Man City nên xấu hổ vì trận thua Liverpool

Quang Hoà Quang Hoà
15:02 ngày 02-03-2015
Manchester City đã không thể tận dụng việc Chelsea bận đá trận chung kết cúp Liên đoàn với Tottenham để thu hẹp khoảng cách trên BXH Premier League. Với trận thua 1-2 trên sân của Liverpool vào tối qua, nhà ĐKVĐ nước Anh không những trắng tay mà còn phơi bày ra hàng loạt những vấn đề cần được khắc phục.
Man City nên xấu hổ vì trận thua Liverpool
Vẫn biết phải đá trên sân của Liverpool đang có phong độ cao không bao giờ là chuyện đơn giản, nhưng công bằng mà nói Man City thua do họ không còn là chính mình. Đây là ý kiến được cả 2 cựu danh thủ Gary Neville và Jamie Carragher chia sẻ khi bình luận trên Sky Sports.  

VIDEO: Liverpool 2-1 Man City 


Bộ đôi này cho rằng thầy trò HLV Manuel Pellegrini nên cảm thấy xấu hổ vì những gì đã thể hiện trong trận thua Liverpool. Những bình phẩm ấy tuy có khó nghe, nhưng lại hoàn toàn đúng với The Citizen chứ không có gì gọi là ngoa ngoắt. 

Nên nhớ, Man City đang là nhà ĐKVĐ Premier League, họ sở hữu dàn sao hàng đầu thế giới và được hậu thuẫn bởi túi tiền không đáy của những ông chủ Ả Rập. Khi đã là nhà vô địch thì Man City cần phải biết lên ngôi đã khó, giữ được ngai vàng lại càng khó hơn. Đáng tiếc, đội bóng của Pellegrini không những không cải thiện được sức mạnh mà còn liên tục mắc sai lầm hết lần này đến lần khác.

Ở trận đấu vừa qua với Liverpool, lại một lần nữa chiến lược gia người Chile sử dụng đội hình gồm 2 tiền đạo, đồng nghĩa với việc tuyến giữa của họ trở nên mong manh hơn. Kết quả là Man City không thể gây ra sức ép đủ lớn để buộc Liverpool phải bộc lộ ra những sơ hở. 

Jamie Carragher bình luận trên Sky Sports

Về phần mình, các tiền vệ Liverpool lại mặc sức tung hoành mà không gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ các đồng nghiệp bên phía đối phương. Thực tế, cả 2 bàn thắng mà đội chủ nhà đều diễn ra theo cùng một kịch bản, chúng đều đến sau những cú sút xa đầy uy lực của các tiền vệ Jordan Henderson (11') và Philippe Coutinho (75').

Với Man City, vấn đề dễ thấy của họ là đội bóng này không phải là một tập thể ăn ý mà chỉ dựa dẫm vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Ngoại trừ pha phối hợp của bộ đôi tiền đạo Sergio Aguero và Edin Dzeko dẫn đến bàn thắng duy nhất ở Anfield, khả năng liên lạc giữa các cầu thủ Man City nhìn chung là khá hạn chế.

Khi chỉ biết trông cậy vào những khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao, Man City rất dễ lâm nguy nếu những ngôi sao này “tắt điện”. Đơn cử như ở trận đấu vừa qua với đại diện vùng Merseyside, hai tiền vệ được kỳ vọng bậc nhất của The Citizens là David Silva và Yaya Toure đều hoàn toàn mất hút. Thống kê cho thấy trận vừa rồi tỷ lệ chuyền chính xác của Silva và Toure chỉ lần lượt dừng ở mức 75,6% và 74,6%, con số không tương xứng với đẳng cấp và thấp hơn nhiều so với những gì họ vẫn làm được ở giải Ngoại hạng (tỷ lệ chuyền thành công trung bình của họ ở mùa giải năm nay đều trên 85%).  

HLV Pellegrini đang bị "ném đá" tơi tả vì để Man City đá 4-4-2

Các cầu thủ thì đã vậy, HLV Pellegrini cũng gây thất vọng không kém khi ông vẫn để Man City đá 4-4-2, dù sơ đồ này bị đánh giá là bất hợp lý và vừa khiến đội chủ sân The Citizens thất bại đau đớn trước Barca ở lượt đi vòng 1/16 Champions League. Sau trận đấu ấy, cựu HLV Real đổ lỗi cho các học trò đã không tuân thủ tốt chiến thuật, nhưng chính ông mới phải gánh phần lớn trách nhiệm khi không biết rút ra được những bài học bổ ích sau thất bại.

Kết thúc trận đấu vừa rồi, HLV Pellegrini tiếp tục đẩy quả bóng trách nhiệm sang các cầu thủ bằng tuyên bố: “Tôi lo ngại về toàn bộ đội bóng. Chúng tôi chơi không tốt trong trận đấu với Barca và cả hôm nay cũng vậy. Với những cầu thủ hiện có, Man City không thể để mất bóng dễ dàng và thường xuyên đến vậy”. Qua đây, có thể thấy Pellegrini không có bản lĩnh thừa nhận sai lầm và đang tỏ ra bất lực trong việc kiểm soát đội bóng ông đang dẫn dắt.

