Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã trở thành “vua sân cỏ” đầu tiên ở V-League 2015 có tình huống thay đổi quyết định từ công nhận rồi lại chuyển sang không công nhận bàn thắng ở trận đấu giữa SHB.ĐN và QNK.QN. Lý giải về điều này, vị trọng tài người Hà Nội khẳng định ông đưa ra quyết định vì tôn trọng sự thật chứ không phải do áp lực từ cầu thủ.
ĐÊM KHÓ NGỦ
Sau trận SHB.ĐN - QNK.QN, lực lượng an ninh đã phải hộ tống tổ trọng tài Hoàng Ngọc Hà rời sân Chi Lăng để về khách sạn nghỉ ngơi. Trở về sau 1 trận đấu làm việc vất vả mà đỉnh điểm là tình huống thay đổi quyết định ở phút 84 đã khiến trận đấu bị gián đoạn gần 6 phút, trọng tài Ngọc Hà đã suy nghĩ rất nhiều và ông đã trải qua một đêm khó ngủ. Rất nhiều người đã thắc mắc sau khi các cầu thủ QNK.QN vây kín tổ trọng tài để phản ứng về tình huống Quách Tân dứt điểm và trọng tài chỉ tay lên vòng tròn trung tâm thì trợ lý Trương Đức Chiến cùng trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã thảo luận với nhau những gì để rồi sau đó ông Hà quyết không công nhận bàn thắng cho SHB.ĐN?
VIDEO: Tình huống gây tranh cãi trận SHB.ĐN - QNK.QN
Để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi đã được nghe trọng tài Hoàng Ngọc Hà kể lại: “Trong lúc hội ý, anh Trương Đức Chiến đã nói với tôi rằng, bóng vẫn chưa lăn qua vạch vôi khung thành QNK.QN sau cú dứt điểm của Quách Tân. Tôi biết thay đổi quyết định từ chỗ công nhận rồi sau đó không công nhận bàn thắng cho SHB.ĐN là điều rất khó khăn, nhưng phải vượt trên tất cả, mình phải tôn trọng sự thật, thế là tôi quyết định hủy bàn thắng của đội chủ nhà”.
Ở những tình huống xác định bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa, các trọng tài chính đều phụ thuộc vào sự quan sát, ý kiến của trợ lý nên khi thấy ông Trương Đức Chiến căng cờ báo có bàn thắng cho SHB.ĐN thì ông Hà mới chỉ tay lên vòng tròn giữa sân. Nhưng sau đó, ông Chiến đã báo lại với ông Hà là bóng chưa lăn qua vạch vôi, thế là ông Hà phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. “Thú thực, tôi chỉ lo cho anh Chiến vì rất có thể sau đó anh ấy sẽ bị kỷ luật, đó là điều khiến tôi áy náy nhất. Vì trọng tài cũng là con người mà”, ông Hà mở lòng.
“TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI BA PHẢI”
Đã có rất nhiều dấu hỏi về việc có hay không ông Hoàng Ngọc Hà sợ áp lực của cầu thủ QNK.QN nên mới thay đổi quyết định. Thực tế, ban đầu, khi ông Hà công nhận bàn thắng của Quách Tân, rất đông cầu thủ QNK.QN đã vây quanh tổ trọng tài để phản ứng, sau đó ông Hà và ông Chiến đã thảo luận ngay trên sân. “Sau khi hội ý, thấy ý kiến của anh Chiến là xác thực nên tôi mới quyết định không công nhận bàn thắng. Tôi không phải là người ba phải, sợ áp lực từ cầu thủ mà sự thật cần được tôn trọng. Bóng chưa lăn qua vạch vôi mà thổi không chính xác thì mình phá hỏng trận đấu hay, làm trái luật là điều không thể.
Nếu sợ áp lực cầu thủ mà sau đó SHB.ĐN phản ứng mình lại quay sang đồng ý công nhận bàn thắng của họ thì chẳng khác nào mình là con rối, trọng tài chúng tôi không phải là người như vậy”, trọng tài Ngọc Hà chia sẻ.
Hôm qua (10/2), Ban Trọng tài VFF đã xác định trợ lý Trương Đức Chiến mất tập trung dẫn đến sai sót, còn trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà “trắng án”. Điều đó cũng là phù hợp với những gì thực tế đã diễn ra ở tình huống thay đổi quyết định đầu tiên ở V-League 2015.
“Tôi vẫn tự tin nếu được phân công bắt trận có SHB.ĐN”
Đó là lời khẳng định của trọng tài Ngọc Hà sau những gì đã diễn ra ở trận đấu vừa qua. Ông Hà cho biết: “Tôi không làm gì sai cả nên không có sự áy náy, mất tự tin khi sắp tới, tôi được phân công bắt các trận đấu có SHB.ĐN đá. Bóng đá có luật của nó và tất cả chúng ta phải tôn trọng”.
BTC giải đã tiến hành mổ băng tình huống thay đổi quyết định của trọng tài Hoàng Ngọc Hà ở phút 84 trong trận đấu giữa SHB.ĐN và QNK.QN trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2015.
Do HN.T&T bận thi đấu tại AFC Champions League 2015, nên trận đấu giữa đội bóng Thủ đô và B.BD trên sân Bình Dương tại vòng 8 V-League đã được dời sang ngày 3/4. Điều này cũng đồng nghĩa, GĐKT Lê Thụy Hải và các học trò sẽ được đón Tết sớm nhưng chẳng có chuyện “xả hơi”.
Hôm qua (10/2) tại Hà Nội, báo Bóng đá đã tổ chức tổng kết công tác năm 2014 và mừng xuân Ất Mùi. Tham dự buổi lễ có Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú, các Phó Tổng biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Bóng đá.
Cú đúp của cặp tiền đạo Gonzalo và Samson đã giúp Hà Nội T&T vượt qua Persib Bandung (Indonesia) trên sân nhà để vào chơi vòng play-off AFC Champions League 2015.
Đấy là phát biểu của HLV trưởng Phan Thanh Hùng - Hà Nội T&T trước cuộc so kè với đối thủ Persib (Indonesia) ở vòng loại thứ hai AFC Champions League vào chiều nay 10/2.
Ở vòng 7 vừa qua, cú bay người đánh đầu dũng mãnh thành bàn của Chí Công tạo nên bước ngoặt của trận đấu, giúp ĐT.LA có chiến thắng lịch sử trước B.BD trên sân nhà Long An.
Cú hat-trick vào lưới HA.GL đã giúp Lê Văn Thắng (XSKT.CT) vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng ghi được tại V-League mùa này sau 7 vòng đấu. Ít ai biết, đằng sau sự thăng hoa ấy, tiền vệ gốc Thanh Hóa đã trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn!
Ở 2 trận gần nhất, HN.T&T đã lần lượt chứng kiến hai “đại pháo” Samson và Gonzalo bị truất quyền thi đấu, mang đến những khó khăn chồng chất cho cả đội trong nỗ lực tăng tốc tại V-League 2015. Vốn là những điểm tựa cho cả đội nên những thẻ đỏ vừa qua khiến Samson, Gonzalo cảm thấy day dứt và nóng lòng muốn được chuộc lỗi.
Trước trận đấu với ĐT.LA, một lãnh đạo của B.BD tâm sự: “Chẳng đùa với ĐT.LA được đâu. Họ có nhiều cầu thủ kinh nghiệm và lối chơi thì vô cùng khó chịu”. Và cuối cùng thì như tất cả đã biết, B.BD mạnh là vậy mà đã thua một cách tâm phục khẩu phục trước “hiện tượng” ĐT.LA.
Vòng 7 là vòng đấu “sát đại gia” khi cả 3 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch V-League 2015 đồng loạt ngã ngựa trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều cả về tiềm lực tài chính lẫn số lượng ngôi sao. Có thể khẳng định, đây là vòng đấu của các “Giant Killer” – những chuyên gia ngáng chân ông lớn.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn