Mùa giải vừa qua, nguyên nhân khiến XSKT Cần Thơ lỡ tấm vé thăng hạng V-League chính là do họ dốc hầu bao tuyển mộ nhân sự chất lượng quá chậm trễ. Rút ra bài học, đội bóng Tây đô đang ráo riết tuyển quân để hướng tới giải hạng Nhất 2014.
Đầu tháng 8, XSKT.CT đã đề nghị trung vệ kỳ cựu Huy Hoàng ký hợp đồng mới có thời hạn 1 năm (có thể gia hạn đến hết mùa giải 2015). Bên cạnh đó, XSKT.CT cũng xúc tiến thương thảo để hy vọng tiếp tục có sự phục vụ của một số cựu tuyển thủ khác như thủ môn Thế Anh, hậu vệ Trọng Nghĩa - những người cùng với Huy Hoàng tạo nên sức sống mãnh liệt cho đội bóng Tây đô ở nửa cuối mùa giải 2013.
Mới đây, XSKT.CT tiếp tục điền tên tiền đạo giàu kinh nghiệm Nguyễn Ngọc Thanh vào kế hoạch tăng cường nhân sự, hướng tới giải hạng Nhất 2014. Ở mùa giải vừa qua, Ngọc Thanh đã chứng tỏ giá trị trong màu áo QNK.QN và góp phần giúp đội bóng này đoạt chức vô địch cùng vé dự V-League 2014. Nếu có được chữ ký của Ngọc Thanh cùng với những “cựu binh” từng là tuyển thủ như Huy Hoàng, Thế Anh, Trọng Nghĩa… XSKT.CT sẽ thực sự là đội bóng khiến mọi đối thủ ở giải hạng Nhất 2014 phải e sợ.
Đáng nói ở chỗ, những mục tiêu chuyển nhượng kể trên đều coi XSKT.CT là một địa chỉ “tin cậy” là nhờ uy tín của HLV Vương Tiến Dũng. Thời gian tới, NHM đất Tây đô đang hồi hộp chờ XSKT.CT chính thức công bố các “tân binh hàng hiệu” cũng như việc thuyết phục được “thuyền trưởng” Vương Tiến Dũng gia hạn hợp đồng.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau một thời gian thi đấu khá trầy trật, Mạc Hồng Quân đang bắt đầu cho thấy phẩm chất “sát thủ” trong màu áo CLB Thanh Hóa. Hai bàn thắng liên tiếp vào lưới HA.GL và V.NB vừa qua là minh chứng rõ nét cho phẩm chất đó của anh.
Không quá khi nói rằng, ai đóng vai “kẻ chiến bại” trong cuộc đối đầu giữa V.NB và K.KG (ngày 18/8), thì đội bóng đó có nguy cơ phải nói câu giã từ đấu trường V-League.
HLV Phan Thanh Hùng đã chính thức nhận nhiệm vụ vô địch V-League 2013 từ bầu Hiển và một chiến thắng trước Thanh Hoá sẽ là bước tiến quyết định để HN.T&T giành quyền tự quyết. Ngược lại, đội bóng xứ Thanh cũng cần 3 điểm để tự định đoạt được một vị trí ở Top 3 - mục tiêu cả mùa của họ.
Khán giả CLB SLNA phải mua vé cao gấp đôi so với các trận đấu khác trên sân Thống Nhất nếu muốn đến cổ vũ cho thầy trò Nguyễn Hữu Thắng trong chuyến làm khách trước XMXT.SG vào cuối tuần.
Mặc dù một thành viên của XMXT.SG đã thống nhất trong cuộc họp với BTC khi chấp nhận nhường khán đài B cho SLNA, nhưng sau khi biết được thông tin này, HLV Trần Tiến Đại đã yêu cầu rút lại quyết định trên.
Vấn nạn chấn thương và quá tải đang khiến HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu. Trong 2 cuộc họp báo gần đây, nhà cầm quân này đã phải nói thẳng: “Có bao nhiêu cầu thủ thì tôi gần như đã sử dụng hết. Chúng tôi đã bị bào mòn thể lực vì phải thi đấu với mật độ dày đặc ở giai đoạn lượt đi, và cầu thủ thay nhau chấn thương…”
Bị HN.T&T cầm hòa 0-0 trên sân Vinh ở vòng 19, cơ hội vô địch của SLNA bị thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn tuyên bố đội bóng xứ Nghệ sẽ dốc hết sức cho 3 trận “chung kết” còn lại, đầu tiên là chuyến làm khách tới sân của XMXT.SG vào Chủ nhật này…
Sau khi có yêu cầu của BTC về việc giải trình trận thua đáng ngờ 1-3 trước Kienlongbank Kiên Giang vừa qua, XMXT.SG đã có công văn giải trình. Đội vô địch cúp QG 2012 khẳng định, họ không hề có tư tưởng tiêu cực.
Sở hữu quân hùng, tướng mạnh và thậm chí được đánh giá cao hơn cả HA.GL nhưng V.NB đã gây thất vọng để rồi trước 3 vòng đấu cuối cùng, họ chỉ còn hơn đội xuống hạng 3 điểm - đúng một trận thắng. Hành trình đi xuống của đội bóng Cố đô Hoa Lư chứa đựng cả bộ sưu tập những sai lầm, từ chuyên môn đến chế độ đầu tư tài chính.
Khi còn thi đấu, ông Nguyễn Văn Sỹ cũng uy danh một cõi. Lúc theo nghiệp làm “tướng” ông Sỹ cũng sớm được trao quyền bính. Vậy mà, đến lúc này, V.NB của Văn Sỹ đang phải theo đuổi mục tiêu “đáng ghét” là… trụ hạng.
Những nguồn tin thân cận từ Real Madrid xác nhận, tiền vệ kỳ cựu Luka Modric sẽ chia tay Los Blancos sau khi mùa giải 2023/24 khép lại, chấm dứt quãng thời gian 12 năm gắn bó với đội chủ sân Bernabeu.
Vào 22h30 đêm mai, Chủ nhật (12/5), sự chú ý của giới mộ điệu sẽ được đổ dồn về Old Trafford, nơi MU sẽ tiếp đón Arsenal ở trận cầu tại vòng 37 Premier League - vòng đấu áp chót của giải đấu. Bên cạnh sự thù địch của hai CLB, cuộc so tài này còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nó có ảnh hưởng quyết định đến chức vô địch.
Để có thể gia tăng tỷ lệ chiến thắng trước Fulham ở trận cầu tại vòng 37 Premier League vào tối nay (11/5), Man City đã phải có một chiến lược vô cùng đặc biệt.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn