Lăng Kính: Ông chủ thật của Napoli

Đức Hoàng Đức Hoàng
09:03 ngày 01-10-2013
Hãy tưởng tượng ra một hoạt cảnh, về 2 người bạn cùng chơi trò PlayStation. Đó là Ezequiel Lavezzi và Antonio Lo Russo. Tất nhiên, khi chơi game thì người ta có thể đôi co.
Lăng Kính: Ông chủ thật của Napoli
1. “Antonio, cậu đá đấm kiểu gì thế?” – “Ơ, đây là đội bóng của tớ, mà cũng chỉ là trò chơi thôi, tớ thích đá kiểu gì thì đá” – “Cậu phải để tớ chơi với chứ” – “Cậu nói nhiều thế nhỉ, thích chết không?”.

Đó có thể là một đoạn đối thoại đã diễn ra trong nhà của Lavezzi những năm anh còn thi đấu cho Napoli. Lavezzi là ai thì người yêu bóng đá đã biết cả rồi. Còn Antonio? Đó là con trai của Salvatore Lo Russo – một trong các sáng lập viên của tập đoàn mafia Lo Russo khét tiếng đất Naples. Những câu “đây là đội bóng của tớ” hay “thích chết không?” rất có thể đã từng được Antonio nói ra, trong một văn cảnh khác, và trên tay lăm lăm một thứ khác không phải là tay chơi máy PlayStation.

Lavezzi thừa nhận rằng anh hay chơi game với Lo Russo ở nhà. “Nhưng ở Argentina, việc giao lưu với CĐV là điều bình thường”.

Tất nhiên Lavezzi sẽ không bao giờ đi sâu hơn và lý giải tại sao “CĐV” Antonio Lo Russo lại từng nhiều lần đứng trên đường pitch của sân San Paolo (họ bán vé suất đứng gần HLV?). Anh cũng sẽ không lý giải tại sao khi cảnh sát triệt phá đế chế của nhà Lo Russo, họ ghi âm được một đoạn nói chuyện điện thoại, trong đó, ông trùm Salvatore có nhắc đến việc “chi tiền cho thằng Paolo Cannavaro”.

2. Lavezzi không phải là ngôi sao đầu tiên của Napoli “giao lưu với CĐV” theo cách này. Hơn 20 năm trước, báo chí Italia đã từng “sốc vì lộ ảnh tắm hơi mát xa của Maradona”. Tắm với các thành viên của gia đình Giuliano, một thành phần quan trọng của Camorra, tổ chức mafia nổi danh toàn cầu đóng đô ở Naples.

Và những CĐV lớn tuổi của Milan vẫn sẽ không quên nghi án mafia đã dùng tiền mua cho Napoli chức vô địch năm 1990. Trong loạt đấu cuối cùng, trọng tài Rosario Lo Bello đã đuổi Costacurta, Rijkaard và Van Basten, và Milan thua ngược Verona khi chỉ còn 8 người trên sân, về đích kém Napoli 2 điểm. Thật khó mà không nghi ngờ trong bối cảnh ấy.

Những chi tiết tố cáo mối quan hệ trên cả mức CĐV-đội bóng của những ông trùm mafia đất Naples với CLB Napoli còn rất nhiều, không thể kể hết ở đây. Nhưng chỉ với những điều trên thôi, thì mối nghi ngờ về việc mafia đã chi tiền để mua cho Napoli một kỷ nguyên vinh quang thứ hai, sau Diego Maradona, là điều có thể chấp nhận được.

Salvatore Lo Russo (trái) dự khán trận đấu của Lavezzi khi còn khoác áo Napoli

3. Napoli đang thành công. Và tiền là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Trong 3 năm qua họ đã chi ra hơn 80 triệu euro trên TTCN (đã trừ doanh thu bán cầu thủ). Họ, cũng giống như hầu hết các CLB Serie A khác, làm ăn không có lãi. Họ vẫn đang nợ 40 triệu euro. Thế thì tiền ở đâu ra?

Tất nhiên là tiền có thể đi ra từ túi ông chủ tịch ra như truyền thống của Serie A. Nhưng với Napoli thì người ta hoàn toàn có thể nghĩ khác. 

Nếu mafia đưa CLB này đến vinh quang thì cái giá mà họ sẽ phải trả là gì? Đó là điều không ai biết chắc. Nhưng lịch sử Italia cũng đã ghi nhận những ông trùm mafia mua hẳn CLB hạng dưới một cách công khai để gây dựng hình ảnh trong cộng đồng, hoàn toàn là một cuộc chơi vì thương hiệu. Có nhiều người nghi rằng Camorra đứng sau cả những nhóm CĐV hung hãn của Napoli như nhóm Arte Ultras. Nếu thế thì giả thiết đó có vẻ cũng nghe được.

Và nếu mafia không bắt Napoli “trả nợ” bằng những trận thua thì hãy cứ coi như họ là một ông chủ như bao ông chủ bình thường. Vì cũng có ai biết tiền của các ông Abramovich hay Sheikh Mansour đến từ đâu?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x