Mặc
dù tạp chí France Football đã chấp nhận gộp giải thưởng Quả bóng vàng
của họ với danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của FIFA kể từ năm 2010, nhưng
nước Pháp vẫn là nơi có nguồn thông tin liên quan tới danh hiệu này
đáng tin cậy nhất. Mới đây, nhà báo nổi tiếng của xứ lục lăng Pascal
Praud đã “kích nổ” một quả bom tấn trên Twitter cá nhân khi viết: “Nếu
thông tin tôi nghe được là chính xác, Ronaldo sẽ giành Quả bóng vàng.
Ribery thì được giới nhà báo bình chọn nhiều nhất”.
PSG
và Real Madrid đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn, cởi mở đúng tính chất
giao hữu. Tiếc rằng hàng loạt cơ hội được tạo ra chỉ mang về bàn thắng
duy nhất do công tiền đạo trẻ Jese của Real.
Theo kết quả bình chọn trên trang Marca, Cris Ronaldo là "Nam VĐV
nước ngoài xuất sắc nhất năm 2013" với tổng số 24,5% phiếu bầu. Xếp ngay
sau CR7 là tay đua công thức một Vettel với 21% số phiếu và vị trí thứ 3
thuộc về VĐV bóng rổ Lebron James với 16% số phiếu. Trong khi đó Lionel
Messi của Barca xếp thứ 5 (9%) và Franck Ribery của Bayern Munich bị bỏ
khá xa với số phiếu bầu vỏn vẹn 3%. Ở phần thưởng dành cho phái yếu,
tay vợt số 1 thế giới Serena Williams trở thành "Nữ VĐV nước ngoài xuất
sắc nhất năm 2013" với hơn nửa trong tổng số phiếu bầu.
4. Chelsea mất Lampard và Ivanovic gần một tháng HLV Jose Mourinho xác nhận tiền vệ
Frank Lampard và hậu vệ Branislav Ivanovic sẽ phải nghỉ thi đấu đến cuối
tháng vì chấn thương. Theo đó, hậu vệ Ivanovic đã dính chấn thương đầu
gối và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu chừng 3 tuần, còn đội phó Lampard bị
đau cơ. Như vậy, bộ đôi này sẽ vắng mặt ở trận Chelsea gặp Hull City
(ngày 11/1), gặp M.U (ngày 19/1) và West Ham (30/1).
5. Arsenal phải tường trình trước UEFA sau trận thua Napoli
BLĐ
Arsenal đã nộp bản tường trình lên UEFA sau khi tổ chức này quyết định
điều tra nguyên nhân vì sao hàng trăm CĐV của đội bóng Anh đã tới sân
muộn trong trận đấu với Napoli tại Champions League tháng trước, gây ra
tình trạng tắc nghẽn bên ngoài SVĐ. Nguyên nhân mà phía “Pháo thủ” đưa
ra là bởi họ lo ngại những màn ẩu đả giữa CĐV 2 đội như ở trận lượt đi
tại Emirates có thể tái diễn.
Theo
các thông tin từ CLB Bayern Munich, tiền đạo người Ba Lan sẽ trải qua
buổi kiểm tra sức khỏe vào cuối tuần này, trước khi chính thức gia nhập
“Hùm xám” từ mùa Hè 2014. Bản hợp đồng được cho là đã hoàn tất từ
lâu, nhưng đã được cả hai CLB giữ kín suốt lượt đi của mùa giải.
7. "Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" đã trở lại Premier League Cựu
tiền đạo CLB Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, đã trở lại làm
việc ở Premier League với tư cách là HLV trưởng của Cardiff City. Theo
xác nhận của Cardiff City thì cựu ngôi sao M.U đã có buổi làm việc cùng
đội bóng mới ở sân tập Vale.
8. M.U hoặc Chelsea sẽ đá giao hữu với Barca vào tháng tới
Đội
bóng xứ Catalunya bắt buộc phải chơi một trận giao hữu tại Doha ở nửa
đầu năm 2014 theo thỏa thuận với nhà tài trợ Qatar Sports. Barca muốn
chốt lịch đá trận này càng sớm càng tốt để rảnh chân trước khi những
loạt đấu Champions League trở lại vào tháng 2. Hiện đối thủ họ đang cân
nhắc mời là 1 trong 2 “đại gia” nước Anh là Chelsea hoặc M.U.
9. Aguero đã có thể tập chạy trở lại
Sergio
Aguero đã đăng tải bức ảnh anh chụp trong phòng tập trên Twitter khi
đang tập chạy. Hình ảnh này là dấu hiệu khả quan cho thấy ngôi sao 26
tuổi, người đã ghi 19 bàn sau 20 trận cho Citizens mùa này, đang phục
hồi nhanh chóng, kể từ khi phải nghỉ thi đấu sau trận thắng 6-3 trước
Arsenal hồi giữa tháng 12.
1
ngày sau khi từ chối lên thay HLV Hoàng Anh Tuấn, hôm qua (2/1) trợ lý
Dylan Kerr đã suy nghĩ lại và chính thức nhận lời dẫn dắt V.HP ở mùa
giải 2014. Việc mời Dylan Kerr cầm quân có thể xem là một nước cờ táo
bạo của lãnh đạo đội bóng đất Cảng.
Trận bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Bayern Munich trên sân Allianz Arena đã diễn ra vô cùng kịch tính với 4 bàn thắng được ghi. Đáng nói, khi Bayern Munich được hưởng quả 11m, trước khi Harry Kane thực hiện quả đá phạt đền, tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid dường như cố tình tạo áp lực cho đàn anh tại ĐTQG bằng việc tiến lại gần và nói điều gì đó vào tai. Thế nhưng hành động chơi chiêu không hiệu quả trước bản lĩnh của chân sút 30 tuổi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn