CHUYỆN BÓNG - CHUYỆN ĐỜI

Cựu tuyển thủ Trương Đình Luật: Nước mắt cho bố & nụ cười cho con

Nhật Thị
05:58 ngày 07-02-2016
Năm 2015 đã đi qua sự nghiệp và cuộc sống của tuyển thủ QG Trương Đình Luật đầy trắc trở, nước mắt. Nhưng trong nỗi buồn ấy, cựu thiếu úy QK4 này có những niềm vui vô bờ.
Cựu tuyển thủ Trương Đình Luật: Nước mắt cho bố & nụ cười cho con

CHUYỆN KỂ VỀ BỐ

Trong cuộc đời và sự nghiệp của Trương Đình Luật, bố anh là người có nhiều tác động nhất đối với con trai. Cựu tuyển thủ này kể rằng: “Bố là người rất nghiêm khắc với anh chính vì thế làm gì đi đâu cũng phải cân nhắc trước sau dù tôi từng là lính QK4”. 

Sự nghiệp của Đình Luật cũng có những sự thi vị cuộc sống. Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An cũng có đôi chút tài năng nhưng anh chẳng được một tuyển trạch viên nào của “lò” Sông Lam trứ danh nhòm ngó.

Ở xứ Quỳ Hợp quê Luật, quanh năm lam lũ với nghề nông. Tuổi thơ của cậu bé Đình Luật cũng chỉ gắn với những trận bóng, kết lá chuối ở bên bờ ruộng, rồi sau luỹ tre làng với đám bạn cùng lứa. Luật cũng chưa bao giờ có ý nghĩ to tát trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Sau kì thi tốt nghiệp cấp 3, ở tuổi 18, chàng trai lực điền Đình Luật bỏ lại sau lưng hình ảnh “con trâu đi trước cái cày theo sau”. Luật đã Nam tiến tìm cơ hội đổi đời. 

Nhưng rồi, cuộc đời không như mơ. Cậu thanh niên ấy hồi hương và quyết chí thi vào Trường Cao đẳng kĩ thuật 3 ở Vinh. Giải bóng đá sinh viên Nghệ An 2005, Luật chơi như dân chuyên nghiệp thứ thiệt. Trường của Luật giành chức vô địch, rồi được HLV Nguyễn Văn Dũng (Thanh Hoá) dẫn ra thử việc ở một đội bóng ở Hà Nội. Tuy nhiên, giấc mộng đó bỗng chốc thành mây khói. Luật lại về quê, rồi xin đi lính để thoả mãn niềm đam mê với trái bóng. Đó chính là bước ngoặt cuộc đời của anh. 

Bố Luật cũng là người mê bóng đá, thế nên kể từ ngày con trai trở thành “lính quân khu” đi đá bóng, ông chưa bao giờ vắng mặt. Dù quãng đường từ huyện Quỳ Hợp xuống TP.Vinh phải đón xe khách và đi rất vất vả. Có lần chúng tôi hỏi ông: “Đi vậy có mệt không?”. Bố Luật cười hiền đáp: “Nhà được mụn con trai, có mệt cũng phải cố gắng để động viên nó”.


Sau này khi vô Nam thi đấu và trở thành tên tuổi lớn, năm nào cũng thế, Luật “đãi” bố bằng những chiếc vé máy bay vào thăm thú Sài Gòn và đi đến những nơi mà bố thích. Nhiều đêm bên những quán ốc đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) đã không ít lần chúng tôi là thượng khách của gia đình vui vẻ Đình Luật. Đến đây, lại nhớ giọng cười sảng khoái của bố Luật, đấy là khi con trai mua tặng ông một chiếc áo “xịn”. Đấy là chiếc áo mà bố Luật nói vui rằng: “Có khi mất cả tạ lúa con nhỉ?”.

Chuyện cứ ngỡ như ngày hôm qua. Ấy vậy mà cơn bạo bệnh đã cướp bố đi xa vòng tay Đình Luật hồi cuối tháng 11 năm nay. Bố đi xa, xa lắm nhưng với Luật, ông vẫn ở đâu đây!.

TRONG NƯỚC MẮT CÓ NỤ CƯỜI

Nếu năm 2014 là một năm đầy thành công của Đình Luật thì bước sang năm 2015, “sao quả tạ” liên tục chiếu cựu trung vệ của ĐTQG. Chấn thương khiến Đình Luật chỉ thi đấu được 7 trận cho đội bóng đất Thủ. Thực tế, Becamex Bình Dương đã có những biến đổi về thượng tầng. Kiến trúc sư trưởng Lê Thụy Hải ra đi để nhường chỗ cho HLV Mai Đức Chung cũng như những vấn đề khác.

