Costa, thế giới hẳn đã sục sôi yêu cầu trừng phạt tiền đạo Chelsea thật đích đáng. Và mọi câu nói bênh vực, kiểu như Pep vừa bênh vực Aguero, đều là lố bịch.

Mùa trước, Man City thắng đậm 3-0 trong cả 2 trận gặp Chelsea ở Premier League. Aguero ghi đến 4 bàn. Giờ thì ngược lại. Chính anh đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội trong trận thua 1-3 ngay tại sân nhà vừa qua. Kể cả khi đã qua nốt cửa ải cuối là thủ môn Thibaut Courtois, Aguero vẫn không ghi bàn. Đấy không phải là ngày của Aguero. 

VIDEO: Đạp chân, bóp cổ đối thủ, Aguero và Fernandinho bị đuổi



Tổng quát hơn, đấy không phải là ngày của Pep. Aguero không phải là người duy nhất bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Man City mà tận dụng tốt các cơ hội, có khi tỷ số đã phải đảo ngược, 3-1 thay vì 1-3.

Trở lại thực tế: Man City không chỉ thua đậm, mà còn thua ngay đối thủ có lẽ là quan trọng nhất của họ ở Premier League mùa này. Guardiola thua ngay đối thủ đáng gờm nhất của ông trong giới cầm quân hiện thời, Antonio Conte. Và Aguero dĩ nhiên cũng thua Diego Costa trong cuộc so tài giữa hai chân sút thượng đỉnh. 

Rất có thể, cái thua trong cuộc so đọ phong độ thuần túy đã dẫn đến cái thua “về mọi mặt” của Aguero, mà cú vào bóng thô bạo, chiếc thẻ đỏ và cả hình phạt treo giò tiếp theo, chỉ là những mắt xích nối tiếp nhau trong cả chuỗi nội dung dài, mang tính tất yếu. Câu nói có ý bảo vệ cầu thủ không đúng chỗ của Pep cũng vậy. Sau này, các ngôi sao Man City cứ yên tâm đốn giò đối thủ và biết chắc rằng HLV của họ sẽ khẳng định như máy là “không cố ý”?


Trớ trêu ở chỗ, khi hỗn loạn xảy ra trong những phút chót của một trận đấu chắc chắn là đã ngã ngũ về kết quả, thì Diego Costa - một “hung thần” trong ký ức của giới hâm mộ trung lập - lại diễn vai “sứ giả hòa bình”. Anh đã rời sân trong tư cách người hùng, rồi anh can ngăn, trấn tĩnh đồng đội. Riêng trong câu chuyện vừa qua, Diego Costa hóa ra lại lịch lãm hơn cả Pep Guardiola khả kính!

Đấy là một câu chuyện điên đảo? Không hề. Đấy chính là những dấu hiệu phân rõ thắng thua. Chelsea có thể gặp may - quá may là đằng khác. Nhưng, trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, không phải ai cũng biết cách tận dụng cái may của mình. Ngược lại, Man City không chỉ thua vì rủi ro. Đáng nói hơn, họ thua vì không biết cách kiểm soát sự rủi ro. Để rồi cuối cùng Man City nói chung cũng như Aguero hoặc Pep còn thua nhiều hơn cái thua về kết quả.

Nếu để tình cảm chi phối một tí, người ta hoàn toàn có thể nhìn vào tỷ số 1-3 và cho rằng Man City thua về bản lĩnh, về tư cách, hoặc ca ngợi Chelsea theo chiều hướng ngược lại. Khách quan đi nữa, cũng có thể cười khẩy: thì ra Pep hay Aguero... cũng đều thế cả. Khi người ta thua, mọi chuẩn mực, triết lý... đều vứt. Giới hâm mộ Chelsea hẳn đã giật mình nhớ ra: hình như cũng đã lâu rồi, Diego Costa chưa lĩnh thẻ vàng. Anh đang thắng mà!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Hiện tượng ngoại hạng Anh mùa trước giờ đua... trụ hạng Hiện tượng ngoại hạng Anh mùa trước giờ đua... trụ hạng

    Cùng giai đoạn này mùa trước, Leicester còn đang ngự ở ngôi đầu Premier League, trong khi West Ham cũng có được một vị trí trong top 7. Nhưng bây giờ, cả 2 đều đã sa sút không phanh. West Ham tụt xuống thứ 17, trong khi Leicester chỉ xếp trên 2 bậc, và mục tiêu rõ ràng nhất của họ bây giờ là tránh xuống hạng.

  • Sanchez, 'Henry đệ nhị' của Arsenal Sanchez, 'Henry đệ nhị' của Arsenal

    Đã có kinh nghiệm với Thiery Henry, Arsene Wenger hẳn đang tự hỏi tại sao ông không sử dụng Alexis Sanchez như một trung phong sớm hơn. Và phải đợi đến năm thứ 3 của Sanchez tại Emirates, HLV người Pháp mới nhận ra rằng ngôi sao người Chile chính là “Henry” mà mình tìm kiếm.

  • Tội đồ Fellaini khiến M.U bị cầm hòa phút cuối Tội đồ Fellaini khiến M.U bị cầm hòa phút cuối

    Man United đã đứng trước cơ hội rất lớn để chấm dứt thói quen cứ thắng một trận lại hòa ngay trận kế tiếp. Đáng tiếc, cầu thủ được HLV Mourinho tung vào sân để bảo toàn lợi thế: Fellaini lại tự tay phá hỏng công sức của các đồng đội hiện tại bằng việc biếu CLB cũ một quả penalty.

  • Thua ngược Bournemouth, Liverpool tụt xuống thứ ba Thua ngược Bournemouth, Liverpool tụt xuống thứ ba

    Dẫn trước 3-1, chủ quan rút cả Sadio Mane khỏi sân, thật không ngờ Liverpool lại kết thúc trận đấu với thất bại ngược 3-4. Trận thua phơi bày toàn bộ những điểm yếu nhất nơi hàng thủ của Liverpool và quan trọng hơn, chính thức đẩy The Kop xuống thứ 3, cách ngôi đầu bảng 4 điểm.

  • Tường thuật Everton 1-1 M.U Tường thuật Everton 1-1 M.U

    Fellaini đã khiến M.U bị gỡ hòa vào phút 89, khi phạm lỗi dẫn đến quả penalty.

  • Guardiola vẫn loay hoay vén màn sương ở Premier League Guardiola vẫn loay hoay vén màn sương ở Premier League

    Pep Guardiola từng thành công theo kiểu thống trị tại La Liga rồi Bundesliga. Nhưng chuyển sang Ngoại hạng Anh, Guardiola đang để lộ ra những điểm hạn chế.

  • Lazio 0-2 Roma, Bournemouth 4-3 Liverpool Lazio 0-2 Roma, Bournemouth 4-3 Liverpool

    Bournemouth đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Liverpool với tỉ số 4-3.

  • Arsenal cần gấp rút tăng lương cho Sanchez Arsenal cần gấp rút tăng lương cho Sanchez

    Tiền đạo Alexis Sanchez của Arsenal vừa chơi một trận tuyệt hay trước West Ham. Với màn trình diễn chói sáng vừa rồi, cầu thủ người Chile xứng đáng được Pháo thủ thưởng cho một bản hợp đồng mới.

  • Quyết đoán lên nào, Mourinho! Quyết đoán lên nào, Mourinho!

    HLV Jose Mourinho sẽ tạo cơ hội ra sân ở Premier League cho những ngôi sao vừa tỏa sáng ở Cúp Liên đoàn như Anthony Martial và Henrikh Mkhitaryan? Hay ông vẫn thận trọng với đội hình “đã quen đá Premier League” của M.U? Những ai yêu Quỷ đỏ đang chờ Mourinho quyết đoán hơn.

  • Lallana và Sturridge đủ sức thay thế Coutinho Lallana và Sturridge đủ sức thay thế Coutinho

    Cựu tiền vệ Liverpool, Ray Haughton nhận định chấn thương của Philippe Coutinho hoàn toàn có thể được bù đắp bởi những cái tên như Adam Lallana và Daniel Sturridge.

  • HLV Mourinho tin sẽ cải tử hoàn sinh danh tiếng của M.U HLV Mourinho tin sẽ cải tử hoàn sinh danh tiếng của M.U

    Mặc dù Man United đang chơi khá tệ, HLV của họ là Jose Mourinho vẫn tin triết lý của mình sẽ mang lại thành công cho Quỷ đỏ trong tương lai.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x