Tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng 7-0 trước Norwich, Man City tiếp tục có “mưa bàn thắng” vào lưới CSKA Moscow để lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào vòng 16 đội. Vậy lý do vì sao mùa giải này vòng đấu bảng Champions League lại thuận lợi đến thế với Citizens?
Trước hết, phải nói rằng Man City đang sở hữu lực lượng mạnh nhất nhì châu Âu. Ở mọi tuyến (trừ hàng phòng ngự), HLV Manuel Pellegrini tha hồ lựa chọn giữa hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới. Đến cả những ngôi sao hàng đầu tại các đội bóng lớn ở châu Âu như Steven Jovetic hay Jesus Navas, khi cập bến Etihad cũng đều phải chật vật để tìm chỗ đứng trong đội hình chính, thì đủ hiểu chiều sâu lực lượng của Man xanh “khủng” đến thế nào.
Tất nhiên, một đội bóng dù sở hữu những ngôi sao tốt nhất cũng sẽ không thể thành công nếu thiếu đi một “bộ óc” tương xứng trên ghế chỉ đạo. Lúc này, Man City đã có Manuel Pellegrini. Có thể cựu HLV Real Madrid chưa mang lại sự ổn định cần thiết cho Citizens tại giải đấu quốc nội, nhưng với Champions League, không thể phủ nhận kinh nghiệm và “cái duyên” của chiến lược gia người Chile. Ông từng rất thành công tại giải đấu này khi đưa Villarreal và Malaga lần lượt vào tới bán kết và tứ kết, chỉ với một lực lượng vừa phải.
Pellegrini đã cùng Man City làm nên lịch sử
Bên cạnh đó, việc nằm ở một bảng đấu tương đối dễ dàng cũng giúp cho đương kim á quân Premier League “dễ thở” hơn. Ngoài Bayern Munich, hai đại diện còn lại của bảng D là CSKA Moscow và Viktoria Plzen đều khá yếu, không có nhiều cơ hội gây bất ngờ. Đội bóng Nga là cái tên quen thuộc thường gặp ở Europa League, nhưng cũng chưa bao giờ được coi là ứng viên vô địch giải đấu hạng hai châu Âu, còn Plzen có lẽ chỉ dự Champions League cho… vui, hay để kiếm thêm chút ngân sách mà thôi.
Cùng bảng với Bayern cũng có thể coi là một may mắn với Man City. Nghe thì hơi mâu thuẫn, vì “Hùm xám” đang là nhà ĐKVĐ châu Âu, và đã đánh bại thầy trò Pellegrini tới 3-1 ngay tại Etihad. Nhưng quả thực, cũng nhờ Bayern thắng “sòn sòn” trước các đối thủ còn lại mà Citizens chẳng phải lo nguy cơ đánh mất ngôi nhì bảng. Thầy trò Pep Guardiola cho tới nay đã giành được 12 điểm tối đa sau 4 trận đã đấu.
Bayern quá mạnh so với các đối thủ tại bảng D
Thực ra, với “núi tiền” các ông chủ Trung Đông đã đầu tư nhiều năm nay, Man City lẽ ra không được phép “lăn tăn” chuyện vượt qua vòng đấu bảng, mà đó phải là một nhiệm vụ bắt buộc. Roberto Mancini đã quá may mắn khi tại vị được tới 4 mùa giải, dù đã 2 lần “bật bãi” thất vọng tại vòng bảng giải đấu hàng đầu châu Âu các năm 2011/12 và 2012/13.
Cũng vì thế mà dù đã lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng 1/8, BLĐ Man City sẽ không bằng lòng chỉ với thành tích này. Họ đã đi vào lịch sử, nhưng sẽ chẳng vẻ vang gì nếu chỉ dừng lại ở đó. Tham vọng của các ông chủ Trung Đông vĩ đại hơn nhiều, và áp lực đặt lên vai Pellegrini vẫn chưa hề giảm bớt. Man City sẽ chỉ được công nhận là một đội bóng lớn tại Lục địa già, một khi họ gặt hái được những vinh quang nhất định tại đấu trường Champions League. Tất nhiên, vinh quang không nằm ở vòng 1/8.
Chẳng bàn tới khả năng vô địch làm gì khi Bayern vẫn còn quá mạnh, nhưng khi mà Malaga đã vào được tới tứ kết mùa trước, thì vì lý do gì một Man City mạnh hơn nhiều lại không thể mơ tiến sâu hơn?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Man City coi như chắc chắn giành vé ở vòng đấu loại Champions League sau chiến thắng ấn tượng trước CSKA Moscow, dưới đây là 5 điều rút ra từ trận đấu diễn ra tại Etihad.
Trận đấu rạng sáng nay chứng kiến những sự kiện chẳng mấy vui vẻ với David Moyes, khi M.U hòa thất vọng trên sân của Real Sociedad, Ashley Young thêm 1 lần ăn vạ thô thiển, và cuối cùng là chiếc thẻ đỏ của Marouane Fellaini.
Dấu hiệu khởi sắc của Fellaini, tương lai của Kagawa vẫn mờ mịt, Smalling có thể thế chỗ Rafael… là những vấn đề nổi bật của M.U được rút ra từ trận đấu với Sociedad tại Champions League vừa kết thúc rạng sáng nay.
BONGDAPLUS.VN gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh đẹp nhất về loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2013/14 vừa kết thúc vào rạng sáng nay...
Trận đấu đáng chờ đợi nhất loạt trận đêm qua đã diễn tiến và kết thúc như mong muốn của các CĐV trung lập, có toan tính, có tăng tốc, và có nhiều bàn thắng.
Với bàn thắng vào lưới Juventus rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo đã có 14 pha lập công tại Champions League chỉ tính riêng trong năm 2013, nghĩa là hơn 1 bàn so với kỉ lục của Lionel Messi năm ngoái.
Nếu đánh bại Austria Vienna, họ sẽ lần đầu vượt qua vòng bảng Champions League kể từ mùa 2008/09. Với sức mạnh vũ bão hiện tại, nhiệm vụ này rõ ràng quá dễ dàng với thầy trò HLV Diego Simone.
Sau trận đấu giữa TP.HCM vs CANH diễn ra tối 21/5 trên sân Thống Nhất, một fan nhí đã được ngôi sao Quang Hải của CAHN tặng chiếc áo đấu của anh, khiến cậu bé mừng rơi nước mắt.
Ở Mansion Sports Cup toàn quốc 2024, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 200 triệu đồng. Trong đó đội vô địch sẽ nhận số tiền 100 triệu đồng cùng chiếc Cúp vô địch được thiết kế riêng.
VIDEO bàn thắng TP.HCM vs Công an Hà Nội
Bị mất người ở phút 18, Công an Hà Nội đã nhận thất bại 1-2 trước TP.HCM Sau 20 trận và tụt xuống xếp thứ 4 V-League, kém đội đầu bảng Nam Định 8 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
Ghi bàn:
TP.HCM: Hồ Tuấn Tài (38'), Lâm Thuận (62')
Công an Hà Nội: Jeferson Elias (53')
Thẻ đỏ: Tấn Sinh (18')
Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
VIDEO bàn thắng Hà Nội vs Thanh Hóa
Thắng sát nút 2-1, Hà Nội vượt mặt chính Thanh Hóa để leo lên vị trí thứ 5 trên BXH sau vòng đấu này, và họ chỉ còn kém top 4 có 1 điểm sau khi Công an Hà Nội thua bẽ mặt ở TP.HCM.
Ghi bàn:
Hà Nội: Văn Quyết (43' 79')
Thanh Hóa: Antonio (7'pen)
Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn