Nếu Mata không nhận thẻ đỏ…

Lộc Trần
10:57 ngày 07-03-2016
… thì mọi chuyện có lẽ đã khác với M.U. Nhưng cũng điên rồ như cách Quỷ đỏ thắng liền 4 trận trước, Mata đi từ người hùng đến tội đồ chỉ trong vòng 3 ngày.
Nếu Mata không nhận thẻ đỏ…

BA PHÚT NGỜ NGHỆCH

Chuyện Juan Mata hiền lành thì ai cũng rõ nhưng cũng hiếm người tin anh chưa từng nhận thẻ đỏ nào ở cấp CLB, cho đến… trước trận đấu với West Brom. Nếu Juan Mata ngăn chặn một tình huống phản công của đối phương trong những phút cuối, qua đó phải nhận thẻ đỏ thì người hâm mộ sẽ tán dương anh. Nhưng nhìn 2 pha bóng ngờ nghệch tại The Hawthorns, không gì phù hợp hơn từ “ngán ngẩm”.

Phút 23, anh chặn một quả đá phạt nhanh của West Brom ở giữa sân. 180 giây sau, anh đá vào chân Darren Fletcher trong tình huống ham bóng, cũng ở giữa sân. Quá nhanh và quá sốc, Van Gaal bình tĩnh đối diện nhưng trong thâm tâm, mọi kế hoạch của ông theo nhau sụp đổ. Những tình huống không đáng dẫn đến một trận thua không đáng.

Van Gaal quá ngán ngẩm khi chứng kiến Mata rời sân
Van Gaal quá ngán ngẩm khi chứng kiến Mata rời sân

Trong trận đấu giữa tuần, Mata tạo ra một đường cong tuyệt phẩm từ chấm đá phạt ở phút 83, qua đó giúp M.U hạ gục Watford với tỷ số tối thiểu. Một bàn thắng làm sống lại hi vọng chen chân vào Top 4 của Bầy quỷ đỏ. Nhưng chỉ 3 ngày sau, Mata rời sân và dập tắt chính hi vọng mà mình đã nhen nhóm lên.

Thời gian sau đó, người hâm mộ M.U đắm chìm trong chữ “nếu”. Nếu Mata không rời sân, có lẽ anh ấy lại lập siêu phẩm. Nếu M.U đủ người, Quỷ đỏ sẽ có chiến thắng thứ 5. Nếu được đàn anh làm bóng, Rashford nhiều khả năng sẽ lại ghi bàn. Hoặc đơn giản hơn, nếu chữ “nếu” tồn tại…

NGƯỠNG HẠN CỦA M.U

Sau giây phút tiếc nuối, giờ là lúc các CĐV M.U cần nhìn vào sự thật. Thẻ đỏ là 1 phần của bóng đá và nếu coi mình là một đội bóng lớn, Quỷ đỏ phải biết cách vượt qua những thời khắc khó khăn này. Nhưng như tất cả đã thấy, M.U đã thua. 

Mùa này, mạch chiến thắng dài nhất của M.U chỉ đến con số 4 và họ thêm một lần nữa vấp ngã ở cột mốc này. Đáng chú ý, vòng trước, tốp đầu chỉ có một mình M.U giành chiến thắng nhưng đến vòng 29 này, cũng chỉ riêng thầy trò Van Gaal không giành được điểm nào. Cả Leicester, Man City, Arsenal và Tottenham đều vươn lên, dù chỉ là nhích được chút ít.

M.U sẽ chống đỡ ra sao trong thời gian tới

Cơ hội đua tranh vào Top 4 của M.U giờ mong manh hơn bao giờ hết. Đoàn quân của Van Gaal đã tụt xuống thứ 6 trên BXH và cách đội bóng xếp thứ 4 – Man City 3 điểm (Man City đang đá ít hơn 1 trận). Cùng với đó, lịch thi đấu 9 vòng cuối trải đầy cạm bẫy. 

M.U sẽ lần lượt phải gặp những đối thủ xương xẩu như Man City, Everton, Tottenham, West Ham, Leicester. Đấy là chưa kể Crystal Palace và Aston Villa (trong cuộc chiến chống xuống hạng) cũng sẵn sàng gây khó khăn.

Nếu muốn dự Champions League mùa tới, con đường khả thi hơn với M.U giờ là mặt trận Europa League. Do đó, dồn sức trong 2 trận đấu với Liverpool tại vòng 1/8 sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan của Van Gaal.

