Lý giải vì sao Real Madrid phải bán Oezil

CHIÊU VĂN
19:36 ngày 05-09-2013
Thương vụ 45 triệu euro đưa tuyển thủ Đức sang Arsenal vào ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng khiến nhiều CĐV Real Madrid bất bình, nhưng Los Blancos có lý do thích hợp để thanh lý tiền vệ kiến tạo của họ.
Lý giải vì sao Real Madrid phải bán Oezil
“Đừng bán Oezil”, các CĐV áo trắng gào thét ngay trong buổi lễ ra mắt Gareth Bale tại Santiago Bernabeu ngày thứ Hai. Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Perez đáp lại bằng cách đưa ngón tay lên miệng và vài giờ sau, Mesut đã ra đi. “Nếu tôi có quyền ở Madrid, Oezil sẽ là một trong những người cuối cùng ra đi”, Sergio Ramos nói. Alvaro Arbeloa bổ sung: “Anh ấy đã nói chào tạm biệt ngày Chủ nhật, nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ đùa".

"Oezil là sự khác biệt, không ai giống anh trên thế giới này, thật đáng hổ thẹn và là một tổn thất lớn cho đội bóng”, cựu HLV Jose Mourinho của Real cũng ngạc nhiên khi biết tin Madrid cho Oezil ra đi. “Cậu ấy là có một không hai, số 10 xuất sắc nhất thế giới”, chiến lược gia người BĐN ca ngợi. 

Nhưng trước tiên, Madrid phải bán đi Oezil để thu lại một phần khoản tiền họ chi ra để có Bale. Mùa hè này, dù chi tiêu điên cuồng, Perez cũng đã kịp thu lại gần 60 triệu euro qua việc bán đi Gonzalo Higuain, Raul Albiol và Jose Callejon cho Napoli. Khoản tiền đó đã được chi cho Asier Illarramendi, 38 triệu euro, Isco, 30 triệu euro, Dani Carvajal, 6,5 triệu euro và Casemiro, 6 triệu euro. Tất cả diễn ra trước thương vụ 100 triệu euro cho Bale.



Madrid đã chuẩn bị đưa Angel Di Maria vào thỏa thuận mua Bale, nhưng cầu thủ người Argentina đã lựa chọn ở lại và đấu tranh cho một vị trí trong đội hình của HLV Carlo Ancelotti. Anh đã gây được ấn tượng với chiến lược gia người Ý. Khi Ancelotti yêu cầu các cầu thủ tập thêm, Di Maria đáp ứng. Oezil thì không.

Tuyển thủ Đức có mặt trong trận chính thức đầu tiên của Madrid mùa này, chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Betis ở Bernabeu, trong đó người chơi hay nhất là Isco. Tân binh đến từ Malaga chơi cặp với Oezil trong hàng tiền vệ 4 người còn có mặt Luka Modric và Sami Khedira, nhưng đã che khuất đồng nghiệp Đức với một đường kiến tạo và bàn thắng vào cuối trận mang về trọn 3 điểm cho Madrid.

Nhưng Betis đã gây rất nhiều rắc rối cho Madrid và Ancelotti phải lên tiếng về kỷ luật ở hàng tiền vệ. “Isco và Oezil phải học cách phòng ngự”, HLV người Ý nói. “Chúng tôi cần những cầu thủ giỏi tấn công, nhưng họ cũng phải biết cách phòng thủ. Đó là điều cốt yếu, tìm thấy sự cân bằng với những người giỏi nhất”.



Oezil được chuyển về vị trí quen thuộc của anh ở trung tâm hàng tiền vệ trong chuyến làm khách tới Granada ở vòng 2 La Liga, nhưng một lần nữa Isco là người chơi hay hơn, trong khi Di Maria kiến tạo bàn duy nhất của trận đấu. Bị thay ra sau một giờ đồng hồ, tuyển thủ Đức tỏ ra mệt mỏi và thất vọng. Đó là lần cuối cùng anh chơi bóng cho Madrid.

Chủ nhật vừa rồi, Isco lại tỏa sáng khi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Athletic Bilbao. Bàn còn lại, một pha đánh đầu của Cristiano Ronaldo, đến từ quả đá phạt của Di Maria. Không có Oezil, Madrid đã chơi trận hay nhất kể từ đầu mùa. Anh ngồi trên ghế dự bị và không ra sân phút nào. Cuối ngày, Arsenal thông báo hợp đồng bom tấn của họ.

Về mặt kinh tế, Madrid đã loại Kaka khỏi quỹ lương của họ khi đưa cầu thủ người Brazil trở lại AC Milan, nhưng họ vẫn cần thu hồi thêm vốn. Tính toán ban đầu là đẩy Di Maria đi, vì anh chơi ở vị trí hợp hơn với Bale, nhưng rồi cầu thủ người Argentina chứng tỏ anh vẫn hữu ích với Ancelotti. Rốt cuộc, Oezil trở thành kẻ thay thế. Real cũng không hài lòng với việc tuyển thủ Đức, thông qua người đại diện là bố anh, đòi một hợp đồng mới với mức lương cao hơn. Ban đầu là bằng Ronaldo và khi bị từ chối, là thêm 2 triệu euro mỗi năm. Giờ thì Oezil đã nhận được điều đó tại Arsenal.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x