Barca, Milan và Everton tranh nhau Deulofeu

Phương Minh
09:08 ngày 30-03-2017
Nếu không được tung vào sân ở trận gặp Pháp, có lẽ giờ này Gerard Deulofeu đã an phận trên chuyến bay trở lại Milan. Nhưng vì đã ra sân và tỏa sáng, cầu thủ 23 tuổi này bỗng trở thành mục tiêu tranh giành của Barca, Everton và tất nhiên, cả Milan.
Barca, Milan và Everton tranh nhau Deulofeu
Nếu gạt sang một bên sự can thiệp của công nghệ thì không nghi ngờ gì nữa, điểm nhấn lớn nhất của trận giao hữu giữa Pháp và Tây Ban Nha rạng sáng qua phải thuộc về Deulofeu. Bởi tại sân Stade de France, cầu thủ chạy cánh này là người kiếm được quả penalty để David Silva mở tỷ số, rồi sau đó đích thân ấn định chiến thắng 2-0 cho La Roja với một cú đệm lòng. Tất cả chỉ diễn ra trong 10 phút kể từ khi anh vào thay Pedro. Và cũng chỉ sau màn trình diễn ngắn ngủi ấy, Deulofeu đã từ người thừa ở 2 CLB thành một món hàng “hot”.

Trưởng thành từ lò La Masia của Barca, Deulofeu đã lần lượt bị đẩy tới Everton và Sevilla theo dạng cho mượn, trước khi được bán đứt cho đội bóng Anh vào Hè 2015. Sau 1 mùa được ra sân khá thường xuyên tại Goodison Park, anh lại bị Everton đem cho Milan mượn hồi tháng 1/2017. Để rồi tại San Siro hiện tại, Deulofeu dần lấy lại phong độ với 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 8 lần đá chính ở Serie A. Nhưng phải đến sau show diễn tuyệt vời trong màu áo ĐTQG, Deulofeu mới thu hút ánh nhìn của tất cả.


CLB chủ quản Everton muốn đưa Deulofeu về Goodison Park vào cuối mùa, và gia hạn bản hợp đồng còn đến tháng 6/2018 với anh. Milan thì đang lên kế hoạch kích hoạt điều khoản mua đứt cầu thủ 23 tuổi với giá 18 triệu euro, sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc. 

Nhưng đây mới là thông tin đáng giá nhất: Barca muốn đưa đứa con lưu lạc này trở lại Nou Camp. GĐTT Robert Fernandez của đội bóng Catalan thậm chí đã tuyên bố trên đài phát thanh Cadena Ser: “Chúng tôi đang cân nhắc điều này, Barca có điều khoản mua lại Deulofeu từ Everton với giá 12 triệu euro”.

Tình cờ là trước trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha, Deulofeu cũng từng trả lời báo chí về tương lai của mình. Phát biểu trong buổi họp báo, cầu thủ chạy cánh này khẳng định mình “đang hạnh phúc ở Milan và không muốn nghĩ về điều gì khác”. Chưa hết, Deulofeu còn nói lời cảm ơn Rossoneri vì nếu không được đội bóng Italia trao cho cơ hội thi đấu, anh đã không được gọi trở lại ĐTQG.

Nhìn từ một góc độ, nó có thể coi là lời từ chối dành cho Barca và Everton. Tuy nhiên, thực tế là Deulofeu không bác bỏ khả năng nào cả. Nhưng thay vì để tâm tới tương lai, ưu tiên hàng đầu của anh giờ là tập trung thi đấu. Như tuyên bố của cầu thủ 23 tuổi này là “Tôi đã học được cách bỏ lại quá khứ sau lưng và tập trung cho hiện tại. Nghĩ quá nhiều về tương lai có thể khiến bạn bị lạc lối”. Vậy thì tốt nhất, cả 3 đội bóng cứ nên tiếp tục chờ.

Deulofeu khốn khổ vì Messi
Trả lời báo chí Italia mới đây, Deulofeu thừa nhận việc bị so sánh với Messi đã ảnh hưởng tồi tệ đến sự nghiệp của anh. Sự thăng tiến nhanh chóng ở các tuyến trẻ của Barca từng khiến cầu thủ này bị coi là người thừa kế của Messi. Nhưng chính Deulofeu đã tiết lộ: “Sự so sánh ấy có hại hơn là lợi. Nó khiến các CĐV Barca chờ đợi quá nhiều ở tôi, trong khi chỉ có một Messi mà thôi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x