HLV Pellegrini "sốc" vì thất bại của Man City

Tam Phong
10:28 ngày 29-09-2013
HLV Manuel Pellegrini cho biết ông rất sốc trước thất bại cay đắng của Man City trên sân của Aston Villa.
HLV Pellegrini "sốc" vì thất bại của Man City
Man City đã hai lần vươn lên dẫn trước Aston Villa nhờ công của Yaya Toure và Edin Dzeko. Tuy nhiên, sự kiên cường và may mắn đã giúp Aston Villa lần lượt gỡ hòa 1-1 nhờ công của El Ahmadi, cân bằng tỷ số 2-2 từ bàn thắng của Leonardo Bacuna trước khi Andreas Weimann ấn định tỷ số 3-2 cho đội chủ sân Villa Park.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Manuel Pellegri của Man City cho biết: "Tất nhiên là tôi thất vọng vì nghĩ rằng Man City đã chơi hay hơn trong trận đấu này. Ngay từ đầu, chúng tôi đã kiểm soát bóng, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm và không gặp nhiều bất trắc trước cầu môn của mình".

"Nhưng thật khó tin là Man City đã không giành chiến thắng trong trận đấu này bởi bóng đá là thế. Đội xứng đáng thắng đôi khi không phải là đội giành chiến thắng".


Cầu thủ Man City bất bình với cách điều hành của trọng tài

Đây là trận thứ 3 ở giải Ngoại hạng, Man City mất điểm. Họ đã để thua trước Cardiff và hòa không bàn thắng trước Stoke cách đây hai tuần. Tưởng như Man City sẽ lấy chiến thắng hủy diệt trước M.U ở vòng đấu trước để hướng tới chuỗi trận thành công hơn trên con đường chinh phục chức vô địch giải Ngoại hạng nhưng rõ ràng, Man City còn quá nhiều lỗ hổng trong lối chơi của mình.

Theo Pellegrini, đội bóng của ông đã thua một cách oan ức do cách điều hành thiếu chính xác của trọng tài.

"Tôi nghĩ rằng bàn thắng đầu tiên của Aston Villa là việt vị. Bàn thắng thứ 2 là từ một tình huống cố định còn bàn thứ 3 quả thật không tin được… Kết quả nên là 2-2…", Pellegrini ngậm ngùi.

HLV Pellegrini nhấn mạnh, hiện tại đội bóng của ông chưa nghĩ đến chức vô địch Premier League bởi chặng đường phía trước còn dài và các đối thủ của Man Ciy đều không quá chênh lệch về trình độ.

Thất bại trước Aston Villa khiến Man City bị rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH Premier League và vị trí của họ còn có thể tụt thêm nếu Liverpool vượt qua Sunderland.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x