Harry Kane trên đường vượt bóng Alan Shearer

Việt Hà
09:35 ngày 01-04-2016
Tuần trước, Harry Kane tuyên bố tham vọng phá kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Alan Shearer (260 bàn tại Premier League). Chân sút đang lên của Tottenham còn hàng chục năm để thực hiện hoài bão đó. Ít nhất, sự dũng cảm của Kane xứng đáng để anh được so sánh với Shearer.
Harry Kane trên đường vượt bóng Alan Shearer

TUỔI 22, KANE HIỆU QUẢ HƠN SHEARER

Ngay thời điểm hiện tại, Kane đã có thể “ngồi chung mâm” với Shearer về một kỷ lục: họ là 2 trong số 5 cầu thủ hiếm hoi ghi từ 20 bàn trở lên trong 2 mùa liên tiếp. Hiện tiền đạo của Tottenham đã có 21 bàn sau 31 trận Premier League mùa này, bằng thành tích của cả mùa giải trước (21 bàn/34 trận). 

Với Shearer, cựu danh thủ 45 tuổi thậm chí có tới 7 mùa ghi trên 20 bàn, kỷ lục trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh. Ba gương mặt ghi dấu ấn còn lại là Les Ferdinand, Andy Cole và Robbie Fowler. Kane có quyền tự hào rằng ở tuổi 22, anh còn làm tốt hơn huyền thoại Shearer. Chân sút sinh năm 1993 đã có tổng cộng 45 bàn thắng sau 79 lần ra sân ở Premier League. 

Trong khi đó cũng ở tuổi 22, Shearer mới có 39 pha lập công sau 139 trận tại hạng đấu cao nhất nước Anh. Tuy nhiên đường dài mới biết ngựa hay, Shearer trong 19 năm chinh chiến tại Premier League đã để lại kho tàng đồ sộ với 260 bàn thắng (441 trận). Đó là kỷ lục tuyệt đối mà không ai sánh được. Người xếp thứ hai là Wayne Rooney cũng bị bỏ xa với 69 bàn ít hơn. 


Trong màu áo ĐT Anh, Kane cũng có xuất phát điểm ấn tượng hơn Shearer. Chân sút thuộc biên chế Tottenham đã có 4 bàn thắng ở tuổi 22 sau 10 lần khoác áo Tam sư. Ở độ tuổi đó, Alan Shearer mới chỉ có 2 bàn thắng trong 6 lần ra sân phục vụ ĐT Anh. Họ gặp nhau ở một điểm chung: Shearer ghi bàn ngay trận ra mắt gặp Pháp vào năm 1992. Còn Harry Kane cũng lập công chỉ sau 80 giây được tung vào sân trận gặp Lithuania vào tháng 3/2015, trận đấu đầu tiên của tiền đạo Tottenham trong màu áo Tam sư.

KANE CẦN THÊM… 13 NĂM PHI THƯỜNG

Tất nhiên, để đuổi kịp Shearer là cả chặng đường dài với Kane. Xét về bản năng trước khung thành đối phương, tiền đạo trẻ của Tottenham còn thua đàn anh vài bậc. Xét về kỹ năng săn bàn, Kane còn phải rèn giũa nhiều mới theo được Shearer. Cựu chân sút sinh năm 1970 là mẫu tiền đạo Anh điển hình, chơi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. 


Shearer không phải mẫu cầu thủ có những pha xử lý mãn nhãn nhưng anh biết làm mọi cách để đưa bóng vào lưới nhờ kỹ năng ghi bàn toàn diện và khả năng chạy chỗ thông minh. Với Kane, dứt điểm chân trái vẫn là nhược điểm cần cải thiện. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1993 cần chứng tỏ mình hơn ở các trận cầu lớn.

Shearer giải nghệ vào năm 35 tuổi với kỷ lục 260 bàn tại giải đấu cao nhất nước Anh. Kane hiện mới có 45 bàn, còn cách rất xa cột mốc vĩ đại trên. Đặt trường hợp Kane cũng treo giầy vào năm 35 tuổi như Shearer, thì chân sút Tottenham cần duy trì hiệu suất 16,5 bàn/mùa giải trong 13 mùa tiếp theo để vượt qua cựu tiền đạo Newcastle. Cần một sự bền bỉ phi thường để Kane làm được điều đó. 

Chưa biết Kane có đuổi kịp được Shearer hay không, nhưng ít nhất tiền đạo Tottenham cho thấy khát vọng vươn lên đẳng cấp cao nhất. 

Shearer có hiệu suất cao hơn Kane


Shearer hiện giữ kỷ lục ghi bàn tại Premier League với 260 bàn thắng sau 441 trận, tương đương 0,59 bàn/trận. Đó là hiệu suất khó tin với một cầu thủ kéo dài sự nghiệp thi đấu tại Premier League lên tới 19 năm. Trong khi đó, Harry Kane có hiệu suất thấp hơn với 0,57 bàn/trận (45 bàn/79 trận) và thâm niên tại Premier League cũng ngắn hơn rất nhiều (mới có 6 năm).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Bản quyền Ngoại hạng Anh 2016 - 2019 tại Việt Nam: Hứa hẹn kịch tính Bản quyền Ngoại hạng Anh 2016 - 2019 tại Việt Nam: Hứa hẹn kịch tính

    Ngoại hạng Anh 2015/16 đang đến hồi nước rút và tại Việt Nam, một trận đấu khác mang tên “bản quyền truyền hình” cũng hứa hẹn đầy kịch tính. Đây là “trận đấu” giữa một bên là Ban đàm phán bản quyền truyền hình do Hiệp hội truyền hình trả tiền đứng đầu với đơn vị đang nắm giữ bản quyền truyền hình là MP&Silva.