Nhưng người ta tin dù có thế nào đi nữa thì Đình Luật luôn là sự lựa chọn số 1 của các HLV. Dưới triều đại ông Hải “lơ”, cựu trung vệ của QK4 đã chơi 22/22 trận. Anh có mặt trong đội hình những công thần của đội bóng này ở mùa giải 2014. Đáng tiếc, khi Bình Dương nâng cao hai chiếc cúp vô địch V.League lẫn Cúp QG năm 2015, Đình Luật chỉ làm khán giả. 


“Đúng là năm 2015 tôi gặp khá nhiều đen đủi. Cái cảm giác nhìn các đồng đội chơi bóng trên sân thấy mà phát thèm. Là một cầu thủ, có lẽ không chỉ tôi mà tất cả các đồng nghiệp đều muốn tận hưởng cái cảm giác vô địch và bản thân mình là người đã góp phần công sức mang thành quả đó về cho đội bóng. Nhưng thôi, bóng đá cũng như cuộc sống, không phải lúc nào cũng bằng phẳng cả”, Đình Luật chia sẻ.

Chấn thương và chuyện mất đi người bố yêu thương nhất, khiến Đình Luật cảm thấy hụt hẫng. Nhưng rồi trong nước mắt đã có nụ cười. Bà xã của Đình Luật là Minh Thư đã chính thức có tin vui sau hơn 2 năm “góp gạo thổi cơm chung”. “Đây là tin sướng nhất, hạnh phúc nhất trong năm nay của đời tôi”, trung vệ của Bình Dương thổ lộ.

Ngoài “bàn thắng cuộc đời”, hiện nay Đình Luật cũng đã hồi phục hoàn toàn chấn thương và đã sẵn sàng trở lại cho cuộc chinh phục với Bình Dương tại V.League 2016. Ở tuổi 33, người ta bảo giới cầu thủ hay bị “hụt hơi” nhưng nhìn những bước chạy, những pha tranh chấp của Đình Luật chẳng ai nói anh chỉ còn chơi bóng được một vài năm nữa.

Đình Luật rất chuyên nghiệp và biết chăm bẵm cho nghề vì thế, sau bao nỗi buồn thì anh vẫn được “nghề đãi”. Vững tin, trung vệ này sẽ tiếp tục gặt hái được thêm những thành công trong quãng đời sắp tới!.

VÀI NÉT VỀ TRƯƠNG ĐÌNH LUẬT
-  Năm sinh: 1983
-  Nơi sinh: Quỳ Hợp, Nghệ An
-  Cao: 1m74; Nặng: 72kg
-  Các CLB từng thi đấu:
2005 - 2008: QK4
2009: N.SG
2010 - 2013: XMSG.XT
2014 - nay: B.BD
-  ĐTQG: 
2006: Tham dự ASIAD 15
2009: Dự vòng loại Asian Cup 2011
2010: Tham dự AFF Suzuki Cup 2010
2012: Tham dự AFF Suzuki Cup 2012
2014: Dự vòng loại Asian Cup 2015

Lại một người bạn nữa ra đi
Ở Bình Dương và Sài Gòn Xuân Thành trước đây, Đình Luật chơi rất thân với trung vệ Lê Phước Tứ. Tứ “khùng” là người rất hợp cạ về cách chơi và tính tình, vì thế, cặp đôi này cũng rất ăn ý với nhau trên sân cỏ. Trong chiến tích của Bình Dương mùa 2014 có không ít dấu giày của Phước Tứ và Đình Luật. Chính trung vệ người Quảng Nam từng thừa nhận rằng: “Luật là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Nhưng dường như cậu ta không có duyên với đội tuyển”. Bây giờ, ở Bình Dương chỉ còn mỗi mình Đình Luật bởi đầu mùa bóng năm nay đội bóng đất Thủ đã nói lời chia tay với Phước Tứ. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 360 độ tiền thưởng làng thể thao Việt 360 độ tiền thưởng làng thể thao Việt

    Đời sống của dân thể thao, phần nào đó cả diện mạo của TTVN trong một năm được thể hiện sinh động và đa dạng qua tiền thưởng thành tích, nguồn thu nhập đáng kể nhất. Siêu kình ngư Ánh Viên nhận tới gần 4 tỷ đồng, trong khi hàng loạt tuyển thủ hài lòng với mức vài chục triệu đồng, và phần đông hơn kết thúc năm trong cảnh “tay trắng”.

  • Top 10 sự kiện LIKE và UNLIKE trong năm 2015 Top 10 sự kiện LIKE và UNLIKE trong năm 2015

    Thời gian trôi đi thật nhanh, phải không? Chỉ sau vài lần rê chuột, bạn đã thấy 365 ngày kết thúc. Đôi khi có những điều rất hay ho đã trượt qua Bảng cấp tín và bạn vô tình bỏ lỡ nó. Vì vậy, không gì chào đón Năm mới tốt hơn bằng việc điểm lại các sự kiện tuyệt vời - và không tuyệt vời - trong năm cũ. Dĩ nhiên, theo hình thức Like, hoặc Unlike.

  • M.U, khi chương mới được viết bởi những người cũ M.U, khi chương mới được viết bởi những người cũ

    Trong bóng đá, việc các HLV trở lại dẫn dắt đội bóng cũ không phải sự kiện hiếm gặp. Câu chuyện tương tự đã từng xảy ra ở chính M.U, cách đây 46 năm. Vào tháng 5/1969, Sir Matt Busby chính thức nghỉ hưu, sau sự nghiệp kéo dài 23 năm dẫn dắt M.U và giành 13 danh hiệu lớn nhỏ.

  • Cựu HLV ĐT Malaysia khuyên Việt Nam dùng thầy nội Cựu HLV ĐT Malaysia khuyên Việt Nam dùng thầy nội

    Datuk Krishnasamy Rajagopal là cái tên nổi tiếng với bóng đá ĐNÁ những năm 2009 và 2010 bởi từng dẫn dắt U23 Malaysia giành HCV SEA Games 25 và ĐT Malaysia vô địch AFF Suzuki Cup 2010. HLV có biệt danh “lão nông” vì khuôn mặt khắc khổ này hiện đang dẫn dắt CLB Sarawak du đấu tại Việt Nam. BĐ&CS đã có cuộc đối thoại với Rajagopal.

  • Sir Alex vẫn còn nặng duyên với M.U Sir Alex vẫn còn nặng duyên với M.U

    Kể từ khi nghỉ hưu, Sir Alex không còn phải dậy từ lúc 6h00 sáng. Đôi khi theo thói quen, cựu HLV 74 tuổi rời khỏi những giấc mơ vào giờ đó, nhưng thay vì ra khỏi nhà, ông mở TV và rà qua một số kênh giải trí.

  • BongdaPlus phối hợp VTV9 sản xuất chương trình Phút Tám 9 BongdaPlus phối hợp VTV9 sản xuất chương trình Phút Tám 9

    22h30 hôm nay (29/1), chương trình Phút Tám 9 sẽ lần đầu đến với quý vị khán giả trên kênh VTV9. Chương trình này được BongdaPlus tham gia phối hợp sản xuất.

  • “Hoàng đế” Franz Beckenbauer cũng nhúng chàm? “Hoàng đế” Franz Beckenbauer cũng nhúng chàm?

    Huyền thoại bóng đá thế giới Franz Beckenbauer được người Đức gọi là Der Kaiser (Hoàng đế). Ông là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Đức, là người duy nhất xưa nay vô địch World Cup trong cả hai vai: thủ quân và HLV trưởng. Ông có khả năng lãnh đạo, cả trên sân lẫn trên chính trường bóng đá.

  • Vì sao FIFA phải đền cho Nam Phi một kỳ World Cup? Vì sao FIFA phải đền cho Nam Phi một kỳ World Cup?

    Ngay sau khi đề ra quy định luân phiên tổ chức World Cup trên các châu lục, FIFA thông báo sẽ bắt đầu quy định này từ châu Phi. Thế rồi, ngay sau khi Nam Phi tổ chức thành công kỳ World Cup 2010, lại chính FIFA bãi bỏ cái quy định mà họ nhanh chóng đẻ ra. Tất cả đều chỉ là kịch. Một vở kịch tồi!

  • U23 Việt Nam nên lấy kỹ thuật làm nòng cốt lối chơi U23 Việt Nam nên lấy kỹ thuật làm nòng cốt lối chơi

    Với nửa đội hình là những cầu thủ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, U23 Việt Nam đã có một thế trận khá ấn tượng trước U23 UAE ở trận đấu cuối cùng VCK U23 châu Á 2016.

  • Lionel Messi giàu có, nhưng không xa hoa Lionel Messi giàu có, nhưng không xa hoa

    Một nhân vật xuất chúng hiển nhiên luôn đi kèm với những câu chuyện hấp dẫn. Messi không phải là ngoại lệ.

  • Việt Nam & Thái Lan dự VCK U23 Châu Á: Đưa bóng đá khu vực vươn tầm Việt Nam & Thái Lan dự VCK U23 Châu Á: Đưa bóng đá khu vực vươn tầm

    Từ xưa tới nay, Đông Nam Á luôn bị đánh giá là “vùng trũng” trên bản đồ bóng đá châu lục. Song với những sự thay đổi toàn diện trong công tác đào tạo trẻ và hệ thống các giải thi đấu, bóng đá Việt Nam, Thái Lan và cả Myanmar đang có những bước tiến rõ rệt trên con đường hướng lên tầm châu lục.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x