Lượt trận thứ 3 - vòng bảng Champions League 2014/15

Bale và Ronaldo quyết “phá dớp” Anfield

Khánh Phong
06:03 ngày 20-10-2014
Lần hành quân tới Anfield giữa tuần này của Real Madrid, có thể là cơ hội tốt để nhiều thành viên đội bóng áo trắng giải quyết “ân oán” cá nhân.
Bale và Ronaldo quyết “phá dớp” Anfield
Cái tên Liverpool không gợi lại nhiều ký ức đẹp với thầy trò Carlo Ancelotti. Ở lần gần nhất đối mặt với The Kop, hồi 2009, Real Madrid đã bị đánh cho tơi tả: thua 0-1 ngay ở Bernabeu và đại bại 0-4 ở Anfield. Trong đội hình của Real Madrid lúc này vẫn còn sót lại 4 nạn nhân của cuộc “thảm sát” ngày ấy gồm Casillas, Marcelo, Pepe và Sergio Ramos. Bản thân HLV Ancelotti cũng từng bị Liverpool gieo sầu. Hẳn chưa ai quên Milan của ông từng dẫn Liverpool tới 3-0 trong trận chung kết Champions League năm 2005, trước khi bị gỡ hòa và thất bại trên chấm 11m. Người Liverpool gọi đó là điều kỳ diệu Istanbul. Ancelotti và người Milan gọi đó là thảm họa Istanbul.

Anfield và Liverpool cũng gợi lại những kỷ niệm buồn cho Gareth Bale và Cristiano Ronaldo, bộ đôi đắt giá nhất thế giới hiện nay. Trong thời gian còn chơi cho Tottenham, Bale từng cùng Spurs đến Anfield để đối mặt với đội chủ nhà Liverpool 5 lần, nhưng cho đến ngày sang Real, anh vẫn chưa biết thắng lợi là gì. Trong khi đó, Ronaldo dù từng được hưởng niềm vui chiến thắng khi cùng M.U tới Anfield, song lại chưa một lần được ăn mừng bàn thắng ở đây. Đó là thực tế không dễ chấp nhận với một cầu thủ luôn đặt ra những yêu cầu rất cao, và từng “khủng bố” không biết bao nhiêu sân bóng trong thời gian còn chơi ở Premier League như Ronaldo.


Trận đấu giữa tuần này được đánh giá là cơ hội tốt nhất để Bale và Ronaldo “phá dớp Anfield”. Có hai lý do. Thứ nhất, Liverpool sau 5 năm không được dự Champions League, đang phải làm quen lại từ đầu với đấu trường này, và không còn đáng sợ như thời Rafael Benitez nữa. Họ hiện cũng không có phong độ tốt và đang phải vật lộn với những vấn đề trong cuộc sống “hậu Suarez”. Thứ hai, bản thân Real Madrid lại đang có phong độ hủy diệt. Chiến thắng 5-0 trên sân của Levante cuối tuần qua là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Los Blancos. 5/7 trận này họ ghi được từ 5 bàn trở lên!

Điều cũng rất quan trọng, là chính Ronaldo đang có khởi đầu tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Cú đúp vào lưới Levante đã nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được ở La Liga mùa này lên con số 15. Đó là một kỷ lục ở giải đấu hạng cao nhất Tây Ban Nha. Trước đó, người ghi được nhiều bàn nhất sau 8 vòng đầu là chân sút Esteban Echevarria của Oviedo, với 14 lần lập công. Nên nhớ, Ronaldo phải nghỉ 1 trận ở La Liga mùa này vì chấn thương. Anfield, chắc chắn, sẽ khó mà yên ả trong lần đón Ronaldo trở lại nước Anh này...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • CĐV Chelsea đặt trước vé sớm xem… CK Champions League CĐV Chelsea đặt trước vé sớm xem… CK Champions League

    Dù Chelsea mới chỉ chơi 2 trận tại Champions League, song các CĐV của họ đã đặt trước vé máy bay đến Berlin vào ngày 6/6 tới để xem trận chung kết của giải đấu này.