  • Cầu thủ M.U chưa trở thành tướng giỏi Cầu thủ M.U chưa trở thành tướng giỏi

    Sự kiện Gary Neville bị Valencia sa thải đã nối dài thêm chuỗi ngày buồn của các cựu cầu thủ M.U, trên con đường theo đuổi sự nghiệp huấn luyện. Điều này báo trước những khó khăn mà đồng đội cũ Ryan Giggs phải đối mặt, trên hành trình chuyển đổi từ chiếc ghế trợ lý lên vị trí đứng mũi chịu sào.

  • Ter Stegen đến Etihad với giá 20 triệu bảng? Ter Stegen đến Etihad với giá 20 triệu bảng?

    Ngay từ bây giờ các kế hoạch “đại tu” đội hình đã được Man City triển khai. Theo thông tin từ tờ Telegraph, họ gần như hoàn tất bản hợp đồng mang tên Marc-Andre ter Stegen với số tiền bỏ ra rơi vào khoảng 20 triệu bảng.

  • Từ Kane, Vardy đến Marcus Rashford: Những ngôi sao không mời mà đến Từ Kane, Vardy đến Marcus Rashford: Những ngôi sao không mời mà đến

    Chúng ta đang sống trong một thế giới của những giá trị nhân tạo. Ở thời đại này người ta tự tin rằng có thể tạo ra thiên tài bóng đá, giống như dây chuyền sản xuất thịt hộp vậy. Điều này là có thật? Ồ không. Hàng tá cầu thủ được giới thiệu mỗi năm nhưng không ai đáng được coi là ngôi sao, trong khi thiên tài lại là ai đó bị lãng quên.

  • Sir Alex lần đầu kêu gọi NHM kiên nhẫn với Van Gaal Sir Alex lần đầu kêu gọi NHM kiên nhẫn với Van Gaal

    Cựu HLV của M.U, Sir Alex Ferguson đã lần đầu tiên lên tiếng bảo vệ Louis van Gaal trước những chỉ trích của NHM về thành tích nghèo nàn của đội bóng và kêu gọi sự kiên nhẫn.

  • Cựu sao Arsenal bị Sunderland sa thải... 3 tuần sau khi ký hợp đồng Cựu sao Arsenal bị Sunderland sa thải... 3 tuần sau khi ký hợp đồng

    Hậu vệ Emmanuel Eboue đã bị CLB Sunderland sa thải chỉ sau 22 ngày ký hợp đồng do nhận án cấm thi đấu 1 năm vì quỵt nợ người đại diện cũ của mình, ông Sebastien Boisseua.

  • Aston Villa: Sự sụp đổ của một tượng đài Aston Villa: Sự sụp đổ của một tượng đài

    Aston Villa từng là một đội bóng lớn ở xứ sở sương mù nhưng giờ đây, họ sắp phải lần đầu tiên nói lời tạm biệt giải Ngoại hạng Anh.

  • Con trai Rooney hâm mộ kẻ chiếm suất của bố mình trên tuyển Con trai Rooney hâm mộ kẻ chiếm suất của bố mình trên tuyển

    Trong khi ông bố Wayne Rooney nhiều khả năng mất vị trí vào tay tiền đạo Jamie Vardy ở VCK EURO 2016 thì cậu cả Kai lại rất hâm mộ chân sút thuộc biên chế Leicester City.

  • Jade Leboeuf, ái nữ nhà cựu VĐTG 1998 khỏa thân vì môi trường Jade Leboeuf, ái nữ nhà cựu VĐTG 1998 khỏa thân vì môi trường

    Jade Leboeuf, ái nữ xinh đẹp của cựu danh thủ Frank Leboeuf khiến các fan phải ngây ngất khi cô chụp ảnh khỏa thân rồi đăng lên trang cá nhân Instagram.

  • Gary Neville & căn bệnh tự mãn của HLV xứ sương mù Gary Neville & căn bệnh tự mãn của HLV xứ sương mù

    Gary Neville bị Valencia sa thải chỉ là một trong những bằng chứng cho thấy sự tệ hại của các HLV người Anh.

  • Remi Garde - Nỗi tủi hổ lịch sử Remi Garde - Nỗi tủi hổ lịch sử

    HLV Remi Garde vừa chính thức tuyên bố rời khỏi cương vị HLV trưởng Aston Villa theo hình thức “đồng thuận từ đôi bên”. Một cuộc ra đi tất yếu chỉ sau vỏn vẹn 147 ngày gắn bó. Nhưng Garde đâu có yên ổn rời Villa Park. Ông ra đi mang theo một kỷ lục chưa từng xuất hiện trong lịch sử Aston Villa: Kỷ lục về tỷ lệ thắng… thấp nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x