ĐT Hà Lan: Mơ mộng giết chết mộng mơ?

Minh Nguyên
19:21 ngày 05-03-2014
Bóng đá Hà Lan giành được sự tôn trọng, nể phục, ngạc nhiên lớn của cả thế giới từ những năm 1970, với ĐTQG 2 lần vào chung kết World Cup (1974, 1978) và CLB Ajax Amsterdam 3 lần liên tiếp vô địch Cúp C1 châu Âu (1971, 1972, 1973).
ĐT Hà Lan: Mơ mộng giết chết mộng mơ?
Bóng đá tổng lực cùng sơ đồ 4-3-3 và những tiền đạo, cầu thủ chạy cánh nổi danh đã là đặc sản của người Hà Lan từ gần nửa thế kỷ qua, nhưng đây là lúc giới hâm mộ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng ở Cơn lốc màu cam.

Thật vậy, dù là đương kim á quân thế giới, nhưng Hà Lan đến VCK World Cup 2014 không phải với tư cách ứng viên hàng đầu. Nếu so lực lượng, Hà Lan thậm chí còn kém người láng giềng Bỉ! Trên băng ghế huấn luyện, Louis van Gaal còn ám ảnh về thất bại của Hà Lan ở vòng loại World Cup 2002, cùng cái cách mà nhà cầm quân lừng danh này bối rối dùng đến 4 tiền đạo (Van Nistelrooy, Kluivert, Hasselbaink, Van Hooijdonk) trong hiệp 2 nhưng vẫn không tránh khỏi trận thua Ireland 0-1 ngày 1/9/2001. 

Tất nhiên, anh hùng cũng có lúc sa cơ, chẳng ai thắng mãi bao giờ. Nhưng trong bóng đá có một “định luật” rất đúng: Hà Lan chỉ là chuyên gia về nhì ở World Cup, sau 3 lần thất bại ở chung kết các năm 1974, 1978, 2010. Người Đức đang giữ kỷ lục 4 lần hạng nhì World Cup, nhưng họ đã 3 lần đăng quang ở cúp thế giới dù về tài năng, Hà Lan không kém nếu không muốn nói là còn dồi dào nhân sự hơn người láng giềng này. 


Dù thiếu những phẩm chất của người Đức (ý chí, tinh thần đoàn kết), nhưng Cơn lốc màu cam vẫn được yêu mến nhờ cái chất rất riêng: sáng tạo, ngẫu hứng, tự do cá nhân. Huyền thoại Johan Cruyff từng nói một câu nổi tiếng: “Tôi thấy lạ vì người nước ngoài khóc cho thất bại của Hà Lan ở chung kết World Cup 1974, 1978 nhiều hơn hẳn nỗi buồn của người nước tôi. Vô địch thì tốt, nhưng hạng nhì thế giới cũng là trên cả tuyệt vời!”.

Cái chất Hà Lan có khi có hại, nhưng cũng có lúc có lợi. Ở World Cup 2010, Hà Lan có phần tẻ nhạt, bạo lực nhưng lầm lì tiến thẳng vào chung kết. Muốn hay không, người dân xứ sở cối xay gió bắt đầu mộng mơ: vô địch chăng?

Nhưng, Arjen Robben đã giết chết giấc mơ ấy, khi không thắng được Iker Casillas trong tình huống đối mặt ở phút 62. 

Căng quá thì sẽ đứt, nhưng lỏng quá thì sẽ tuột, tuyệt nhất là… nửa chừng xuân, như Hà Lan của Van Gaal hiện tại. 


HLV này sẽ ra đi sau World Cup 2014, tâm trí có lẽ còn vướng bận chuyện… M.U (có thể thay David Moyes sau mùa 2013/14). Lực lượng Cơn lốc màu cam hiện tại không mấy hứa hẹn, với hai ngôi sao sáng nhất là Robben và van Persie đều thuộc dạng “chân thủy tinh”, đó là chưa kể họ chẳng ưa nhau (trận chung kết World Cup 2010, Robben không chuyền cho Van Persie dù chỉ 1 lần!).

Đội quân của Van Gaal vẫn có thể tấn công rực lửa với sơ đồ 4-3-3, ghi những bàn thắng đẹp và trình diễn kỹ thuật siêu hạng, nhưng liệu có thể hy vọng gì ở Hà Lan ở World Cup 2014? Người Hà Lan sẽ nói rằng “cứ thoải mái, vô tư đi”, vì không cần thành tựu, thể thao xứ sở hoa Tulip vẫn tự hào là một trong những đất nước phát triển, thịnh vượng, đáng sống bậc nhất thế giới. Thể thao với người Hà Lan chỉ là trò giải trí, và các CĐV có thể tự an ủi và hy vọng: biết đâu, khi không đặt mục tiêu cao nhất Cơn lốc màu cam sẽ thành công nhờ… vô chiêu thắng hữu chiêu? Trong một ngày đẹp trời và trong một giải đấu ngắn ngày, dĩ nhiên Hà Lan đủ sức đánh bại mọi đội tuyển hùng mạnh nhất thế giới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Maatsen thêm một lần khiến Chelsea và Pochettino xấu mặt Maatsen thêm một lần khiến Chelsea và Pochettino xấu mặt

    Trong bối cảnh Chelsea vẫn đang thi đấu bất ổn và gặp khó ở vị trí hậu vệ trái thì Ian Maatsen lại liên tục thăng hoa trong màu áo Dortmund. Nhiều người đang tự hỏi tại sao anh lại không được Pochettino trọng dụng tại Chelsea.

  • Ronaldo lập siêu phẩm, CĐM 'phát sốt' Ronaldo lập siêu phẩm, cộng đồng mạng 'phát sốt'

    Siêu sao Cristiano Ronaldo của Al Nassr lập cú đúp, trong đó có một siêu phẩm vào lưới Al Khaleej ở bán kết King Cup 2023/24 diễn ra vào rạng sáng ngày 2/5.

  • Marquinhos chỉ trích Dembele Marquinhos chỉ trích Dembele

    Ousmane Dembele thi đấu thiếu hiệu quả, một mình bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khiến PSG thua 0-1 trước Dortmund ở bán kết lượt đi Champions League. Và đội trưởng Marquinhos đã lên tiếng chỉ trích người đồng đội.

  • Ronaldo nhường Mane đá penalty Ronaldo nhường Mane đá penalty

    Cristiano Ronaldo cho thấy bản thân không phải người quá tham lam, khi chủ động nhường quyền đá penalty cho người đồng đội Sadio Mane, trong chiến thắng của Al Nassr tại bán kết King Cup vào rạng sáng nay 2/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x