Nhà ĐKVĐ Barcelona đã có khởi đầu rất tốt với 2 chiến thắng tại La Liga 2015/16, song đội bóng xứ Catalan sẽ có trận đấu rất khó khăn trước Atletico Madrid vào cuối tuần này.
Khẳng định Barca sẽ đối mặt với thách thức mang tên Atletico là bởi đối thủ của họ cũng đang hưng phấn, trong khi Barca sẽ phải làm khách, đồng thời gặp rất nhiều khó khăn về mặt nhân sự.
Cụ thể, do 2 siêu sao Neymar và Messi phải làm nhiệm vụ cho ĐTQG Brazil và Argentina ở loạt trận giao hữu vào đêm nay, nên họ sẽ còn rất ít thời gian để lấy lại sức. Nói cách khác, nếu Neymar làm xong nhiệm vụ cho Brazil ở trận giao hữu gặp Mỹ và Messi hoàn tất nhiệm vụ cho Argentina trận gặp Mexico, cả hai chỉ có 48 tiếng để bay về Tây Ban Nha tập trung với Barca.
Điều đang khiến HLV Luis Enrique lo hơn khi Messi đã thi đấu đủ tất cả số phút cho ĐT Argentina và Barca ở những đấu chính thức kể từ ngày 18/1/2015 đến nay, nên càng khó hồi phục kịp. Tất nhiên trong trường hợp Messi không sung sức, hàng công Barca sẽ không thể vận hành trơn tru. Đó là chưa nói đến việc nếu Neymar cũng rơi vào tình trạng đuối sức, chắc chắn sức tấn công của Barca sẽ suy yếu vì Messi và Neymar đều là những chân sút chủ lực.
HLV Enrique không chỉ lo vấn đề thể lực của Messi và Neymar, mà ông còn phải bận tâm đến sức khỏe của những trụ cột khác, như trung vệ Mascherano, tiền vệ Rafinha vì họ cũng có tên trong danh sách thi đấu giao hữu của hai đội tuyển Argentina và Brazil. Chưa hết, một số cầu thủ khác của Barca như Rakitic hay Vermaelen cũng vừa làm nhiệm vụ cho ĐTQG của họ ở loạt trận vòng loại EURO 2016. Rõ ràng, HLV Enrique không thể không lo trước tình hình các học trò của ông đang đối mặt với tình trạng mất sức, thậm chí có thể chấn thương và không thể ra sân ở trận đấu khá căng trên sân Vicente Calderon của Atletico vào cuối tuần này.
14 cầu thủ Barca lên tuyển
Có thể nói Barca là một trong số các CLB phải nhả khá nhiều cầu thủ về làm nhiệm vụ cho ĐTQG ở loạt trận vòng loại EURO 2016 và giao hữu. Cụ thể, Barca đã phải giao cho các ĐTQG đến 14 cầu thủ, khiến HLV Luis Enrique gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị cho trận gặp Atletico tại La Liga vào cuối tuần này.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Barcelona đang bị chỉ trích khá nhiều vì quay lưng với lò đào tạo La Masia trong những năm gần đây. Tuy vậy, họ vẫn là đội bóng dẫn đầu về việc dùng những cầu thủ tự đào tạo tại châu Âu.
Tương lai của trung vệ trẻ Raphael Varane tại Real Madrid đang dần bước sang một trang mới, khi anh đã thường xuyên được HLV Rafa Benitez bố trí đá cặp cùng đội trưởng Sergio Ramos.
Nếu như ở Real Madrid, tất cả đều nhìn thấy một Gareth Bale đầy lo âu và hay buồn bã thì ngược lại, anh hạnh phúc và thoải mái trong màu áo ĐT xứ Wales.
Trước sức ép từ việc Man United sẵn sàng chi 190 triệu euro giải phóng hợp đồng hiện tại của Neymar, lãnh đạo Barca đang gấp rút tìm cách “trói” tiền đạo người Brazil. Có thể đàm phán hợp đồng mới sẽ được Barca tiến hành trong vài ngày tới, trong đó Neymar muốn trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ nhì ở Nou Camp, sau Messi.
Từ chuyện mua đắt bán rẻ vì không khảo sát kỹ cầu thủ, giờ Barcelona đã có cách mua bán cầu thủ một cách khoa học và hợp lý hơn. Nhưng đừng vì thế mà gọi họ là CLB chuyên bán người (selling club).
Barcelona không những thi đấu cực kỳ thành công ở mùa giải 2014/15 với cú ăn ba (La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua), mà đội bóng xứ Catalan còn làm ăn rất phát đạt.
Chủ tịch Florentino Perez đã có những trải lòng khi về việc thủ thành Iker Casillas chia tay Real Madrid chuyển tới đầu quân cho Porto trong Hè 2015. Bên cạnh đó, Perez cũng gửi lời xin lỗi đến thủ thành Keylor Navas.
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục giữ vững vị trí là đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới khi doanh thu mùa giải 2014/15 tăng thêm 9,9%, đạt ngưỡng 660.600.000 euro.
Theo thống kê của trang Sport.es, “phiên chợ” Hè 2015 chính là mùa chuyển nhượng mà Barcelona chi ít thứ 3 trong 10 năm trở lại đây. Suốt cả kỳ chuyển nhượng vừa qua, gã khổng lồ xứ Catalan chỉ ném vào chợ Hè số tiền 51 triệu euro, tức là chỉ nhiều hơn mùa 2012/13 (33 triệu euro) và mùa 2006/07 (31 triệu euro) tính trong 1 thập kỷ qua.
Các đợt tập trung các ĐTQG luôn đem lại nỗi lo cho Barca, và lần này cũng không là ngoại lệ. Chưa nói đến việc các trụ cột có chấn thương hay không, ngay cả khi trở về “lành lặn”, các cầu thủ Barca sẽ lập tức phải đối mặt với lịch trình dày đặc với 7 trận đấu trong 23 ngày.
Sau 9 năm lưu lạc, trải qua 3 đội bóng là Valencia, Malaga và Fiorentina, Joaquin lại trở về đầu quân cho Real Betis. Tiền vệ 34 tuổi này đã ký hợp đồng 3 năm với đội bóng khởi nghiệp và được người hâm mộ đội nhà rất kỳ vọng.
Ngay trước thềm đại chiến với Arsenal tại Premier League, MU nhận thêm tin dữ khi Mason Mount lại chấn thương và không thể ra sân. Từ chỗ là bản hợp đồng được kỳ vọng bậc nhất của Quỷ đỏ, cựu sao Chelsea dần trở thành người thừa và chẳng còn mấy ai thèm đếm xỉa đến anh.
Kylian Mbappe đã chính thức tuyên bố rời PSG vào cuối mùa giải. Bến đỗ sắp tới của ngôi sao người Pháp là Real Madrid nơi Mbappe muốn ghi dấu ấn như thần tượng Cristiano Ronaldo.
Huyền thoại bóng đá Pháp và Arsenal, Thierry Henry đã có mặt tại sân vận động Giuseppe Sinigaglia để chứng kiến khoản đầu tư của ông vào Como được đền đáp, khi đội bóng do đồng đội cũ Cesc Fabregas dẫn dắt giành quyền thăng hạng Serie A.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn