Một mình Kane khó chọi được bộ đôi Vardy-Mahrez

Thạch Long
13:54 ngày 21-04-2016
Chủ nhật tuần này (24/4), Gala trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2015/16 do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn sẽ diễn ra. Liệu những nỗ lực muộn màng của Harry Kane có giúp anh giành chiến thắng ngoạn mục trước “song sát” Jamie Vardy - Rihad Mahrez của Leicester hay không?
Một mình Kane khó chọi được bộ đôi Vardy-Mahrez

3 SAO CÙNG SÁNG

Song song với cuộc đua tới ngai vàng có thể coi là kỳ lạ bậc nhất lịch sử giữa 2 ứng viên hoàn toàn xa lạ Tottenham và Leicester, cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất do PFA bầu chọn cũng đang có được sự sôi nổi hiếm có. Chủ nhật này, “trận chiến” đơn độc giữa Harry Kane và “song sát” Jamie Vardy - Riyad Mahrez sẽ xuất hiện người chiến thắng.

Chúng ta nên trân trọng khoảnh khắc này, bởi nếu những mùa trước, danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa gần như đã được chọn từ trước khi buổi Gala diễn ra thì mùa này, cơ hội thắng vẫn chia đều cho 3 ứng viên Kane, Vardy và Mahrez.

Premier League mùa trước chứng kiến màn solo của Eden Hazard. Với những gì trình diễn trong màu áo Chelsea, Hazard thậm chí còn được đánh giá đủ tầm vươn ra cuộc đua Quả bóng vàng FIFA. Anh không có đối thủ ở xứ sương mù. 

Mùa 2012/13 cũng là cuộc đua nhàm chán khi Luis Suarez bỏ xa tất cả các ứng viên bám đuổi, một mình một ngựa về đích. Trước đó, trường hợp của những Robin van Perseie, Gareth Bale cũng tương tự. Buổi Gala chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục mà thôi.

Nhưng mùa này, liệu ai dám tự tin khẳng định chiến thắng sẽ thuộc về Riyad Mahrez (dù các tỷ lệ cược của nhà cái đều nghiêng về anh) khi Kane cũng trải qua mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp. Chàng Hoàng tử của Spurs đã thoát khỏi vỏ bọc của một hiện tượng để đứng vững trong hàng siêu sao tầm cỡ quốc tế.

Kane dù đang thi đấu thăng hoa nhưng lại không được đánh giá cao bằng cặp Vardy - Mahrez trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa

CÓ MÀN NGƯỢC DÒNG CỦA KANE?

Kể từ đầu năm 2016 đến nay, không cầu thủ nào ở xứ sương mù hay bằng Kane. Về bàn thắng, Kane đã 12 lần “nổ súng”, trong khi Vardy chỉ ghi được 7 bàn còn Mahrez thì lẹt đẹt phía sau với vỏn vẹn 3 bàn.

Xét về hiệu suất, cứ trung bình 110 phút trong năm 2016, Kane sẽ ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó, NHM Leicester phải chờ tới 185 phút mới được chứng kiến bàn thắng của Vardy và của Mahrez thì còn lâu hơn: 400 phút.

Xét về tỷ lệ đóng góp, Kane góp tới 38,7% tổng số bàn thắng Tottenham ghi được tại Premier League trong năm 2016; còn Vardy chỉ góp công vào 30% số bàn thắng của Leicester (Mahrez 13%). Trong thời điểm cặp Mahrez - Vardy chững lại thì Kane bứt phá mạnh mẽ không tưởng và nếu danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa được trao dựa trên thành tích thi đấu trong năm 2016 thì rõ ràng, tiền đạo của Tottenham không có đối thủ.

Đáng tiếc, theo đánh giá của Daily Mail, cơ hội để Kane vượt mặt 2 hiện tượng Mahrez và Vardy là không cao. Thứ nhất: PFA tính thành tích cả mùa, và nếu xét suốt chiều dài mùa bóng, Vardy và Mahrez hay hơn Kane khá nhiều. 

Thứ hai: Đúng là Kane ghi nhiều bàn hơn, góp công nhiều hơn cho thành tích chung của Spurs trong năm 2016, nhưng điều quan trọng là lối chơi trong giai đoạn 2 của Leicester đã thay đổi hoàn toàn. Họ không còn tấn công vũ bão như giai đoạn 1 nữa và cặp Vardy - Mahrez được đánh giá rất cao ở khả năng tuân thủ chiến thuật, chớp thời cơ.

Đơn cử như trận gặp West Ham mới đây, Vardy chỉ cần một thời cơ rất nhỏ đã xử lý gọn gàng để chuyển hóa thành bàn mở tỷ số cho Leicester. Trong khi đó, lối chơi của Tottenham khá khoáng đạt, chú trọng tấn công và việc Kane ghi được nhiều bàn thắng cũng không hẳn là thành tựu gây chấn động.

Mahrez vẫn là ứng viên sáng giá nhất

Và cuối cùng, tờ Telegraph từng phân tích, đây là mùa bóng mà người Anh muốn chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ lên ngôi. Đó sẽ là lời động viên thiết thực nhất cho những CLB tầm trung ở Premier League nuôi mộng cao, tạo nên sức cạnh tranh cho giải đấu mà người Anh tự hào là số 1 thế giới.

Nếu Kane chiến thắng, đó sẽ là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Nhưng nếu Kane thất bại trước “song sát” của Leicester, đó là logic.

CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT KHÔNG CẦN LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH
5 mùa giải gần đây, ngoại trừ trường hợp của Eden Hazard năm ngoái thì cả 4 chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa còn lại do PFA bầu chọn đều không phải thành viên của đội vô địch. Đây có thể coi là lời động viên dành cho Harry Kane.

Tiền vệ Eden Hazard (Chelsea, 2014/15)
Là nhân tố quan trọng đưa Chelsea lên ngai vàng Premier League, được HLV Mourinho đánh giá cao hơn cả… Cristiano Ronaldo, Hazard không có đối thủ trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2014/15. 

Tiền đạo Luis Suarez (Liverpool, 2013/14)
Suarez ghi tới 31 bàn thắng cho Liverpool ở mùa 2013/14, chiếm tỷ lệ 30,1% tổng số bàn thắng của The Kop. Dù Lữ đoàn đỏ chỉ về nhì ở mùa giải đó, nhưng Suarez vẫn giành giải thưởng của PFA.

Tiền vệ Gareth Bale (Tottenham, 2012/13)
Tottenham chỉ ghi 66 bàn ở mùa 2012/13 và Bale đã chiếm tới gần 1/3 tổng số pha lập công (21 bàn). Phong độ xuất sắc năm đó chính là bước đệm đưa Bale đến Real với mức giá kỷ lục 85,5 triệu bảng.

Tiền đạo Robin van Persie (Arsenal, 2011/12)
Van Persie vừa là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA, vừa được Hiệp hội các nhà báo thể thao Anh bầu là Cầu thủ hay nhất mùa. Anh cũng đồng thời cũng là Vua phá lưới giải đấu (30 bàn).

Tiền vệ Gareth Bale (Tottenham, 2010/11)
Không phải là chân sút hàng đầu của Tottenham mùa 2011/12, nhưng Bale là ngôi sao không thể thiếu trong đội hình Spurs. Tốc độ, sức trẻ của Bale bắt đầu được cả thế giới chú ý từ mùa này.

Mahrez vẫn là ứng viên sáng giá nhất
Theo tỷ lệ cược của nhà cái uy tín Paddy Power, Riyad Mahrez vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, với tỷ lệ cược rất thấp: đặt 3 ăn 1. Harry Kane dù xuất sắc bứt phá ở giai đoạn cuối mùa nhưng vẫn chỉ được đánh giá là ứng viên số 3.
Tỷ lệ cược 5 ứng viên sáng giá nhất
Riyad Mahrez (Leicester): 1/3*
Jamie Vardy (Leicester): 5/2
Harry Kane (Tottenham): 8/1
N’Golo Kante (Leicester): 25/1
Dimitri Payet (West Ham): 25/1
(*): Đặt 3 ăn 1 theo Paddy Power
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Rắc rối chuyện trọng tài bóng đá Anh Rắc rối chuyện trọng tài bóng đá Anh

    Sự ồn ào xung quanh những quyết định của trọng tài Jon Moss ở trận Leicester - West Ham cuối tuần trước đã khiến dư luận không còn chú ý tới một vụ việc cũng gây tranh cãi ở trận Stoke-Tottenham đêm thứ Hai vừa qua.

  • M.U và Chelsea đại chiến vì Griezmann M.U và Chelsea đại chiến vì Griezmann

    Chứng kiến phong độ chói sáng của tiền đạo Antoine Griezmann (Atletico), hai ông lớn ở Ngoại hạng Anh là M.U và Chelsea đang cạnh tranh quyết liệt để chiêu mộ tuyển thủ Pháp dù không chắc anh có hợp với môi trường bóng đá Anh hay không.

  • Ngoại hạng Anh & cảm hứng từ những chú lùn Ngoại hạng Anh & cảm hứng từ những chú lùn

    Bóng đá Anh đang trải qua mùa giải kỳ lạ, với 5/6 cái tên lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của PFA không đến từ hàng ngũ đại gia. Song theo cây viết David Hytner (Guardian), đây là điều hợp lý. Đơn giản bởi cuộc bầu chọn dựa trên yếu tố cảm hứng và mùa bóng này tất cả đều choáng ngợp bởi sự xuất thần của Leicester.

  • Top 4 Ngoại hạng Anh gọi tên Arsenal, Man City, M.U hay Liverpool? Top 4 Ngoại hạng Anh gọi tên Arsenal, Man City, M.U hay Liverpool?

    Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh đang diễn ra vô cùng hấp dẫn, khi Man City và Arsenal đánh rơi lợi thế về điểm số, đồng thời M.U, West Ham, Liverpool kiên cường bám đuổi phía sau.

  • Arsenal sa sút vì không biết kết liễu đối thủ Arsenal sa sút vì không biết kết liễu đối thủ

    Hồi đầu năm mới, Arsenal còn đang dẫn đầu BXH Premier League. Tuy nhiên, giờ họ đã tụt xuống vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng Leicester tới 13 điểm. Cho dù thắng nốt trận đấu bù đêm nay, Pháo thủ vẫn còn thua xa Bầy cáo 10 điểm. Và đó là khoảng cách gần như là không thể san lấp khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng đấu nữa.

  • Marouane Fellaini: “Tôi chả hiểu vì sao người ta ghét tôi” Marouane Fellaini: “Tôi chả hiểu vì sao người ta ghét tôi”

    Người ta lại phải nói về Marouane Fellaini sau khi anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U trong trận đấu lại tại Cúp FA với West Ham mới đây.

  • Hodgson bênh Vardy không hề ăn vạ để kiếm phạt đền Hodgson bênh Vardy không hề ăn vạ để kiếm phạt đền

    HLV trưởng ĐT Anh, Roy Hodgson đã lên tiếng bênh vực tiền đạo Jamie Vardy (Leicester) sau chiếc thẻ đỏ phải nhận ở trận hòa West Ham cuối tuần trước.

  • Eden Hazard & câu chuyện vận đen của cầu thủ hay nhất Eden Hazard & câu chuyện vận đen của cầu thủ hay nhất

    Khi cuộc đua đến danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của giải Ngoại hạng ngày càng trở nên nóng bỏng, tất cả chợt nhận ra người nhận danh hiệu này mùa trước vẫn tiếp tục... mất tích.

  • U19 Chelsea: Mỏ vàng chờ khai phá U19 Chelsea: Mỏ vàng chờ khai phá

    Nếu như đội 1 Chelsea đang sống trong một mùa giải đầy u ám thì những đàn em của họ lại lập kỳ tích khi lứa U19 Chelsea vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch UEFA Youth League. The Blues đang có trong tay một thế hệ trẻ đầy tài năng, một mỏ vàng thực sự.

  • Chelsea cần cẩn thận sao xịt Chelsea cần cẩn thận sao xịt

    Hiện Chelsea có tới 38 cầu thủ đang được đem cho mượn rải rác khắp châu Âu. Trong số này, không ít cái tên từng được kỳ vọng nhưng lại đang phải vật lộn để chứng minh khả năng. Lucas Piazon là một trong những trường hợp như vậy.

  • Bộ Thông tin và Truyền thông đưa quan điểm về bản quyền Ngoại hạng Anh Bộ Thông tin và Truyền thông đưa quan điểm về bản quyền Ngoại hạng Anh

    Trước những ý kiến trái chiều về việc mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2016-2019 giữa Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam và một số thành viên mà điển hình là K+, ngày 19/4 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 1208/BTTTT-PTTH&TTĐT do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký để chính thức nêu quan điểm về vấn đề này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x