Khi Barca giải quyết được vấn đề trên hàng công thì họ lại phải đối mặt với một hiểm họa mới từ chấn thương bất ngờ của Valdes.
Mọi người chê Neymar là “bom xịt”, anh mang về quả phạt đền trong trận El Clasico và lập cú đúp trong trận đấu giữa tuần qua với Celta Vigo. Nhưng khi tất cả những câu hỏi trên tuyến đầu đều đã được giải đáp rốt ráo thì lại xuất hiện một nan đề mới: Victor Valdes.
Chấn thương của Valdes đến vào giai đoạn tồi tệ nhất. Anh sẽ chỉ có thể ngồi nhìn các đồng đội chiến đấu trong 8 vòng đấu cuối của La Liga, trận chung kết Cúp Nhà Vua và 2 trận tứ kết Champions League với Atletico mà không có mình. Hai nhà bình luận chủ chốt nhất của nhật báo Sport là Joan Mª Batlle và Josep Maria Casanovas đã nhận định là Jose Pinto hoàn toàn có thể mang vừa đôi găng mà Valdes để lại. Nghe... khó tin quá!
Valdes là thủ thành hay nhất trong lịch sử Barcelona. Không một ai giành nhiều danh hiệu tập thể lẫn cá nhân hơn anh. Nếu lấy danh hiệu Zamora làm thước đo thì trong lịch sử La Liga cũng không có ai sánh được với Valdes. Vì thế khó mà tin được luận điểm Pinto sẽ hoàn toàn có thể thay thế được Valdes. Nếu thế, BLĐ Barcelona đã không tốn nhiều thời gian để thuyết phục anh ở lại và đau đầu tìm một cái tên thay thế đến thế.
Pinto, 38 tuổi, chưa từng lọt vào tầm ngằm của các đời HLV đội tuyển Tây Ban Nha. Đúng là anh đã thay thế Valdes khá tốt hồi đầu mùa khi thủ môn người Catalonia bị chấn thương. Nhưng bây giờ mùa bóng đã đi vào giai đoạn quan trọng nhất, nơi mỗi trận đấu đều có ý nghĩa lớn đến cục diện của cả một mùa bóng. Và Barca cũng chỉ có một mình Pinto để trông cậy mà thôi.
Pinto có đủ sức thay thế Valdes
HLV Pep Guardiola, khi còn dẫn dắt Barca, đã gọi Valdes là một trong rất ít những thủ môn có thể giúp đội bóng giành chiến thắng. Có những pha cứu thua mà từ đó, trận đấu sẽ chuyển sang một bước ngoặt hoàn toàn mới. Chúng ta đang nói đến pha cứu thua của Iker Casillas khi đối mặt với Arjen Robben tại chung kết World Cup 2010 và pha cứu thua của Valdes khi đối mặt với Thierry Henry trận chung kết Champions League 2006. Người đầu giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch World Cup, người sau giúp Barca giành chức vô địch Champions League thứ 2 trong lịch sử.
Những pha cứu thua xuất thần của Valdes cũng chưa nói hết tầm quan trọng của thủ môn này. Có nhiều trận đấu, người ta thống kê số đường chuyền của Valdes nhiều hơn mọi tiền vệ bên đối phương. Những pha cứu thua mang lại sự yên tâm, còn những đường chuyền mang lại sự nhịp nhàng cho lối chơi của Barca. Valdes có kỹ năng cứu thua của một thủ môn hàng đầu, khả năng lao ra khỏi vòng cấm để cắt bóng như một trung vệ hàng đầu và khả năng chuyền bóng 1.000 lần chỉ hỏng 1 lần như một tiền vệ. Cũng lại là Pep đã gọi Valdes là Messi trong khung gỗ. Còn sự ví von nào dễ hiểu hơn thế.
Mất một thủ môn “3 trong 1” như thế, nói Barca không bị ảnh hưởng gì thì đúng là phi thực tế. Trước trận derby Catalonia đêm nay, người không quên được chính Valdes là người giúp đối thủ Espanyol thắng tại Camp Nou lần đầu sau 27 năm khi anh phá bóng thẳng vào chân Ivan de la Pena rồi bị người đồng đội cũ bấm qua đầu hồi năm 2009. Đúng là Valdes thỉnh thoảng vẫn có những pha tai nạn như vậy, nhưng đóng góp của anh lại nhiều gấp vạn lần.
Giọt nước mắt Valdes phải chăng là điểm dữ của Barca trong chặng đường còn lại của mùa bóng?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Hẳn nhiều người đồng tình với Tiago khi tiền vệ này ví Atletico của anh là Robin Hood ở La Liga. Atletico cũng đang chiến đấu với những đối thủ giàu có và cũng đang nhận được sự ủng hộ từ những đội bóng nhỏ. Nhưng bây giờ trước mặt “Robin Hood” là một thử thách lớn: Athletic Bilbao.
Đang từ vị trí số 1 ở La Liga, chỉ sau 2 trận thua liên tiếp, Real Madrid tụt xuống thứ 3. Thầy trò HLV Ancelotti lúc này rất hiểu rằng, chỉ thêm một cú sảy chân trước Vallecano rạng sáng mai, họ coi như hết cơ hội vô địch mùa này.
Trước những thông tin siêu sao Cristiano Ronaldo đang bị chấn thương, HLV Carlo Ancelotti đã lên tiếng phủ nhận và cho biết tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn sẵn sàng ra sân ở trận đấu cuối tuần này.
Nếu Real có vô địch vào cuối mùa, đấy cũng là chức vô địch... không trọn vẹn, bởi họ không tài nào thắng nổi 2 đối thủ cạnh tranh trong 4 cuộc đối đầu trực tiếp. Real cũng chơi không tốt khi đối đầu với những đội mạnh tại La Liga.
Barca sẽ cưu mang Victor Valdes qua việc tạo cơ hội tái ký hợp đồng nếu thủ môn này không tìm được đội bóng mới để thi đấu sau khi bình phục chấn thương nghiêm trọng, bởi vì cho đến thời điểm này anh chưa đạt được một thỏa thuận nào trên giấy tờ với các CLB khác.
Theo kết quả của môt cuộc điều tra dư luận với câu hỏi “Ai là người chịu trách nhiệm chính trong các thất bại gần đây của Real Madrid?” do tờ Marca tiến hành, có tới 69% khán giả tham gia cho rằng các cầu thủ áo trắng là thủ phạm chính của hai trận thua trước Barcelona và Sevilla vừa qua.
Sau thất bại 1-2 trước Sevilla, tiền vệ Xabi Alonso cho biết, Real vẫn còn cơ hội đăng quang chức vô địch nếu như giành chiến thắng ở tất cả các trận còn lại của mùa giải.
HLV Ancelotti khẳng định Real Madrid không xuống tinh thần sau thất bại trước Barca, nhưng ông không giải thích nổi vì sao rạng sáng qua, các học trò nhạt nhòa đến vậy trước Sevilla (thua 1-2). Thua 2 trận liên tiếp, Real từ ngôi đầu đã tụt xuống thứ 3 bởi sự vươn lên quá mạnh mẽ của 2 đối thủ trực tiếp.
Nếu Real Madrid có thêm Kylian Mbappe trên hàng công ở mùa tới, họ chẳng khác gì “hổ thêm cánh”. Khi đó, rất khó đối thủ nào có thể chống đỡ nổi “Dải ngân hà 2.0” của chủ tịch Florentino Perez.
Sự hèn mạt của A Đẩu là tất yếu, nó chỉ là hình ảnh tượng trưng cho sự mục nát của thể chế mà thôi. Nó giống như MU, rất hạnh phúc khi được coi là kẻ yếu vào thời điểm này.
Cuộc đối đầu giữa PP Hà Nam – Hà Nội I cũng làm trận đấu đáng chú ý của vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG 2024. Ở đó, Hà Nội I đã rất chật vật mới thắng được đối thủ để vươn lên nhì bảng…
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn