Dù thế nào, tương lai vẫn rộng mở với Roma

Việt Nhật
13:01 ngày 02-05-2018
Ngay cả khi không thể lọt vào trận chung kết Champions League thì thành tích tại đấu trường châu Âu mùa này cũng sẽ thay đổi hướng phát triển của Roma trong tương lai. Bầy sói có lẽ sẽ không còn phải “bán máu” để tồn tại.
Dù thế nào, tương lai vẫn rộng mở với Roma
“Tất cả đã thay đổi” là tuyên bố của Giám đốc thể thao Roma, Monchi, trong buổi họp báo ngay trước thềm trận bán kết lượt về với Liverpool.

Chính sách chuyển nhượng của Roma trong tương lai sẽ thay đổi hoàn toàn sau chiến dịch Champions League mùa này. Mùa trước, Roma đã phải bán Leandro Paredes, Antonio Ruediger và đặc biệt là Mohamed Salah để đáp ứng các điều kiện của Luật công bằng tài chính (FFP). 42 triệu euro là con số mà Roma thiếu vào thời điểm đó. Việc họ phải bán đi Salah, Ruediger và Paredes là vì không muốn phải nhận án phạt của UEFA.

Vì sao Roma lại bị âm 42 triệu euro? Câu trả lời rất đơn giản, Roma làm không đủ ăn. Tình trạng tài chính của những CLB Italia nói chung (trừ Juventus) luôn ở mức dưới mặt bằng chung vì phải chia tiền vé với chính quyền thành phố, một hệ quả của việc không sở hữu sân bóng riêng. Điều này cùng việc bản quyền truyền hình không có nhiều giá trị khiến tài chính của những CLB Italia phụ thuộc rất nhiều vào thành tích tại đấu trường Champions League.

Những mùa giải trước, ngưỡng xa nhất mà Roma chạm tới tại Champions League là vòng 1/8. Thành tích này khiến những khoản tiền chảy vào tài khoản đội bóng thủ đô chỉ ở mức nhỏ giọt, không đủ để bù lại những khoản chi lớn trong chuyển nhượng. Hành trình kỳ diệu của Roma tại Champions League mùa này đã thay đổi tất cả. Ngay cả khi không lọt vào trận chung kết thì số tiền mà Roma thu về cho tới hết trận bán kết lượt về là đủ để trang trải kinh phí hoạt động. 

Những khoản tiền có được nhờ lọt vào bán kết Champions League đủ để GĐTT Monchi mạnh tay mua sắm
Những khoản tiền có được nhờ lọt vào bán kết Champions League đủ để GĐTT Monchi mạnh tay mua sắm

Sau khi bán đi Salah, Ruediger hay Paredes, Roma chỉ có thể lấp khoảng trống của người ra đi bằng những mục tiêu chất lượng trung bình khá như Gregoire Defrel từ Sassuolo, Rick Karsdorp từ Feyenoord. Hai hợp được đánh giá là thành công là Cengiz Under từ Basaksehir và Patrik Schick từ Sampdoria thì cũng phải tới nửa sau mùa giải mới bắt đầu cho thấy sự hiệu quả. Rõ ràng, việc thiếu tiền đã khiến Roma không thể có được sự chủ động trên thị trường chuyển nhượng, từ đó khiến đội hình không lúc nào có được sự ổn định cần thiết cho những mục tiêu dài hơi.

Bổ nhiệm GĐTT Monchi thay Walter Sabatini hồi tháng 4/2017, Roma muốn một hướng đi mới trong tương lai thay vì gắn với cách làm cũ. Giờ thì Bầy sói đã có được điều đó. Vị giám đốc vẫn được biết đến với biệt tài mua rẻ bán đắt khi còn gắn bó với Sevilla đã làm rất tốt nhiệm vụ trong mùa giải này. May mắn có thể đã tới với Monchi, song không thể phủ nhận rằng Roma trước và sau những quyết định của ông là hai đội bóng khác nhau.

Monchi cũng chia sẻ trong buổi họp báo rằng Roma sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trên sân nhà Olimpico với Liverpool. Nhưng ngay cả khi viễn cảnh ấy không xảy ra, Monchi cùng toàn bộ những Romanista vẫn có quyền hài lòng với đội bóng con cưng. Bởi chẳng ai nghĩ Roma sẽ đi tới vòng bán kết Champions League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x