Với việc cả thầy lẫn trò ở Man City cùng có vấn đề, trong khi các giám đốc Soriano và Begiristain mua người đã kém mà lại còn khiến The Citizens méo mặt vì phạm luật công bằng tài chính, có lẽ chỉ có mạnh dạn cải tổ một cách triệt để thì đội bóng áo xanh mới có thể mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Louis van Gaal: Con đường riêng của “bông Tulip thép” Louis van Gaal: Con đường riêng của “bông Tulip thép”

    Trong trận đấu với Sunderland, HLV Louis van Gaal đã rút cầu thủ đắt giá nhất của bóng đá Anh, Angel di Maria, khỏi sân ngay sau giờ nghỉ, rồi thay Radamel Falcao sau khi anh vừa kiếm cho Man United một quả penalty. Đó là những quyết định có thể gây tranh cãi, nhưng là quá bình thường với Van Gaal.

  • Chelsea vô địch League Cup mới chỉ là khởi đầu Chelsea vô địch League Cup mới chỉ là khởi đầu

    Chelsea đang bắt đầu cho một thời kỳ đầy vinh quang nữa dưới thời Jose Mourinho, và chiến thắng ở Wembley tối qua mới chỉ là bước thứ nhất.

  • Coutinho và Henderson: Những thủ lĩnh tương lai Coutinho và Henderson: Những thủ lĩnh tương lai

    Liverpool đã có màn trình diễn gợi nhớ lại lần gần nhất Man City tới làm khách ở Anfield, áp đảo nhà ĐKVĐ Premier League và chiến thắng nhờ 2 bàn tuyệt đẹp của Jordan Henderson và Philippe Coutinho.

  • Mourinho gọi cho ai khi vừa vô địch Cúp Liên đoàn? Mourinho gọi cho ai khi vừa vô địch Cúp Liên đoàn?

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ, ông đã gọi điện để thông báo cho bà vợ của mình ở nhà về việc Chelsea đã lên ngôi vô địch cúp liên đoàn Anh.

  • Chùm ảnh: Mourinho ăn mừng chiến thắng như một đứa bé Chùm ảnh: Mourinho ăn mừng chiến thắng như một đứa bé

    Rốt cuộc, sau gần 2 năm trở lại dẫn dắt Chelsea, HLV Jose Mourinho mới nâng cao chức vô địch đầu tiên khi lên ngôi tại cúp Liên đoàn Anh. Không giấu nổi sự hạnh phúc, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã ăn mừng như một đứa trẻ.

  • Tầm nhìn Mourinho Tầm nhìn Mourinho

    Chelsea đã đánh bại Tottenham 2-0 trong trận chung kết League Cup ở Wembley tối qua. Theo trang mạng của báo Anh Telegraph, trận đấu cho thấy những điểm tương đồng giữa HLV Jose Mourinho và các chính trị gia thành công.

  • Bị fan Spurs ném đồng xu, Diego Costa… cho luôn vào túi Bị fan Spurs ném đồng xu, Diego Costa… cho luôn vào túi

    Diego Costa không chỉ nổi bật ở khả năng săn bàn, mà còn gây ấn tượng bởi những hành động “chẳng giống ai” trên sân cỏ. Trận chung kết Cúp Liên đoàn với Tottenham đêm qua là một ví dụ.

  • Con trai Stan Kroenke muốn sa thải Wenger Con trai Stan Kroenke muốn sa thải Wenger

    Josh Kroenke, con trai của cổ đông lớn nhất tại Arsenal, tỷ phú Stan Kroenke, được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị Arsenal hồi cuối năm 2013. Kể từ đó tới nay, quyền lực của Josh tại Emirates ngày một lớn. Josh cũng thay cha đảm đương nhiệm vụ quản lý Arsenal.

  • HLV Wenger quả quyết Giroud không phải ăn hại HLV Wenger quả quyết Giroud không phải ăn hại

    HLV Arsene Wenger nhấn mạnh ông chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của chân sút Olivier Giroud sau khi anh tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Everton ở vòng 27 Premier League.

  • Anh em nhà Toure lần đầu làm địch thủ Anh em nhà Toure lần đầu làm địch thủ

    Cuộc chạm trán đầu tiên giữa anh em nhà Toure đã khép lại với phần thắng thuộc về ông anh Kolo.

  • Chelsea vô địch cúp Liên đoàn: Chiến binh xanh trong màn mưa trắng Chelsea vô địch cúp Liên đoàn: Chiến binh xanh trong màn mưa trắng

    1/3, một chiều yên ả ở London. Wembley trong màn mưa đẫm nước, đẫm luôn cả những giọt mồ hôi của kẻ chiến bại và người chiến thắng. Chelsea cần danh hiệu để mở màn cho kỷ nguyên chinh phục, và họ toại nguyện theo cách xứng đáng nhất có thể.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x