Hazard, Adebayor có mặt trong đội hình tệ nhất NHA 2015/16
Eden Hazard đã có một mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình và nó đã “giúp” anh lọt vào Đội hình tồi tệ nhất Ngoại hạng Anh 2015/16.
Với tỷ lệ cản phá chỉ 60%, Mignolet đứng thứ 2 từ dưới lên trong số các thủ môn được sử dụng tại Ngoại hạng Anh. Cùng với đó, anh mất 3 lỗi nghiêm trọng dẫn đến việc Liverpool mất 6 điểm trước các đối thủ Norwich, West Brom và Sunderland.
Hutton là nhân tố chủ chốt của Villa mùa này. Tuy nhiên, trong 29 lần ra sân của Hutton, Villa không thắng. Ngược lại, đội bóng đã thắng 3 trong số 9 trận anh không ra sân. Đồng thời, Hutton còn phản lưới nhà 2 lần.
Richards được kỳ vọng sẽ tăng chất thép cho hàng thủ Villa. Nhưng trong 22 trận anh ra sân tại Ngoại hạng Anh, đội nhà thủng lưới 2,2 lần/trận, so với 1,4 lần/trận khi anh vắng mặt.
Richards gây lo lắng mỗi lần vào sân
Được Sunderland ký hợp đồng 4 năm với phí chuyển nhượng 2 triệu bảng vào mùa Hè 2015 nhưng Coates gây thất vọng tràn trề. Anh bị đẩy sang Sporting Lisbon theo dạng cho mượn ngay trong mùa Đông sau khi phản lưới nhà trong thảm bại 2-6 trước Everton.
Với đội bóng chuyên về tạt bóng của Tony Pulis, McClean xứng đáng là kẻ vứt đi. Anh đã thực hiện tổng cộng 182 đường tạt nhưng 141 đi không chính xác.
Newcastle đã lãng phí 12 triệu bảng cho Swansea để nhấc Shelvey về trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tuy nhiên, với chỉ 1 bàn cùng vô số thẻ phạt, mức đóng góp của cựu cầu thủ Liverpool cho Chích chòe là rất hạn chế.
Bản hợp đồng thất bại của Newcastle
Một cầu thủ kinh nghiệm như Barry vừa trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Trong sự suy thoái chung của Everton, Barry cũng cho thấy dấu hiệu tuổi tác và đánh mất chất lượng hàng đầu của mình.
Grealish có lẽ đã mắc chứng ngôi sao sau mùa trước. Việc lười biếng trong tập luyện khiến anh chỉ có 1 bàn trong tháng 9, trước khi im tiếng trong cả phần còn lại. Mỗi khi Grealish vào sân, Villa lại thua trận.
Cuối tháng 4, Hazard mới có bàn đầu tiên cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh mùa này. Phong độ cao vào giai đoạn cuối mùa không thể cứu nổi 1 năm thảm họa với cả Hazard lẫn Chelsea. Từ Cầu thủ xuất sắc nhất do PFA bình chọn mùa trước, anh trở thành ngôi sao tệ nhất trong con mắt của CĐV Chelsea.
Vẫn nhận lương 100.000 bảng/tuần nhờ sự hỗ trợ của cả Tottenham và Palace nhưng Adebayor chỉ làm “ngứa mắt” các CĐV. Lối chơi tệ hại cùng phong cách ngông nghênh khiến anh mới chỉ có 1 bàn sau 12 trận được ra sân.
Nỗi xấu hổ của Crystal Palace
“Tiền đạo không biết ghi bàn” là biệt danh mà các CĐV Norwich gán cho Jerome. Anh là người xếp thứ 2 từ dưới lên trong danh sách những tiền đạo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất Ngoại hạng Anh. Ba bàn thắng mà anh ghi được đều đến từ những tình huống không thể bỏ lỡ và nó chẳng giúp được Norwich nhiều.
Đội hình tệ nhất của Ngoại hạng Anh 2015/16
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn