Tài năng bẩm sinh không đủ để nhào nặn siêu sao như Messi hay Ronaldo

Chiêu Văn
22:35 ngày 20-11-2013
Ranh giới giữa thất bại và thành công trong thể thao, không chỉ bóng đá, có thể mong manh một cách tàn nhẫn. Và ai tin rằng một cầu thủ sinh ra với thiên tài bẩm sinh là đủ để thành công đã hoàn toàn sai.
Tài năng bẩm sinh không đủ để nhào nặn siêu sao như Messi hay Ronaldo
Rodrigo Messi từng nói về người em trai thiên tài của anh, Leo (trong một đoạn băng quảng cáo cho giải thưởng Quả bóng vàng năm 2012): “Chú ấy được trời phú cho tài năng phi thường, nhưng nếu không có nỗ lực gần như điên rồ cống hiến tất cả để không ngừng tiến bộ, chú ấy đã chẳng làm nên trò chống gì”.

Cũng đáng nhắc lại câu trích dẫn nổi tiếng từ tay golf huyền thoại người Nam Phi Gary Player, người từng bị cho là một kẻ “chỉ may mắn”. “Không sai. Thật thú vị. Tôi càng tập nhiều thì tôi càng may mắn”.

Tất nhiên, may mắn cũng có vai trò của nó. Bạn hãy nghe thử câu chuyện về tiền vệ Victor Vazquez, người đang chơi cho Brugge tại giải VĐQG Bỉ Jupiler League. Được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của thế hệ Barcelona 1987 huyền thoại, thế hệ của những Messi, Cesc Fabregas và Gerard Pique, những gì Vazquez đạt được với bóng đá khó có thể nói là thất bại, nhưng anh cũng đã không thể vươn tới đỉnh cao như kỳ vọng.


Fabregas và Pique

“Tôi cho rằng các cầu thủ giỏi sẽ vươn tới đỉnh cao, nhưng may mắn cũng có vai trò. Bạn có thể dính chấn thương liên miên hoặc gặp phải một HLV không thích phong cách của bạn”, Vazquez giải thích. Anh có trận ra mắt đội 1 Barca dưới thời Frank Rijkaard trước khi chơi vài trận dưới thời Pep Guardiola.

Anh từng chơi cùng với Messi trong trận gặp Rubin Kazan ở Champions League và ghi bàn. 2 tuần sau, trong một trận đấu ở La Liga gặp Villarreal, một chấn thương đầu gối khiến Vazquez phải vắng mặt 14 tháng. Từ đó, anh không bao giờ trở lại với đẳng cấp cũ nữa. Và hẳn bạn cũng biết rằng Barcelona khi đó đông đảo tài năng ở hàng tiền vệ ra sao. Giờ thì Vazquez đang chơi cho Club Brugge.

Một tuyên bố khác đáng được ghi nhớ về những yếu tố cần thiết làm nên một cầu thủ lớn là từ HLV Quique Dominguez: “Nếu ai hỏi tôi một cầu thủ cần gì để thành công, tôi sẽ nói rằng có 3 yếu tố, giống như một chiếc kiềng 3 chân: tài năng bẩm sinh, sự cống hiến tối đa và may mắn”.

Tức là, bạn có thể có 1 hoặc 2 chân rất mạnh, nhưng không có chiếc chân thứ 3, thì chiếc kiềng sẽ không thể vững. Kỹ năng và sự đam mê chưa chắc mang lại thành công nếu không có may mắn. Thiếu khát vọng, dù gặp may và có tài, cũng không đưa bạn tới đâu và nếu bạn thiên bẩm giỏi giang, có đam mê và may mắn, thế giới sẽ là của bạn.

Vì thế, gọi một cầu thủ lớn là “thiên tài” có thể không phải là khen ngợi, mà là đánh giá thấp những nỗ lực và hy sinh anh ấy đã phải trải qua để đưa tài năng của mình lên đỉnh cao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Clip BLV gào thét tên Ronaldo trở thành "HIT" trên internet Clip BLV gào thét tên Ronaldo trở thành "HIT" trên internet

    Sau 2 lượt trận, Ronaldo đã ghi cả 4 bàn thắng cho Bồ Đào Nha trong chiến thắng 4-2 trước Thuỵ Điển và giúp đội nhà giành vé vớt tham dự vòng chung kết World Cup 2014. Điều đáng nói, vì quá sung sướng nên một BLV đã biểu lộ cảm xúc vỡ òa và đoạn bình luận này nhanh chóng được nhiều người biết đến.