  • M.U nguy cơ mất vị trí hạt giống tại Champions League M.U nguy cơ mất vị trí hạt giống tại Champions League

    Trong trường hợp có tấm vé trở lại sân chơi Champions League ở mùa giải tới, nhiều khả năng M.U sẽ đánh mất vị trí hạt giống tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

  • Ronaldo liều mạng với sự nghiệp của mình Ronaldo liều mạng với sự nghiệp của mình

    Trong một bài phỏng vấn mới đây, Cristiano Ronaldo thừa nhận rằng anh đã “đánh cược” sự nghiệp của mình để đá trận chung kết Champion League 2013/14, đồng thời khẳng định sự nghiệp của anh đang đi đúng hướng kể từ thời điểm đó.

  • UEFA thay đổi luật bốc thăm vòng bảng Champions League UEFA thay đổi luật bốc thăm vòng bảng Champions League

    LĐBĐ châu Âu (UEFA) mới đây đã cho công bố thông tin quan trọng liên quan đến những quy định trong việc bốc thăm chia bảng Champions League. Theo đó, từ mùa giải tới, nhà vô địch Champions League cùng với 7 đội bóng đăng quang ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1.

  • Terry "phá vỡ im lặng" về chuyện ăn mừng vô địch Champions League 2012 Terry "phá vỡ im lặng" về chuyện ăn mừng vô địch Champions League 2012

    Đội trưởng của Chelsea khẳng định những lời chỉ trích anh về hành động ăn mừng chiến thắng trước Bayern Munich cách đây 2 năm là không công bằng.

  • Các đội bóng Anh đang tụt hậu trong phòng ngự? Các đội bóng Anh đang tụt hậu trong phòng ngự?

    Dù Chelsea vô địch Champions League 2012 với hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn, đã khá lâu rồi không có một đội bóng Anh tiến đủ xa ở sân chơi danh giá nhất châu lục.

  • Premier League có thể có 5 CLB dự Champions League Premier League có thể có 5 CLB dự Champions League

    Mùa giải 2015/16, người hâm mộ Premier League có thể được chứng kiến tới 5 đại diện của giải đấu này cùng thi tài tại Champions League.

  • Leverkusen sống lại  nhờ hàng công Leverkusen sống lại nhờ hàng công

    Sẽ không quá khi nói hàng công Leverkusen quyết định hoàn toàn đến thành bại của đội bóng này. Ở trận đấu đầu tiên tại vòng bảng Champions League với Monaco (0-1), Leverkusen chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được và phải trả giá.

  • UEFA chuẩn bị phạt nặng Dortmund, Galatasaray và Basel vì tội gây rối UEFA chuẩn bị phạt nặng Dortmund, Galatasaray và Basel vì tội gây rối

    3 CLB Dortmund, Galatasaray và Basel đang đối diện với án phạt rất nặng của UEFA, sau khi các CĐV của họ làm loạn ở loạt trận Champions League mới diễn ra.

  • Bắc thang  lên hỏi ông trời! Bắc thang lên hỏi ông trời!

    Khi gặp tình huống nan giải không lời đáp, nhân gian có câu: “Bắc thang lên hỏi ông trời”. “Nhấc phone hỏi Wenger” là cách các fan của Arsenal cần làm nếu lâm vào tình huống tương tự.

  • Liverpool tiếp đà sa sút: Trong bóng tối Balo Liverpool tiếp đà sa sút: Trong bóng tối Balo

    Mới cách đây 5 tháng, Liverpool còn chỉ kém đội vô địch Premier League 2 điểm. Vậy mà bây giờ, họ chìm trong cõi hỗn mang. Thất bại 0-1 trước Basel đã là trận thua thứ 4 từ đầu mùa của The Kop. Đó chính là hậu quả từ sự kỳ vọng quá lớn và mạo hiểm khi đặt niềm tin vào Balotelli.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x