Vẫn còn một trận đấu cuối cùng đang chờ đợi U23 Việt Nam ở SEA Games 28. Ở đó, Indonesia, một đội bóng kỵ giơ khác đang chờ đợi họ. Song để có thể giành tấm huy chương danh dự, thầy trò Miura cần phải vượt qua chính bản thân mình.
VIDEO: Các cầu thủ U23 Việt Nam khóc ngất trong ngày tan giấc mộng Vàng
U23 Indonesia không phải dạng vừa
Kết quả hai trận bán kết hôm qua đã xác định cặp thi đấu chung kết và cặp tranh huy chương đồng. U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Indonesia trong trận đấu mang nhiều tính chất danh dự. Đội bóng xứ Vạn đảo đã nhận một cơn mưa gôn từ phía U23 Thái Lan (thua 0-5). Tuy vậy sẽ là sai lầm nếu cho rằng U23 Việt Nam có thể dễ dàng vượt qua họ.
Lịch sử đối đầu từ SEA Games 1991 cho thấy, Việt Nam chỉ thắng đúng 3 lần sau 9 trận đụng mặt Indonesia (còn lại hòa 1 và thua 5). Các trận đấu giữa hai đội bóng này đều rất kịch tính và kết quả của đa số những cuộc đối đầu đó chỉ là 1-0.
Không dễ để U23 Việt Nam chiến thắng trước U23 Indonesia ở trận tranh HCĐ - Ảnh: Minh Tuấn
Kể từ khi SEA Games bắt đầu dành cho cấp độ U23 từ năm 2001, U23 Việt Nam chỉ thắng duy nhất đúng 1 lần trước U23 Indonesia (còn lại thua 3). Đáng kể trong số đó là bán kết năm 2011, U23 Việt Nam thất thủ 0-2 trước U23 Indonesia. Đó cũng là trận đấu duy nhất chứng kiến cách biệt 2 bàn thắng giữa 2 đội bóng này.
Ở hành trình SEA Games 28, ngoài thất bại 2-4 ở trận mở màn trước U23 Myanmar được xem là do không có sự chuẩn bị tốt nhất (U23 Indonesia thấp thỏm chờ phán quyết FIFA xem có được dự SEA Games ở giờ chót hay không) và trận thua 0-5 trước đội bóng có phong độ rất cao là U23 Thái Lan thì U23 Indonesia đã thể hiện lối chơi khá ấn tượng với “ngòi nổ” mang tên Evan Dimas – cầu thủ trẻ đã đóng góp 4 bàn thắng cho đội bóng xứ Vạn Đảo ở SEA Games lần này.
Sau U23 Myanmar, U23 Indonesia tiếp tục là một đội bóng khó chơi. Vì vậy không dễ để U23 Việt Nam có thể đánh bại họ ở trận tranh HCĐ.
U23 Việt Nam cần vượt qua chính mình
U23 Indonesia là đội bóng kỵ giơ. Song một đối thủ còn lớn hơn nữa đối với U23 Việt Nam lại là chính bản thân họ. Thất bại 1-2 thiếu may mắn trước U23 Myanmar ngày hôm qua khiến tinh thần của thầy trò HLV Miura bị ảnh hưởng. Được biết họ trở về khách sạn trong sự im lặng nặng nề. Họ đóng kín cửa phòng, không thể ăn bữa tối ngon miệng rồi lại vùi mình vào giấc ngủ để tạm quên đi nỗi buồn.
Thất bại trước U23 Myanmar khiến tinh thần các cầu thủ U23 Việt Nam giảm sút
Tổn thương, mất ý chí, giảm sút động lực là điều không thể tránh khỏi khi giấc mơ của mình tan vỡ. Nhưng cần nhớ rằng họ vẫn còn một trận đấu cuối cùng tại SEA Games. Và nếu tiếp tục ra sân với tâm lý thiếu tính chiến đấu, U23 Việt Nam khó lòng có thể đánh bại U23 Indonesia để giành tấm huy chương danh dự.
Tinh thần và động lực thi đấu là sức mạnh lớn nhất của Việt Nam ở mọi thế hệ. Nhưng ngược lại khi nó bị ảnh hưởng thì chúng ta cũng mất luôn thứ vũ khí mạnh nhất. Như hiệu ứng domino, U23 Việt Nam không ít lần để thua dây chuyền sau khi giấc mơ Vàng lỡ dở. Ví như ở SEA Games 2011, sau khi để thua U23 Indonesia ở bán kết, U23 Việt Nam sau đó tiếp tục thất bại trước Myanmar ở trận tranh HCĐ. Điều tương tự cũng xảy ra ở 4 năm trước đó, sau thất bại bất ngờ trước Myanmar, U23 Việt Nam cũng mất luôn động lực và dễ dàng để thua Singapore tới 5 bàn trắng ở SEA Games 2007.
U23 Việt Nam cần đứng lên sau thất bại - Ảnh: Đức Cường
Rõ ràng, đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam lúc này chính là bản thân họ. Và để giành huy chương danh dự như một món quà gửi đến các CĐV thì trước tiên, họ phải lấy lại động lực, quyết tâm và thi đấu. Vẫn biết rằng sau thất bại là nước mắt. Nhưng để hướng đến thành công thì cần biết gạt nước mắt mà vùng dậy đứng lên.
Lịch sử đối đầu của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia tại SEA Games
Sau trận thua U23 Việt Nam ở bán kết, rất nhiều đồng nghiệp của tôi nói rằng: “Vậy là SEA Games đã kết thúc”. Nhưng không, SEA Games sẽ tiếp tục bởi rất nhiều VĐV của các môn thể thao khác vẫn chiến đấu vì danh dự và vì màu cờ sắc áo, còn bóng đá vẫn còn chiếc HCĐ...
SEA Games đang diễn ra tưng bừng trên đất Singapore, nhưng lại có rất nhiều nhà vô địch phải nằm nhà xem đồng đội tranh tài qua màn ảnh nhỏ với những nỗi niềm…
Người ta hay nhìn màu trời để đoán thời tiết trong ngày. Mùa Thu, trời cao, xanh trong thì chúng ta có một ngày vô cùng đẹp. Nhưng hỡi ôi, cũng màu trời ấy, vào những ngày mùa Hạ, đó thực sự là nỗi khiếp đảm khi cái nắng như thiêu như đốt.
Bàn thua từ chấm 11m ở cuối hiệp 1 đã đẩy U23 Việt Nam vào thế khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng, trọng tài chính đã nặng tay khi thổi phạt penalty Ngọc Thắng.
Sáng qua (13/6), cái tin Nguyễn Thị Thật chỉ đoạt HCB nội dung xuất phát đồng hàng nữ đã đem đến nhiều thất vọng cho những người yêu bộ môn xe đạp Việt Nam.
Nhìn lại diễn biến của trận bán kết 1 diễn ra chiều qua, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng việc có quá nhiều cơ hội bị phung phí là nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam. “Thuyền trưởng” của CLB Hà Nội T&T đánh giá: “Nếu chúng ta không kém duyên thì U23 Myanmar hòa được trong 90 phút đã là bất ngờ”.
Trong ngày thi đấu 13/6, cua rơ Nguyễn Thị Thật, võ sỹ Nguyễn Văn Duy và các cô gái của nội dung bắn cung nữ đã mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam 3 tấm HCV quý giá để tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn