Nguyễn Quang Hải, cái tên chẳng hề xa lạ với bóng đá Việt, còn với nhiều người hâm mộ đất Cảng, tiền đạo này đang được xem là một biểu tượng mới của đội bóng. Vậy nhưng, người ta đã không khỏi bất ngờ khi Hải “gà” đang muốn chia tay với nơi cách đây chưa lâu anh vẫn xem là quê hương thứ hai...
“TÔI KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI THỪA”
Có lần Quang Hải tâm sự: “Là cầu thủ ai chẳng muốn ra sân, tuy nhiên tôi có thể chấp nhận ngồi dự bị, nhưng không bao giờ muốn mình là người thừa”. Đấy là vào năm 2008, lúc Hải tập trung đội tuyển chuẩn bị AFC Suzuki Cup 2008. Hải nói thế, vì khi ấy anh luôn là tiền đạo thứ 3 sau Công Vinh và Việt Thắng, nhưng sự khát khao cùng nỗ lực cống hiến mỗi khi được tung ra sân đã biến Quang Hải trở thành người hùng ở trận bán kết của giải đấu năm ấy trên đất Singapore.
Gần 6 năm trôi qua, nhưng ngọn lửa nhiệt tình vẫn chưa hề tắt trong lòng cầu thủ gốc Khánh Hòa này, dù vị trí của Quang Hải vẫn thường là trên băng ghế dự bị. Thậm chí Hải “gà” còn không được ra sân ở trận gặp Hong Kong vừa diễn ra cách đây vài ngày tại Mỹ Đình, dù khi ấy tuyển Việt Nam chỉ còn 2 tiền đạo thực thụ là Anh Đức và Quang Hải (Công Vinh chấn thương). Quang Hải tâm sự: “Dù không được ra sân trong trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2015, nhưng tôi cảm thấy rất vui, bởi ĐT Việt Nam đã có chiến thắng”.
“ÔNG D. KERR KHÔNG TIN TÔI”
Dự bị ở ĐT Việt Nam, nhưng mùa trước Quang Hải lại là một cái tên không thể thiếu ở CLB Hải Phòng. Vậy nhưng dưới “triều đại” của HLV Dylan Kerr, người ta thấy Hải “gà” đã không còn được trọng dụng như trước, thậm chí trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 7, Hải còn bị nhốt trên ghế dự bị. Điều này khiến Quang Hải rất buồn, bởi: “Trình độ chuyên môn của tôi ở Hải Phòng chẳng kém ai, tinh thần thi đấu của tôi cũng chưa bao giờ là thứ nhì…”.
Về chuyện không được trọng dụng ở Hải Phòng trong thời gian qua, tiền đạo này lý giải: “Tôi quan niệm là cầu thủ, khi ra sân là phải chơi hết mình vì người hâm mộ và vì chính bản thân. Thế nên khi HLV Dylan Kerr lên nắm đội, ông ấy đưa tôi ra đá biên, dù không đúng sở trường, nhưng tôi vẫn rất nỗ lực. Điều ấy có lẽ mọi người đều cảm nhận được.
Tuy nhiên, một cầu thủ khi bị xếp sai vị trí sở trường thì khó đá tốt được. HLV này có vẻ như không tin tưởng ở tôi bởi ông ấy nghĩ tôi là cầu thủ “ruột” của HLV Hoàng Anh Tuấn. Nên dù tôi cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn bị nghi ngờ này nọ. Thi đấu trong cảnh bị nghi ngờ như thế càng dễ bị áp lực, và thật khó mà đá tốt…”.
Không được HLV trưởng tin tưởng, Quang Hải đã nghĩ đến việc chia tay đội bóng, dù thực tế Hải “gà” đã từng xác định anh sẽ cống hiến cho bóng đá Hải Phòng đến hết đời cầu thủ, kể từ cái ngày K.Khánh Hòa được chuyển giao ra đất Cảng. Quang Hải bày tỏ: “Tôi vẫn luôn muốn cống hiến cho bóng đá Hải Phòng, nên trong tuần tới tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với lãnh đạo CLB và HLV trưởng về những khúc mắc vừa qua. Nếu mọi việc vẫn không có lối thoát, có lẽ tôi sẽ ra đi, dù điều ấy khiến tôi rất buồn”.
Cần nói thêm, hợp đồng của Quang Hải với đội bóng đất Cảng chỉ còn kéo dài đến hết mùa giải và nếu cuộc chia sớm thật sự diễn ra, có lẽ cả đôi bên và người hâm mộ Hải Phòng sẽ đều cảm thấy tiếc nuối!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Hiện có đến 3 HLV người Hà Nội đang dẫn dắt những đội bóng phía Nam. Đó là các ông Lê Thụy Hải (B.BD), Vũ Trường Giang (Fico Tây Ninh) và Vương Tiến Dũng (XSKT.CT). Và trong chiều nay, ông Hải và ông Giang, những chiến hữu thân thiết xưa sẽ phải đối đầu với nhau...
Ngày 8/3, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã hành quân đến Indonesia để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Arema trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2014.
Nối tiếp chương trình "Tiếp lửa đam mê” lần đầu tiên diễn ra vào năm ngoái rất thành thành công, ngày 8/3/2014, Hội CĐV Manchester United tại Hà Nội đã lần thứ 2 tổ chức sự kiện đáng chú ý này.
Chiều nay 8/3, vòng sơ loại Cúp QG 2014 đã diễn ra 2 trận đấu đầu tiên giữa XSKT Cần Thơ – HV An Giang, và Đắk Lắk – Hà Nội. Theo đó, tân binh Đắk Lắk của của giải hạng Nhất đã có trận thắng đầu tiên trước đối thủ Hà Nội.
Dù giành quyền lọt vào VCK giải U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2014 nhưng HN.T&T sẽ phải tham dự vòng bảng mà không có trợ lý Phạm Minh Đức do HLV này vừa nhận quyết định kỷ luật của Ban Kỷ luật VFF.
Chiều nay, Cúp QG 2014 đã chính thức khai mạc với trận đấu sớm diễn ra trên sân Cần Thơ. Đáng nói, đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng đã có được cuộc lội ngược dòng trước người hàng xóm Hùng Vương An Giang.
Giai đoạn 1 của V-League 2014 chưa khép lại nhưng từ lúc này, Hải Phòng đang đứng trước cuộc chia tay hàng loạt ngôi sao. Điều gì đang xảy ra với đội bóng đất Cảng?
Becamex Bình Dương (B.BD) đang khởi đầu không suôn sẻ tại V-League khi xếp tận thứ 7/13 đội. Đấy là thành tích khó chấp nhận với một đội bóng đã đầu tư rất mạnh tay hồi đầu mùa, và vì thế, cúp QG lại càng được họ quan tâm.
Sau sự cố 5 cầu thủ bị tạm giữ vì chất cấm, CLB Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nhiều về mặt tinh thần. Đội bóng núi Hồng vừa tiếp tục trải qua trận thua thứ 2 liên tiếp và đã rơi xuống vị trí nguy hiểm trên BXH.
Rafaella Fico, một “showgirl” nổi tiếng tại Italia, mới đây đã tiết lộ chi tiết về mối quan hệ tình cảm với ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo.
David Beckham cùng các thành viên huyền thoại của MU ở mùa giải 1998/99 đã hội ngộ tối 17/5 trong buổi ra mắt bộ phim tài liệu về hành trình đáng nhớ của họ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn