Chelsea: Số 1 không phải tranh cãi

Minh Việt
00:50 ngày 06-02-2017
Với việc đánh bại Arsenal 3-1, Chelsea tiếp tục bỏ xa phần còn lại 9 điểm. Bây giờ, không chỉ London gọi tên Chelsea, mà cả Premier League cũng phủ màu xanh. Chơi đại chiến tốt cùng với sự ổn định tuyệt vời xuyên suốt cả chặng đường dài, The Blues xứng đáng ở vị trí số 1 không phải tranh cãi.
Chelsea: Số 1 không phải tranh cãi

Chẳng gian nan nào quật đổ được Chelsea 

Người ta đã kỳ vọng vào những cú vấp của The Blues khi 2 vòng liên tiếp họ phải gặp Liverpool và Arsenal. Nhưng rồi chẳng có cú sảy chân nào cả. Chelsea giành 4/6 điểm tuyệt đối trong 2 trận đó. Thậm chí, nếu Diego Costa không sút hỏng quả penalty tại Anfield, The Blues đã thắng cả hai trận. Đội quân của HLV Antonio Conte đã vượt qua “chặng Tourmalet” mà tất cả đều chờ đợi họ sẽ quỵ ngã, một cách rất đơn giản. 

Người ta cũng kỳ vọng Chelsea sẽ sụp đổ sau thảm bại 0-2 trước Tottenham. Ở lượt đi, Man City đang thắng 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, và rồi thua 0-2 trước Tottenham tại White Hart Lane. Sau đó, Man xanh trượt dài trên đường đua vô địch. Nhưng Chelsea chứng minh họ không yếu bóng vía như Man City. Sau trận thua Spurs, The Blues ngay lập tức mở ra chu kỳ chiến thắng mới, khi họ đã thắng tới 5/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 3 thắng lợi ở Premier League. 

Người ta cũng kỳ vọng vào việc The Blues sẽ lao đao khi Diego Costa bất ngờ “dở chứng”. Đầu năm 2017, tiền đạo Tây Ban Nha bỏ tập 3 ngày vì bị đau lưng trong khi các bác sỹ kết luận chấn thương của anh không quá nặng. Conte trừng phạt Costa bằng cách loại anh khỏi danh sách thi đấu trận gặp Leicester hôm 15/1. Đó lại là trận đấu đến ngay sau khi Chelsea vừa thua Tottenham 0-2. 

Premier League mở cờ, chờ đợi công trình của Conte đổ sập. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. The Blues vẫn hạ Leicester 3-0 ngay tại King Power. Từ vòng đấu sau đó, Costa trở lại đội hình chính và in dấu giày ở 3/6 bàn gần nhất của Chelsea ở Premier League. Giữa Costa và Conte hay Chelsea như chưa hề có sự rạn nứt. 

Tóm lại, chặng đường của The Blues từ đầu năm mới không hề bằng phẳng như nhiều người lầm tưởng. Rất nhiều gian nan, cả cạm bẫy cũng đã được tạo ra cho Conte và các học trò. Nhưng chẳng khó khăn nào quật đổ được đội chủ sân Stamford Bridge. Thua Tottenham, vẫn ổn. Không Costa chẳng sao Gặp Liverpool và Arsenal 2 vòng liên tiếp, Chelsea chẳng ngán Cho dù vật cản thế nào thì chiếc Ferrari của Conte vẫn lao vun vút. Để rồi giờ thì họ vẫn độc chiếm ngôi đầu với 9 điểm bỏ xa đội nhì bảng Tottenham, hơn Arsenal, Liverpool lần lượt 12 và 13 điểm. 


Tàu tốc hành The Blues 

Vượt qua “chặng Tourmalet” vừa qua, sẽ không quá nếu nói Chelsea đã tiến bước dài trên hành trình chinh phục chức vô địch. The Blues không phải không có điểm yếu. Khả năng phòng ngự của Victor Moses và Marcos Alonso trong sơ đồ 3-4-3 chính là điểm yếu. Tottenham trong chiến thắng 2-0 trước The Blues ở vòng 20 đã chứng minh điều đó. Nhưng vấn đề là Premier League lấy đâu ra nhiều Tottenham với khả năng pressing tuyệt vời để hạ Chelsea?

Thời gian tới, nhìn vào lịch thi đấu của The Blues cũng khó thấy ai đủ khả năng trở thành người hùng giải cứu Premier League như Tottenham. Bởi sau “chặng Tourmalet”, cả 6 đối thủ sắp tới của Chelsea toàn không cùng đẳng cấp với họ như Burnley, Swansea, West Ham, Watford, Stoke và Crystal Palace. Trong đó, Swansea và Crystal Palace còn đang góp mặt ở nhóm phải xuống hạng. Liverpool gặp những đối thủ như này còn dễ mất điểm. Nhưng Chelsea đang cho thấy sự ổn định tuyệt vời mà không thành viên nào của Big Six có được và sẽ rất khó để The Blues đánh rơi điểm số ở những trận đấu kiểu này. 

Phải tới vòng 31, Conte mới phải đá một trận đại chiến nữa gặp Man City. Tuy nhiên, nếu Chelsea cứ đá với phong độ như 4 tháng qua, nếu phần còn lại Big Six tiếp tục thất thường, thì đến lúc gặp Man xanh, rất có thể khoảng cách giữa The Blues và nhóm bám đuổi còn nhiều hơn bây giờ. 

Chelsea đang đi tàu tốc hành đến ngôi vô địch và họ xứng đáng là số 1 không thể tranh cãi mùa này! 

CON SỐ
9 Chelsea đã toàn thắng cả 9 trận ở Premier League mùa này mà tiền vệ Eden Hazard lập công, đạt hiệu số bàn thắng - bàn thua tới 27-3. 
10 Một mình Hazard đã có tới 10 pha đi bóng qua người thành công ở trận đấu vừa qua, trong khi cả Sanchez, Oezil, Walcott và Iwobi của Arsenal chỉ có tổng cộng 7 lần. 

Chelsea bây giờ là “vua đại chiến”

Giành 4 điểm/2 trận gần nhất đối đầu với Big Six, Chelsea là đội chơi đại chiến hay nhất mùa này. Bằng chứng là The Blues đã có 13 điểm khi gặp Big Six với 4 trận thắng 1 hòa và 3 thua. Liverpool cũng có 13 điểm nhưng chỉ thắng 3 trận. Xếp sau lần lượt là Tottenham (9 điểm), Man City (7), M.U (6) và tệ nhất là Arsenal với vỏn vẹn 5 điểm. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x