LỊCH THI ĐẤU TẠI GIẢI NGOẠI HẠNG CỦA M.U
- 20/3, Man City vs M.U
- 3/4, M.U vs Everton
- 10/4, Tottenham vs M.U
- 16/4, M.U vs Aston Villa
- 1/5, M.U vs Leicester
- 7/5, Norwich vs M.U
- 15/5, M.U vs Bournemouth 
(2 trận đấu với Crystal Palace và West Ham sẽ được đá bù sau) 

VIDEO: West Brom 1-0 M.U 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Vardy, Lukaku và Kane bùng nổ nhờ những ông thầy giỏi Vardy, Lukaku và Kane bùng nổ nhờ những ông thầy giỏi

    Có gì giống nhau giữa ba chân sút đang dẫn đầu danh sách “dội bom” của Premier League mùa này (Vardy, Lukaku và Kane)? Có hai điều. Một: họ đều không phải là ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới, ít ra là theo tỷ lệ cược của nhà cái hồi đầu mùa. Hai: họ đã tỏa sáng nhờ niềm tin của các HLV.

  • Terry hy vọng nhỏ nhoi dự đại chiến Chelsea - PSG Terry hy vọng nhỏ nhoi dự đại chiến Chelsea - PSG

    Trung vệ đội trưởng John Terry nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League của Chelsea với PSG ngày 10/3 vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân khoeo.

  • Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Ngũ pháo cùng đua Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Ngũ pháo cùng đua

    Có lẽ hiếm mùa bóng nào chúng ta được chứng kiến cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới lại đông đúc ứng viên và đồng đều về thành tích như mùa này. Vardy, Kane, Lukaku, Aguero và Mahrez - 5 khẩu pháo hạng nặng đang tạo ra một cuộc cạnh tranh hấp dẫn chẳng kém cuộc đua vô địch.

  • Leicester: Mặc kệ thực tại và nói nhiều hơn về ngai vàng Leicester: Mặc kệ thực tại và nói nhiều hơn về ngai vàng

    Mùa bóng 2011/12, Montpellier tạo ra một trong những câu chuyện cổ tích kỳ vĩ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp khi vượt mặt hàng loạt đại gia, trong đó có PSG để bước lên ngai vàng Ligue 1. Hôm nay, đội bóng Pháp không ngần ngại chia sẻ bí quyết cho Leicester để một câu chuyện cổ tích khác được viết tại Premier League.

  • Terry chưa muốn bỏ thợ để làm thầy Terry chưa muốn bỏ thợ để làm thầy

    Trung vệ thủ quân John Terry của Chelsea khẳng định, anh vẫn muốn cống hiến hết mình cho đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh trong 2 năm tới và chưa muốn nghĩ đến việc chuyển sang công tác huấn luyện.

  • Kỳ tích của Leicester: Đừng phân tích nữa, hãy cứ tận hưởng Kỳ tích của Leicester: Đừng phân tích nữa, hãy cứ tận hưởng

    Trận hòa giữa Tottenham và Arsenal đưa Leicester City tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League. Nếu Leicester đăng quang, đó sẽ là một trong những bất ngờ thú vị nhất trong lịch sử thể thao thế giới nói chung chứ không riêng gì môn bóng đá hoặc cụ thể hơn là bóng đá Anh.

  • Trọng tài Mike Dean gây bão vì “phạm lỗi” với Rashford Trọng tài Mike Dean gây bão vì “phạm lỗi” với Rashford

    Trọng tài Mike Dean đã phải hứng chịu sự giận dữ của CĐV M.U sau khi rút thẻ đỏ với Juan Mata, cộng thêm tình huống làm Marcus Rashford ngã sấp mặt xuống sân.

  • Nụ cười Ranieri & vận may khó lý giải của Leicester Nụ cười Ranieri & vận may khó lý giải của Leicester

    Trận derby London đã kết thúc, nhưng người nở nụ cười mãn nguyện nhất lại chẳng phải Wenger hay Pochettino - hai chiến tướng ở White Hart Lane - mà lại là HLV Ranieri của Leicester City. Khi Premier League còn lại 9 vòng, không nghi ngờ gì nữa, Leicester City đã vươn lên thành ứng viên số 1 cho chức vô địch khi hơn Tottenham 5 và Arsenal 8 điểm.

  • Cuộc đua cầu thủ xuất sắc nhất mùa: Ai cản nổi Mahrez? Cuộc đua cầu thủ xuất sắc nhất mùa: Ai cản nổi Mahrez?

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Riyad Mahrez phải là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2015/16. Thậm chí, nếu có thể, nên tạo ra một giải thưởng khác cao quý hơn để vinh danh tiền vệ người Algeria.

  • Giới chuyên môn khẳng định Benteke không ăn vạ kiếm phạt đền Giới chuyên môn khẳng định Benteke không ăn vạ kiếm phạt đền

    Theo phân tích của chuyên gia Graham Poll, quyết định cho Liverpool hưởng penalty trong trận đấu với Crystal Palace của trọng tài Andre Marriner là hoàn toàn chính xác.

  • Chelsea trông cả vào Costa trong màn tái đấu PSG Chelsea trông cả vào Costa trong màn tái đấu PSG

    HLV Guus Hiddink của Chelsea khẳng định, Diego Costa sẽ trở lại trong chuyến đón tiếp PSG, sau khi vắng mặt ở trận gặp Stoke City đêm thứ Bảy vừa qua. Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha liệu có làm nên chuyện trước PSG?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x