Lăng kính: Arsenal không thể dừng lại ở Oezil

Đức Hoàng Đức Hoàng
14:23 ngày 03-10-2013
“Nếu biết có thể thắng dễ thế này thì tôi đã chi tiền từ lâu rồi”. Câu nói ấy được một nhân vật nổi tiếng của bóng đá châu Âu nói ra cách đây 6 năm. Nhưng bây giờ nếu gán vào miệng Wenger thì cũng chẳng sai.
Lăng kính: Arsenal không thể dừng lại ở Oezil
1. Người đã nói ra câu ấy từ đầu mùa giải 2007/08 là Uli Hoeness. Mùa Hè năm 2007, người đàn ông nổi tiếng tằn tiện đã lãnh đạo CLB nổi tiếng tằn tiện theo một cách hết sức tằn tiện trong vòng gần 30 năm trước đó đã ném ra TTCN 70 triệu euro để rước về Luca Toni, Miroslav Klose và Franck Ribery. Mùa chuyển nhượng ấy đã lột xác Bayern và như đã biết, hiệu quả của nó trong bóng hình Ribery vẫn còn phát huy cho đến tận ngày hôm nay.

Biết thế thì đã chi tiền. Lập luận ấy hoàn toàn có thể áp dụng cho Arsene Wenger hay cao hơn là các lãnh đạo của Arsenal. 50 triệu euro đã khiến cho mùa giải của Arsenal, từ chỗ tưởng như là một năm chờ đợi tuyệt vọng nữa, bỗng nhiên tràn trề hy vọng.

2. “Khi khoảng trống được mở ra, bạn sẽ thấy những bước chạy thần tốc của cậu ấy và những động tác khéo léo hơn khi dứt điểm. Hãy chứng kiến bàn thắng của cậu ấy, một pha ghi bàn đẳng cấp”. Đó cũng là một câu nói được đưa ra vào quãng thời gian này của năm 2007 và nếu có “lắp” vào miệng Wenger cũng không sai.

Câu nói ấy bây giờ có thể được sử dụng một cách hoàn hảo để nói về Mesut Oezil. Nhưng ngày ấy, nó được sử dụng để nói về Theo Walcott.


Đó là thời điểm mà Arsenal đang trải qua một chuỗi ngày thăng hoa với những chiến thắng liên tiếp (khi câu nói được đưa ra thì họ đã thắng 11 trận liên tục). Theo Walcott, ngôi sao mới của Emirates được đưa lên mây xanh. Nhưng rồi những người yêu bóng đá Anh và yêu Arsenal đều đã biết rằng với Theo, mỗi năm đều là một cuộc chờ đợi mòn mỏi cho cái đẳng cấp mà người ta hy vọng ở anh. Phong độ của thần đồng một thời quá thiếu ổn định để có dù chỉ là một suất trong đội tuyển Anh thường xuyên.

Và tất nhiên là chuỗi trận thắng liên tục của năm 2007 không mang lại cho họ một danh hiệu vô địch.

3. Tháng 10/2007, trong lúc Uli Hoeness nhận ra rằng mình nên đầu tư thích đáng vào đội hình mới có thể nghĩ tới thành công, thì ông Wenger tiếp tục tự an ủi mình bằng việc khen ngợi những học trò còn lại. Nói là “còn lại” bởi mùa Hè năm đó, ông vừa bán đi Henry.

Nhắc lại 2 câu nói được đưa ra cùng quãng thời gian ấy để nhận ra một điều rất cũ là con đường Arsenal đã đi trong suốt những năm qua là một con đường cực đoan. Họ có thể tiết kiệm, họ có thể chi ra những gì kiếm được chứ không vay nợ. Nhưng họ vẫn phải đầu tư tối đa trong sức mình. Nói về đẳng cấp “hà tiện” thì các lãnh đạo của Arsenal chưa thể so sánh với Bayern Munich trong các thập kỷ trước – chi tiêu chặt chẽ là một đặc tính "thâm căn cố đế" của người Đức rồi. Nhưng người ta vẫn phải thay đổi vì thời cuộc.

Câu hỏi mà hẳn rất nhiều người đang tự hỏi là liệu 50 triệu euro đã đủ cho một cuộc lột xác của Arsenal hay chưa? Hay những lời khen dành cho Oezil sẽ giống lời khen dành cho Walcott?

Uli Hoeness sẽ trả lời rằng “chưa”. Sau Ribery là Robben, là Gomez, ông đã phải liên tục đầu tư cho đội hình trong suốt 6 năm sau đó để vươn lên vị thế bất khả chiến bại ở châu Âu.

Arsenal cần một thái độ làm bóng đá khác. Một thái độ, một lối sống, như Bayern, chứ không phải là chỉ một hợp đồng lớn.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Nhận định bóng đá Frosinone vs Inter Milan, 01h45 ngày 11/5: Chia điểm là đẹp 01h45 ngày 11/5: Frosinone vs Inter Milan

    Nhận định bóng đá trận Frosinone vs Inter Milan diễn ra vào lúc 01h45 ngày 11/5 trong khuôn khổ vòng 36 của Serie A 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Alaves vs Girona, 02h00 ngày 11/5: Khách buông! 02h00 ngày 11/5: Alaves vs Girona

    Nhận định bóng đá trận Alaves vs Girona diễn ra vào lúc 02h00 ngày 11/5 trong khuôn khổ vòng 35 của La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • VCT Pacific chốt đại diện tham dự Masters Thượng Hải VCT Pacific chốt đại diện tham dự Masters Thượng Hải

    Dù vòng Play-off VCT Pacific Stage 1 còn chưa kết thúc, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã xác định được 3 đại diện tham dự VCT Masters Thượng Hải. Theo đó, T1, GenG và Paper Rex sẽ có mặt tại Trung Quốc vào cuối tháng 5 tới.

  • Nhận định bóng đá Atletico vs Celta Vigo, 21h15 ngày 12/5: Chờ tiệc bàn thắng 21h15 ngày 12/5: Atletico vs Celta Vigo

    Nhận định bóng đá trận đấu Atletico vs Celta Vigo trong khuôn khổ Vòng 35 La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 21h15 ngày 12/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x