Coppa Italia: Màn báo thù ngọt ngào của Roma

MINH NHI
11:19 ngày 23-01-2014
Roma vừa thảm bại 0-3 trước Juventus ở Serie A. Nhưng họ đã có màn báo thù ngọt ngào khi đánh bại Bianconeri 1-0 ở tứ kết Coppa Italia rạng sáng qua. Công bằng mà nói, Roma xứng đáng có chiến thắng khi chơi quyết tâm hơn.
Coppa Italia: Màn báo thù ngọt ngào của Roma
NGƯỜI KHÁT KHAO HƠN ĐÃ THẮNG
Nhìn vào đội hình xuất phát của Juventus , đã thấy rõ họ không coi trọng Coppa Italia. Trên hàng công, HLV Antonio Conte cất cả bộ đôi Carlos Tevez - Fernando Llorente, thay vào đó là Sebastian Giovinco và Fabio Quagliarella đá chính. Ở giữa sân, bộ đôi tiền vệ cánh của Juve là Peluso, Isla, tất cả đều là những chuyên gia dự bị. Đấy là chưa kể Pogba, tiền vệ đang chơi rất hay còn không vào sân một phút nào. Với đội hình như thế, không ngạc nhiên khi cả trận, Juventus chỉ sút được 6 lần và không có cú sút nào trúng đích. 

Thực ra, Bianconeri không khát khao Coppa Italia cũng phải. Họ còn mục tiêu là Scudetto thứ 30 trong lịch sử. Họ cũng còn mục tiêu là vô địch Europa League, khi Juventus Arena được đăng cai trận chung kết năm nay. Và cũng nên nhớ, đã 19 năm trôi qua kể từ lần gần nhất Juventus vô địch Coppa Italia (mùa 1994/95).

Với Roma, HLV Rudi Garcia vẫn tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Hãy nhìn những bước chạy của Kevin Strootman, người một mình lăn xả vào chân 3 cầu thủ Juventus để cướp bóng ở sát chấm phạt góc vào phút 36. Hình ảnh đó, pha bóng đó đã là biểu tượng, là minh chứng cho sự quyết tâm tột cùng của Roma. Họ cũng vượt trội ở mọi thống kê chuyên môn, khi tung ra nhiều cú sút hơn Juventus (14 so với 6), hưởng nhiều quả phạt góc hơn (5 so với 3), và chuyền chính xác nhiều hơn (86% so với 82%). Một đội giàu khát vọng hơn chiến đấu với một tập thể tâm thế yếu kém thì thắng cũng không là bất ngờ.

Chính HLV Garcia cũng thừa nhận điều này sau trận: “Tôi nghĩ Roma muốn giành chiến thắng hơn. Roma đã chơi với đội hình mạnh nhất còn Juventus thì không”. Totti thì khẳng định: “Chúng tôi vào trận với tâm lý phải thắng bằng mọi giá”.



HƯỚNG TỚI LẦN THỨ 10
Cách đây hơn 2 tuần, Roma đã thảm bại 0-3 trước Juventus ở Serie A. Trận thua đó cũng khiến họ coi như hết cơ hội cạnh tranh Scudetto với đối thủ (cách biệt đã là 8 điểm). Bởi vậy, việc loại Juve khỏi tứ kết Coppa Italia là màn báo thù tuyệt vời nhất của thầy trò HLV Garcia. 

Quan trọng hơn, với chiến thắng này, Roma đã giành vé vào bán kết Coppa Italia và tiếp tục nuôi mộng vô địch lần thứ 10. Hiện tại, họ đã có 9 lần vô địch Coppa Italia (lần gần nhất là mùa 2007/08). Và nếu đăng quang năm nay, họ sẽ là đội đầu tiên trong lịch sử có 10 lần xưng vương ở giải đấu này. Đó là động lực cực lớn để Roma hướng tới.

Thực tế, sau khi loại đối thủ đáng gờm nhất là Juventus, khả năng Giallorossi chiến thắng ở Coppa Italia là khá lớn. Bởi đối thủ của họ tại bán kết là Lazio hoặc Napoli. Vượt qua bán kết, Roma có thể đụng Milan, Udinese, Fiorentina hoặc Siena trong trận chung kết, tất cả đều là những cái tên không khiến Roma phải sợ sệt.

Cũng đừng quên là tại vòng bán kết, Coppa Italia sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về. Và khi đó, Olimpico sẽ là điểm tựa vững chắc để thầy trò HLV Garcia reo mầm giấc mơ vô địch. Bởi kể từ sau scandal Calciopoli, sân Olimpico đã thực sự trở thành pháo đài của Roma tại Coppa Italia. Họ thắng tới 17, chỉ thua 3/20 trận Coppa Italia trên sân Olimpico, trong đó có 2 trận thua ở chung kết mùa 2009/10 (0-1 trước Inter) và 2012/13 (0-1 trước Lazio). 

Công bằng mà nói, với những gì đoàn quân của Garcia thể hiện từ đầu mùa, họ xứng đáng kết thúc mùa bóng với 1 danh hiệu, mà Coppa Italia là hợp lý nhất. 

CON SỐ:
0 - Trận đấu vừa qua, Juventus không sút trúng đích một lần nào. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra dưới triều đại HLV Conte. Con số này chứng minh Juventus thiếu động lực thi đấu đến thế nào. 
1 - Pha ghi bàn của Gervinho ở phút 79 trận Roma - Juventus là cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên ở trận đấu này. 
2 - Nếu Roma vô địch Coppa Italia 2013/14, sẽ là lần thứ hai trong lịch sử hai đội bóng thủ đô thay nhau vô địch hai mùa liên tiếp (Lazio vô địch mùa trước). Roma và Lazio từng lần lượt lên ngôi ở mùa 2007/08 và 2008/09. 
3 - Juventus đã thua 3 trận tại Coppa Italia dưới thời HLV Antonio Conte. Điều đặc biệt là tất cả đều diễn ra trên sân Olimpico (trước Napoli, Lazio và Roma).

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • 03h00 ngày 24/1, Fiorentina vs Siena: Derby một chiều 03h00 ngày 24/1, Fiorentina vs Siena: Derby một chiều

    Fiorentina - Siena là trận derby nhiều duyên nợ giữa hai đội bóng láng giềng thuộc vùng Tuscany. So với Siena, Fiorentina luôn được đánh giá cao hơn nhờ bề dày truyền thống và tiềm lực vượt trội. Điều đó thể hiện rõ ràng trong 7 cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội khi Fiorentina thắng 5 và hòa 2.

  • AC Milan 1-2 Udinese: Kết thúc sớm "tuần trăng mật" của Seedorf AC Milan 1-2 Udinese: Kết thúc sớm "tuần trăng mật" của Seedorf

    Dù là đội chủ nhà song AC Milan đã không tận dụng được lợi thế này ở trận đấu với Udinese vào đêm qua trong khuôn khổ tứ kết Cúp QG Italia. Như vậy là ngay ở trận thứ 2 dẫn dắt Milan, HLV Clarence Seedorf đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên.

  • Roma 1-0 Juventus: "Bà đầm già" dừng bước Roma 1-0 Juventus: "Bà đầm già" dừng bước

    Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Gervinho thực hiện ở những phút 79 khiến Juve không còn đủ thời gian để xoay chuyển thế trận, qua đó chấp nhận chia tay Coppa Italia từ vòng tứ kết.

  • 03h00 ngày 23/1, AC Milan vs Udinese: Vé cho chủ nhà 03h00 ngày 23/1, AC Milan vs Udinese: Vé cho chủ nhà

    Đối đầu Udinese chưa bao giờ là dễ dàng cho AC Milan. Nhưng với đội bóng đang tràn đầy hưng phấn dưới triều đại mới của HLV Clarence Seedorf, chiếc vé vào bán kết Coppa Italia khó tuột khỏi tay chủ nhà.

  • 02h45 ngày 22/1, Roma vs Juventus: Decima cho kẻ qu yết tâm! 02h45 ngày 22/1, Roma vs Juventus: Decima cho kẻ qu yết tâm!

    Một cuộc thư hùng giữa hai CLB hàng đầu của Serie A, nhưng cũng là trận chiến cho cú Decima. Roma và Juventus đều đang có 9 danh hiệu Coppa Italia, chỉ kẻ đi tiếp mới được phép mơ đến vinh quang ấy!

  • Tứ kết Coppa Italia rất đáng xem Tứ kết Coppa Italia rất đáng xem

    Ngoài Inter, những cái tên sừng sỏ nhất đều hiện diện và khiến cho vòng tứ kết Coppa Italia trở nên rất đáng xem.

  • Bàn thắng ra mắt khán giả Milan của Honda Bàn thắng ra mắt khán giả Milan của Honda

    Trận ra mắt của của Keisuke Honda tại San Siro đã diễn ra thành công như mong đợi của tuyển thủ Nhật Bản khi anh mở tài khoản bàn thắng tại Milan.

  • Milan và Napoli dễ dàng giành vé vào tứ kết Coppa Italia Milan và Napoli dễ dàng giành vé vào tứ kết Coppa Italia

    Chỉ phải tiếp những đối thủ dưới cơ hoàn toàn trên sân nhà, Milan và Napoli đã có được những chiến thắng cách biệt để ghi tên mình vào vòng tứ kết của Coppa Italia mùa này.

  • 03h00 ngày 16/1, Napoli vs Atalanta: Tiếp tục bay cao 03h00 ngày 16/1, Napoli vs Atalanta: Tiếp tục bay cao

    Napoli đang bay cao với 7 trận bất bại liên tiếp trên các đấu trường. Đà thăng tiến của đội chủ sân San Paolo nhiều khả năng sẽ chưa thể bị cắt bởi đối thủ đêm nay chỉ là một Atalanta vốn rất yếu bóng vía trên sân khách.

  • 0h00 ngày 16/1, Milan vs Spezia: Milan “rửa mặt” 0h00 ngày 16/1, Milan vs Spezia: Milan “rửa mặt”

    Hầu như không còn hy vọng đua tranh ở Serie A, nên Coppa Italia gần như là cánh cửa duy nhất dẫn Milan đến cúp châu Âu mùa tới. Sau cuộc chia tay Massimiliano Allegri, HLV tạm quyền Tassotti và học trò có cơ hội lớn để “rửa mặt” khi chỉ phải gặp Spezia.

  • Perea lập cú đúp đưa Lazio vào tứ kết Coppa Italia Perea lập cú đúp đưa Lazio vào tứ kết Coppa Italia

    Cú đúp của tiền đạo trẻ Brayan Perea đã giúp cho Lazio giành chiến thắng 2-1 trước Parma, qua đó có mặt ở vòng tứ kết Coppa Italia mùa giải năm nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x