  • Messi, Ronaldo, Ibra & top 10 siêu sao bóng đá của thế kỷ 21 Messi, Ronaldo, Ibra & top 10 siêu sao bóng đá của thế kỷ 21

    Chúng ta đã khá may mắn vì được chứng kiến rất nhiều ngôi sao bóng đá lớn trong 13 năm qua, có lẽ là nhiều hơn bao giờ hết trong lịch sử túc cầu.

  • Platini muốn thay đổi thế giới bóng đá Platini muốn thay đổi thế giới bóng đá

    Chủ tịch UEFA Michel Platini gây sốc cho thế giới bóng đá bằng một ý tưởng táo bạo: ông sẽ thay thế toàn bộ các trận giao hữu của các đội tuyển châu Âu bằng một giải đấu đá quanh năm, mang tên UEFA Nations League. Một giải đấu đe dọa World Cup.

  • World Cup 2014: Brazil có gì lạ không? World Cup 2014: Brazil có gì lạ không?

    Brazil sẽ là kỳ World Cup thứ 20 trong lịch sử. Trong 19 kỳ World Cup trước, chỉ có vỏn vẹn 8 nhà vô địch. Không Nam Mỹ thì sẽ là châu Âu. Liệu có thể chờ đợi một bất ngờ nào đó ở Brazil không?

  • Màn trình diễn của Ronaldo khiến Ibra cũng phải vỗ tay Màn trình diễn của Ronaldo khiến Ibra cũng phải vỗ tay

    Chứng kiến phong độ chói sáng của Cristiano Ronaldo với cú hat-trick, chân sút thủ quân của Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đã phải vỗ tay tán dương đối thủ.

  • Những điều nên biết trước lễ bốc thăm World Cup 2014 (6/12) Những điều nên biết trước lễ bốc thăm World Cup 2014 (6/12)

    Về cơ bản, World Cup 2014 đã xác định được 31/32 cái tên. Tất cả chỉ còn chờ thêm trận play-off giữa Uruguay gặp Jordan. Ngay từ bây giờ, các anh tài đang rất háo hức để chờ đón ngày 6/12, ngày bốc thăm chia bảng.

  • Lăng kính: World Cup 2014 - một World Cup nhiệt đới Lăng kính: World Cup 2014 - một World Cup nhiệt đới

    Có một điều rất ít người để ý về VCK World Cup 2014: đây sẽ là lần đầu tiên sau 28 năm, World Cup được tổ chức ở một quốc gia có khí hậu nhiệt đới, kể từ Mexico 1986.

  • Blatter “đổi giọng” khen Ronaldo Blatter “đổi giọng” khen Ronaldo

    Vừa qua, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã dính vụ “vạ miệng” khi công khai ủng hộ Messi, đồng thời dìm hàng Ronaldo ở cuộc đua tranh danh hiệu Quả bóng Vàng. Như để “chuộc lỗi”, mới đây sau màn trình diễn siêu hạng của Ronaldo với một cú hattrick vào lưới Thụy Điển, Blatter đã đổi giọng điệu khi khen ngợi hết lời siêu sao đang khoác áo Real Madrid.

  • So sánh màn trình diễn của CR7 vs Ibra So sánh màn trình diễn của CR7 vs Ibra

    Trước cuộc thư hùng giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển người ta hầu như chỉ nói về cuộc so tài giữa Ronaldo và Ibrahimovic. Và rạng sáng nay, hẳn tất cả đã có câu trả lời.

  • 30/32 đội giành vé dự World Cup 2014 30/32 đội giành vé dự World Cup 2014

    Sau loạt trận play-off mới nhất, người ta đã xác định thêm một số cái tên giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra trên đất Brazil vào mùa Hè năm sau.

  • FIFA lùi hạn bầu Quả bóng Vàng đến cuối tháng FIFA lùi hạn bầu Quả bóng Vàng đến cuối tháng

    Trước những ý kiến về sự bất cập trong ngày chốt bầu chọn Quả bóng Vàng 2013, FIFA mới đây đã quyết định rời hạn chót bỏ phiếu bình chọn cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2014 tới ngày 29/11. Đây rõ ràng là một tin vui đối với Cristiano Ronaldo, người đang có phong độ thăng hoa gần đây.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x