Đội hình sao xịt lượt đi Ngoại hạng Anh 2015/16

Hoàng Việt
19:45 ngày 30-12-2015
Branislav Ivanovic, Memphis Depay hay Christian Benteke là 3 trong số những ngôi sao gây thất vọng ở giai đoạn nửa đầu giải Ngoại hạng Anh 2015/16.
Đội hình sao xịt lượt đi Ngoại hạng Anh 2015/16
Thủ môn: Costel Pantilimon (Sunderland)
Khi đội bóng có thành tích phòng ngự tệ hại, thủ môn chính là người phải chịu một phần trách nhiệm. Hàng thủ Sunderland dưới sự chỉ huy của Pantilimon đã để thủng lưới 37 bàn sau 18 trận (nhiều nhất giải), trung bình 1,94 bàn/ trận. Phòng ngự kém chính là nguyên nhân dẫn đến việc Sunderland đang đứng áp chót ở BXH, với chỉ 12 điểm sau 18 trận đấu.

Hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của Pantilimon tệ nhất lượt đi Ngoại hạng Anh
Pantilimon không thể giúp Sunderland phòng ngự tốt hơn

Hậu vệ phải: Branislav Ivanovic (Chelsea)
Giai đoạn đầu mùa, Ivanovic luôn bị xem là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự của Chelsea. Thậm chí không ít lần CĐV của Chelsea đã yêu cầu Mourinho cho anh ngồi trên ghế dự bị. Đã 31 tuổi, Ivanovic giờ đây chậm chạp và không còn đủ thể lực để theo kèm những tiền vệ cánh nhanh nhẹn ở giải Ngoại hạng Anh. Không những thế, tuyển thủ Serbia còn không tham gia nhiều vào mặt trận tấn công những như mùa giải trước đó. 19 vòng đấu đã trôi qua, hậu vệ người Serbia mới có 7 lần tạo cơ hội, trong khi mới mùa trước, anh sở hữu 36 lần đưa đồng đội vào thế ghi bàn sau 38 trận.

Ivanovic chính là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự Chelsea
Ivanovic là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự Chelsea

Trung vệ: James Chester (West Brom)
Có thể coi Chester là một bản hợp đồng thất bại của West Brom. Trung vệ người Bắc Ireland chơi khá ấn tượng trong màu áo Hull City và thường xuyên được so sánh với John Stones của Everton. Sau đó, West Brom đã biến Chester thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử của CLB, tuy nhiên anh lại gây thất vọng trong màu áo đội bóng mới. Chester thất bại trong việc tìm kiếm một vị trí chính thức ở West Brom khi chỉ được ra sân 3 lần ở giải Ngoại hạng Anh mùa này (2 trong số đó là từ băng ghế dự bị).

Chester là hậu vệ đắt giá nhất của West Brom
Chester là hậu vệ đắt giá lịch sử West Brom

Trung vệ: Micah Richards (Aston Villa)
Được giao chiếc băng đội trưởng của Aston Villa mùa giải này nhưng Richards không thể hiện vai trò đầu tàu của mình. Aston Villa xếp bét bảng trước thềm năm 2016, chỉ thắng được 1 trận và thua tới 13 trận sau 19 vòng đấu. Trung vệ này cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ ở hàng phòng ngự khi Aston Villa để đội nhà lọt lưới tới 34 bàn, tệ thứ 2 tại giải. Rõ ràng, vừa là trung vệ, vừa là đội trưởng, Richards phải chịu trách nhiệm cho thành tích yếu kém này của đội bóng trong nửa đầu mùa giải 2015/16.

Richards đã không làm tốt vai trò đội trưởng của mình
Richards không làm tốt vai trò đội trưởng

Hậu vệ trái: Baba Rahman (Chelsea)
Baba Rahman ngốn của Chelsea 21,7 triệu bảng vào mùa Hè vừa qua, nhưng anh đang dần biến mất khỏi sân Stamford Bridge. Ngay cả lúc hàng phòng ngự Chelsea yếu kém nhất, Rahman cũng không thể hiện được mình để chiếm một vị trí chính thức. Hậu vệ 21 tuổi này mới chỉ được ra sân 4 lần ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Rahman đang dần mất tích ở sân Stamford Bridge
Rahman đang dần mất tích ở sân Stamford Bridge

Tiền vệ: Nemanja Matic (Chelsea)
Matic sa sút rõ rệt so với mùa giải 2014/15 khi khả năng đánh chặn của anh kém đi, tranh cướp hời hợt và điều tiết lối chơi cũng tệ. Mọi con số thống kê đều chứng tỏ Matic không còn là chính mình. Tính đến hết lượt đi của mùa giải 2015/16, Matic có trung bình 3,4 lần tắc bóng thành công trong một trận trong khi con số đó ở mùa giải năm ngoái là 6,5. Tiền vệ người Serbia đánh chặn thành công trung bình 2,4 lần/trận mùa này trong khi mùa trước là 5,2 lần/trận.

Matic xuống phong độ thấy rõ trong mùa giải năm nay
Matic xuống phong độ thấy rõ trong mùa giải năm nay

Tiền vệ: Cesc Fabregas (Chelsea)
Chuyển tới Chelsea từ Barcelona vào mùa Hè năm ngoái, Fabregas tỏa sáng ngay ở mùa bóng đầu tiên với 17 pha kiến tạo để giúp The Blues lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, ở mùa này, tuyển thủ Tây Ban Nha mới chỉ có 2 đường chuyền thành bàn. Không chỉ thiếu ý tưởng trong tấn công, Fabregas còn không làm tròn nhiệm vụ phòng ngự. Anh chỉ có trung bình 0,4 lần phá bóng và 0,8 lần đánh chặn thành công trong mỗi trận ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Fabregas không còn là chính mình ở mùa giải này
Fabregas không còn là chính mình ở mùa giải này

Tiền vệ phải: Eden Hazard (Chelsea)
Rất nhiều cầu thủ Chelsea xuống phong độ trong mùa giải này và Hazard là cái tên đáng chú ý nhất trong số đó. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa 2014/15 nhưng đã thể hiện bộ mặt khác hoàn toàn ở giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay. Tiền vệ người Bỉ chưa ghi được bàn nào và chỉ có được 2 pha kiến tạo dù ra sân 18 lần ở Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm này.

Hazard chưa ghi được bàn nào ở Ngoại hạng Anh năm nay
Hazard chưa ghi được bàn nào ở Ngoại hạng Anh năm nay

Tiền vệ trái: Memphis Depay (M.U)
Tiền vệ người Hà Lan từng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi mới đặt chân tới sân Old Trafford. Với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận gặp Brugge ở vòng play-off Champions League, Depay đã được hy vọng trở thành truyền nhân hoàn hảo của chiếc số 7 ở M.U. Tuy nhiên Depay càng chơi càng tệ và bị Jesse Lingard chiếm vị trí chính thức. Anh mới ghi được 2 bàn thắng, thực hiện 7 đường chuyền tạo cơ hội trong 15 lần ra sân ở giải Ngoại hạng Anh. Rõ ràng Depay chưa xứng đáng với số tiền 19 triệu bảng mà M.U đã phải chi ra để có được sự phục vụ của anh.

Depay không đáp ứng được sự kỳ vọng ở sân Old Trafford
Depay không đáp ứng được sự kỳ vọng ở sân Old Trafford

Tiền đạo: Wayne Rooney (Manchester United)
Rooney đã không thể hiện được vai trò thủ lĩnh của mình trong giai đoạn lượt đi đầy chông gai của "Quỷ đỏ". Thậm chí Rooney còn là cầu thủ có phong độ kém nhất trên hàng công của M.U. Tiền đạo người Anh mới ghi được 2 bàn và 1 lần kiến tạo trong 15 trận ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Rooney có một lượt đi đáng quên
Phong độ của Rooney là cực kém trong lượt đi mùa này

Tiền đạo Christian Benteke (Liverpool)
32,5 triệu bảng là số tiền Liverpool phải bỏ ra để chiêu mộ Benteke từ Aston Villa. Những tưởng Liverpool sẽ sở hữu được một tay săn bàn đáng sợ nhưng Benteke chỉ cho thấy sự chậm chạp và nặng nề trong những pha di chuyển. Thậm chí HLV Juergen Klopp còn lên tiếng yêu cầu Benteke phải nhanh hơn và tham gia hỗ trợ đồng đội nhiều hơn trong phòng ngự. Trong 15 lần ra sân thi đấu ở lượt đi giải Ngoại hạng Anh mùa này, chân sút người Bỉ mới chỉ ghi được 5 bàn thắng.

Benteke chưa thể hiện được mình xứng đáng với số tiền 32,5 triệu bảng
Benteke chưa thể hiện được mình xứng đáng với số tiền chuyển nhượng 32,5 triệu bảng

Đội hình sao xịt lượt đi Ngoại hạng Anh 2015/16

Đội hình sao xịt lượt đi Ngoại hạng Anh 2015/16
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x