Trước vòng đấu cuối ở Ngoại hạng Anh, M.U không còn quyền tự quyết cho tấm vé dự Champions League mùa sau. Quỷ đỏ cần Man City bại trận trước Swansea, đồng thời đánh bại Bournemouth trên sân nhà Old Trafford để chiếm một vị trí trong Top 4. Tuy nhiên, khi M.U đã đánh rơi quyền quyết định tương lai sau trận thua West Ham ngày 11/5 vừa qua, may mắn không còn mỉm cười với họ một lần nữa.
Man City có trận hòa 1-1 trước Swansea ở vòng 38, điều này đồng nghĩa với tấm vé dự Champions League mùa tới rất xa tầm với của M.U. Để có được nó, đội bóng của HLV Louis van Gaal cần một chiến thắng cách biệt tới… 19 bàn trước Bournemouth tại vòng đấu cuối. Đó là một điều không tưởng. Thậm chí các nhà cái đã đóng cửa M.U có thể vào Top 4 mùa tới. Chẳng ai dại dột đặt niềm tin vào một chuyện gần như không xảy ra như thế.
Nhìn vào lịch sử của M.U ở Ngoại hạng Anh, ngay cả trong thời đại rực rỡ Sir Alex Ferguson, chiến thắng đậm nhất của họ là chiến thắng 9-0 trước Ipswich Town ngày 4/3/1995. Kỷ nguyên hậu Sir Alex, M.U chưa từng ghi được quá 5 bàn trong một trận đấu ở các giải đấu chính thức. Xuyên suốt lịch sử 138 năm, chiến thắng đậm nhất của M.U ở các giải đấu chính thức “chỉ” là 10-0, tức là cách rất xa so với cột mốc 19 bàn.
M.U khó có thể ghi được 19 bàn vào lưới Bournemouth
Ở Ngoại hạng Anh mùa này, số bàn thắng nhiều nhất M.U ghi được trong một trận đấu là 3 bàn, chưa bằng 1/6 so với số bàn tối thiểu họ cần nếu muốn kiếm vị trí trong Top 4. Ngay khi tung ra đội hình siêu tấn công, chơi 3 tiền đạo theo lý thuyết với Wayne Rooney, Marcus Rashford và Anthony Martial, khả năng họ có được bằng đấy bàn thắng là rất nhỏ.
Cả 3 mới có tổng cộng 20 bàn thắng sau 37 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này. Do đó, không có lý do gì để tin họ có thể giúp M.U ghi tới 19 bàn trong vòng 90 phút. Ngay cả các cầu thủ M.U cũng không còn niềm tin với một vị trí trong Top 4. Juan Mata đã chia sẻ: “Chúng tôi sẽ phải kết thúc Ngoại hạng Anh với sự buồn vui lẫn lộn tên Old Trafford. Chúng tôi biết M.U sẽ không được chơi ở Champions League mùa tới”.
Những chiến thắng mà M.U có thể học hỏi
1. Stirling 20-0 Selkirk (Vòng 1 Cúp quốc gia Scotland năm 1984)
2. Arbroath 36-0 Bon Accord (Vòng 1 Cúp quốc gia Scotland năm 1885)
3. Australia 31-0 American Samoa (Vòng sơ loại World Cup 2002)
4. Vanuatu 46-0 Micronesia (Pacific Games năm 2015)
5. As Adema 149-0 L'Emyrne (giải VĐQG Madagascar năm 2002)
DỒN SỨC CHO FA CUP
Nếu chiến thắng Bournemouth, M.U vẫn có được niềm vui nho nhỏ khi vượt qua Southampton, đứng thứ 5 khi Ngoại hạng Anh hạ màn. Nhưng đó không còn quá nhiều ý nghĩa với M.U. Với việc Man City vô địch League Cup, tấm vé dự Europa League mùa tới chuyển xuống cho đội xếp thứ 6. Nó đồng nghĩa với việc M.U dù thắng hay thua Bournemouth cũng đã có vé tới châu Âu mùa tới.
Do đó, sự quan tâm của M.U sẽ không dành nhiều cho trận đấu với Bournemouth. Nhiều khả năng, Quỷ đỏ sẽ dưỡng sức cho trận chung kết FA Cup với Crystal Palace ngày 21/5. Đó là cơ hội duy nhất để M.U đoạt được một danh hiệu mùa này.
FA Cup là cứu cánh duy nhất của M.U mùa này
Chức vô địch FA Cup 1989/90 giúp Sir Alex đứng vững trước làn sóng đòi sa thải, sau đó mở ra thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử M.U. Lần này, trong khoảng thời gian hỗn mang 3 mùa giải kỷ nguyên hậu Sir Alex, M.U cũng rất cần FA Cup để tin tưởng vào một sự trở lại trong tương lai. Đối với người hâm mộ M.U, FA Cup là danh hiệu họ đã chờ đợi từ khá lâu. 9 năm rồi, M.U mới có một lần lọt vào chung kết giải đấu này.
Về phía HLV Van Gaal, FA Cup cũng là hy vọng giúp ông có thể níu kéo chiếc ghế ở sân Old Trafford. Ông thầy người Hà Lan đang đứng trước làn sóng chỉ trích rất lớn khi M.U gần như không thể dự Champions League mùa tới. Nếu vô địch FA Cup, may ra Van Gaal mới có thể hoàn thành trọn vẹn bản hợp đồng 3 năm với M.U. Vì thế, chắc chắn ông sẽ dồn sức cho trận đấu với Crystal Palace cuối tuần này, thay vì chiến đấu cho một hy vọng mong manh vào Top 4 Ngoại hạng Anh.
Với thành tích giúp Leicester vô địch Ngoại hạng Anh, HLV Claudio Ranieri đã được bầu chọn HLV xuất sắc nhất mùa của ban tổ chức giải đấu và hiệp hội huấn luyện viên của Anh (LMA).
Việc Leicester bất ngờ vô địch Premier League vô tình giúp ông thợ điện đang thất nghiệp Alan Ashcroft có cơ hội “ghi bàn sân nhỏ” vô tội vạ. Ashcroft lợi dụng ngoại hình giống HLV Claudio Ranieri để lên giường với hàng loạt fan nữ nhẹ dạ. Chỉ đến khi “ngủ xã giao” với… 26 fan cuồng Ranieri, Ashcroft mới lên tiếng thú nhận mình là hàng “fake”.
Premier League có tuổi đời ngắn (mới chỉ hơn 20 năm) nhưng lại nhanh chóng trở thành số 1 thế giới ở cấp độ giải VĐQG. Có thể chia Premier League thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là Man United song đấu Arsenal với Alex Ferguson đại chiến Wenger. Giai đoạn 2 là từ mùa 2003/04 đến nay, với thêm 3 cái tên nữa là Ranieri, Benitez, Mourinho.
Dù vẫn đang tìm kiếm một chân sút đẳng cấp cho Arsenal nhưng HLV Arsene Wenger khẳng định, tiền đạo Olivier Giroud vẫn sẽ là họng pháo số 1 của đội chủ sân Emirates mùa tới.
Khi Leicester làm nên điều kỳ diệu với chức vô địch Premier League mùa này, có 2 câu hỏi lớn nảy sinh. Thứ nhất, liệu thầy trò HLV Claudio Ranieri có thể tái lập điều kỳ diệu đó ở mùa giải tiếp theo? Thứ hai, nếu họ không thể, thì liệu có xuất hiện một Leicester thứ hai?
Phía cảnh sát thông báo, công ty bảo hiểm SSMS chính là "thủ phạm" gây nên sự cố an ninh ở sân Old Trafford, khiến trận đấu giữa Man United và Bournemouth phải dời sang ngày khác.
Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.
“Mục tiêu của U23 Indonesia là vào bán kết U23 châu Á 2024”, câu nói của tỷ phú kiêm chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir trước khi giải đấu diễn ra khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Trong đó có cả HLV trưởng Shin Tae Yong.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024 là trận đấu giao hữu giữa các cựu tuyển Việt Nam và Brazil, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn