Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Carlo Ancelotti của Real đã lên tiếng thừa nhận việc bán tiền vệ Mesut Oezil cho Arsenal là một sai lầm lớn của ông.
Ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Arsenal và Real đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng tiền vệ Mesut Oezil với mức phí kỷ lục 42,5 triệu bảng. Sau khi có mặt tại sân Emirates, Oezil đã ngay lập tức tỏa sáng và trở thành một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong đội hình của Pháo thủ thành London.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, HLV Ancelotti buộc phải bán đi một ngôi sao trong đội hình để dọn đường cho quả "bom tấn" mang tên Gareth Bale cập bến Bernabeu. Chiến lược gia người Italia đã có sự lựa chọn khó khăn giữa Angel di Maria và Mesut Oezil. Cuối cùng, cựu HLV của PSG đã quyết định bán Oezil để giữ lại Di Maria.
Tuy nhiên, chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Oezil từ đầu mùa giải trong màu áo Arsenal, HLV Ancelotti đã phải lên tiếng thừa nhận mình đã sai lầm khi bán đi tiền vệ 25 tuổi.
HLV Ancelotti ân hận vì để Oezil ra đi
"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã mắc sai lầm khi để cậu ấy rời khỏi đội bóng như vậy. Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc khác và cũng không cần tới kế hoạch dự phòng sau khi Higuain ra đi”.
Sự hối hận của Carlo có vẻ như đã muộn khi mới đây trong buổi trả lời phỏng vấn với Daily Star trước trận đấu với Aston Villa, Oezil cũng khẳng định: “Tôi cảm thấy thoải mái ở Emirates. Bạn có thể thấy trên sân, tôi và các đồng đội thi đấu với nhau rất ăn ý, chúng tôi rất hiểu nhau. Đội bóng thật tuyệt vời và tôi dễ dàng hòa nhập với nơi này".
Mới đây, Oezil cũng vinh dự được người hâm mộ Đức bầu chọn là cầu thủ người Đức xuất sắc nhất năm. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ nhận được vinh dự này.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Giành Siêu cúp Tây Ban Nha, dễ dàng vượt qua vòng bảng Champions League và trở thành nhà vô địch mùa Đông La Liga, những người khó tính nhất cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn ở tân HLV Gerardo Martino của Barca.
Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn ở một CLB chuyên cho "ra lò" những sản phẩm chất lượng cao như Barcelona. Nhưng không ít các HLV ở lò đào tạo trẻ La Masia hiểu rằng các học trò của họ đôi khi phải chấp nhận thất bại.
Chỉ còn 2 ngày nữa là hạn chót chuyển giao và khi đó, BLĐ Valencia phải ra quyết định liệu có bán CLB cho tỷ phú Peter Lim hay không. Cơ hội được đổi đời của Bầy dơi sắp đến. Nhưng lại không nhiều người tin giấc mơ này sẽ thành hiện thực…
Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã tận dụng được cơ hội xuất hiện từ trận hòa hôm thứ Bảy giữa Atletico và Barcelona, họ đánh bại Espanyol và giờ chỉ còn kém 2 đội đầu bảng 3 điểm khi mùa giải đã được nửa đường.
Nói về bóng đá Tây Ban Nha mà cụ thể là La Liga, người ta đã quá quen với khái niệm: Real Madrid - Barcelona và phần còn lại. Tuy nhiên, ở mùa giải 2013/14, Atletico Madrid nổi lên như một hiện tượng, khi đội bóng của HLV Diego Simeone kết thúc lượt đi ở vị trí thứ hai, chỉ kém Barca về hiệu số. Đó thật sự là một chiến tích kỳ diệu, vì nhiều lẽ.
Kết quả hòa 0-0 của “trận chung kết lượt đi của Liga” giữa Atletico de Madrid và FC Barcelona không làm cho báo chí cule cảm thấy thất vọng. Xin giới thiệu với bạn đọc góc nhìn của các Tổng Biên tập tờ Sport và Mundo Deportivo về trận thư hùng nói trên qua hai bài viết sau đây:
Real đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng trước chủ nhà Espanyol bằng bàn thắng duy nhất của Pepe. Ở trận này, Ronaldo đã không để lại quá nhiều dấu ấn.
Barcelona đã đạt mục tiêu vô địch lượt đi. Nhưng với nhiều cule, trận đấu ở Vicente Calderon là một thất bại, trong đó có thất bại của Gerardo Martino trước đồng nghiệp Diego Simeone.
Trận đấu Tottenham vs Burnley đã chứng kiến màn ngược dòng ấn tượng của đội chủ nhà để giành chiến thắng 2-1. Spurs tiếp tục nuôi hy vọng vào Top 4 trong khi Burnley đã chính thức xuống hạng.
Võ Hồn Đại Lục VNG - tựa game thẻ tướng chiến thuật trên di động chính thức được VNGGames xác nhận phát hành vào ngày 23/5. Đây cũng chính là sản phẩm minh chứng một lần nữa chứng minh vị thế dẫn đầu của nhà phát hành VNGGames trong thị trường game Việt Nam và đặc biệt không ngừng mang đến những trải nghiệm độc đáo lẫn mới lạ cho người chơi.
Hậu vệ Josko Gvardiol của Man City đã tiết lộ lý do tại sao anh bỏ qua cơ hội thực hiện quả phạt đền trong trận gặp Fulham, qua đó lỡ cơ hội đi vào lịch sử Premier League.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn