Arsene Wenger, lớn lên từ quán rượu nhưng nói không với rượu bia
Khác với Sir Alex Ferguson - một tín đồ của rượu vang, Arsene Wenger lại ghét mọi đồ uống có cồn. Chiến lược gia người Pháp thậm chí còn nói không với bia rượu một cách cứng nhắc tới mức, theo nhà báo nổi tiếng của BT Sport - Des Kelly, kể từ khi sang Anh hành nghề, “Giáo sư” người Pháp từ chối khoảng… 4.257 lần lời mời rượu xã giao.
Wenger đã bao nhiêu lần từ chối lời mời rượu sau trận đấu tại Old Trafford của người đồng nghiệp Alex Ferguson? Vấn đề này thì phải hỏi Sam Allardyce. Năm 2010, Big Sam thổ lộ rằng: “Trong suốt 11 năm qua, văn phòng của tôi luôn chuẩn bị sẵn rượu để thiết đãi Wenger. Nhưng rốt cuộc sau trận đấu của những đội bóng tôi dẫn dắt với Arsenal, chỉ một mình tôi uống".
"Có một luật bất thành văn đối với các HLV người Anh, đó là các HLV luôn bắt tay, mời nhau những ly rượu quý sau trận đấu. Wenger không thuộc tuýp người đó. Nhưng tôi luôn tôn trọng Wenger, bởi đó là cách sống của ông ấy”, Allardyce nhận xét.
Des Kelly cho biết: “Tôi từng ăn tối và có cuộc trò chuyện dài với Wenger ở Thụy Sỹ. Trong suốt cuộc phỏng vấn, ông luôn cho thấy sự uyên bác trong từng câu nói, cách nói chuyện của ông đôi khi còn lôi cuốn người khác ở sự hài hước. Nhưng Wenger không bao giờ thích đề cập đến chuyện rượu bia. Ông ấy cần Cúp, không cần rượu”.
Điều thú vị là Wenger ghét bia rượu nhưng ông lại lớn lên trong môi trường… sặc hơi men. Nhà cầm quân người Pháp sinh ra trong ngôi làng Duttlenheim ở Alsace, Pháp. Cha ông là Alphonse Wenger, hành nghề buôn bán phụ tùng ô tô tại Strasbourg, thủ phủ vùng Alsace. Tại ngôi làng nhỏ Duttlenheim, cha mẹ Wenger còn mở quán rượu mang tên La Croix d’Or.
Cũng giống như các anh chị em khác, từ nhỏ Wenger đã làm việc tại quán rượu để phụ giúp cha mẹ. Làm việc tại quán rượu, dĩ nhiên Wenger tiếp xúc với đủ thành phần trong xã hội và những rắc rối của những kẻ quá chén. Người ta cho rằng, chính vì chứng kiến những điều không hay ho từ nhỏ ở La Croix d’Or nên khi lớn lên, “Giáo sư” luôn tránh xa bia rượu…
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 HLV Troussier hớn hở tại sân bay, ĐT Việt Nam ăn nhẹ mỳ tôm trước khi sang Indo
- 08:11 Tin nóng BĐVN 18/3: Bật mí bí mật đằng sau danh sách ĐT Việt Nam
- 00:43 Choáng với sếp của Fenerbahce ném cốc vào đầu CĐV đối thủ
- 17:55 MU thắng Liverpool nhờ tinh thần Quỷ đỏ & lý do Klopp dỗi bỏ về giữa chừng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn